1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa... cơn mưa giữa thu mang hơi gió lạnh đông giá. Lạnh! Giờ đây, tất cả những gì của ngày hôm qua lần lượt hiện về trong em, câu nói của người bạn, sự thành đạt của người khác, thực tại bản thân...em ko khỏi chạnh lòng anh à. Anh suy nghĩ, em biết...Thôi, mình cùng cố gắng nhé anh!
    Hãy để em viết, em hiểu tất cả những điều anh muốn nói với em trong đôi mắt, ko cần lời đâu anh. Buổi sáng nay bắt đầu với em bằng nốt trầm, thì hãy để em phiêu bồng với nó, để chút nữa thôi, lại nhưng nốt thanh vui tươi, nhí nhảnh, xôn xao...! Ko cần nói với em đâu, em hiểu, buổi sáng nay thôi! Mọi lời nói chỉ là vô nghĩa chỉ có tình cảm mình dành cho nhau sẽ nói lên tất cả phải ko anh?! Em ko buồn lâu vì những lời nói đó, nhưng ko phải là ko nghĩ suy! Hiểu em ko? Cũng tại em một phần, song ko có nghĩa mình sẽ để cho họ có những lời nói đó dành cho mình mãi nghe anh! Em ko cam chịu! Và em biết, anh cũng thế, phải ko người em yêu...
    Đưa em về trong đêm, ngồi sau em cảm nhận được từng cái run người vì lạnh nơi anh, mưa tấp vào mặt, gió lùa vào cổ, vào tay áo đến rùng mình...thương quá...
    Bước vào căn phòng, thế giới của riêng em. Đối diện với mình, lặng lẽ...có đôi lúc em mỉm cười hạnh phúc vu vơ! Bên anh, mọi âu lo buồn phiền tan biến, bên anh là sự bình yên, ấm áp. Những lúc ko anh, đôi mắt em cứ mong ngóng một dáng người quen thuộc trong khoảng không vô cớ! Em biết, chẳng thể thế mãi, tự nhủ mình phải tập làm quen với sự thiếu vắng của anh, rồi sau này, nếu chúng mình xa nhau vì tương lai của cả hai đứa, em sẽ không quá chống chếnh, chơi vơi...

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Viết : viết cho ai
    Người : người nào cơ
    Yêu : yêu làm chi
    Dấu : Em giấu mình nơi con phố ngày xưa
  3. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Một ngày đầy khó khăn đã qua .Lang thang một mình trên đường phố vào lúc nửa đêm là đã mang mạng sống ra đùa với số phận, biết làm sao được khi ra sân bay đón thằng bạn ở Việt Nam mới sang vào cái thời điểm khỉ gió đó , băng qua Pe-re-khod để đến được đại lộ gọi tacxi là cả một cố gắng lớn ,nói ra thì đơn giản nhưng lúc đó cái hồn phách của thằng con trai bay đâu hết ,trong lúc đó nó có ý nghĩ thoáng qua về em , về câu hỏi thật lòng , "ở bên đó anh đã yêu ai chưa ? ". Chẳng phải chỉ một thời điểm đó mà trong rất nhiều thời gian nó bị ám ảnh bởi sự rũ bỏ và nghi ngờ, nghi ngờ một thằng con nhà cùng đinh không thể bảo đảm một cuộc sống đầy đủ , hạnh phúc cho em. Cũng chẳng thể chối bỏ một điều rằng trong đời thằng con trai , không một thằng nào là chỉ biết có mình vợ, nó cũng không thể ngoại lệ, nhưng đó chỉ là những nhu cầu sinh lý tầm thường, tất cả tâm trí của nó đã bị vẻ đẹp , sự giàu sang, quý phái của em chinh phục. Sinh ra với thân phận nghèo khó nên nó biết rằng tình yêu của nó khó có thể hạnh phúc, cho dù người nó yêu cũng dành một tình cảm tương tự cho nó. Bố mẹ vợ tương lai thì luôn hỏi thăm về gia đình với một giọng điệu thương hại. Và vì nghèo, lại không được ai trong gia đình quý mến , nó thèm khát tình thương, một tình thương cũng là tình yêu của người con gái mới lớn . Thật đáng thương hại khi giờ đây người nó yêu thương nhất lại tỏ ra nghi ngờ về lòng trung thủy của nó. Tình yêu đã giúp nó đi từ một thằng mất dạy bị gia đình khinh miệt trở nên một người có ích thì giờ đây lại làm nó càng thêm dằn vặt và nghi ngờ đạo đức bản thân. Nó có đáng bị như thế không .
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tươi sáng đến như giấc mơ .Và từng tia nắng vàng trên lá non . Lòng em thêm ao ước có anh trong yên bình . Cùng nghe khúc nhạc từ con tim . Dường như em biết thiếu anh rất buồn .Hàng cây bến gió ngóng trông bóng anh . Đừng xa em nhé nếu tình yêu ta chân thành . Cầm bàn tay mình đi chung một con đường .Người yêu ơi anh có biết chăng .Trái tim em luôn cháy bỏng .Vì yêu anh nguyện xua tan đi bão giông ngày qua .Lời muốn nói muốn nói với anh. Nơi chân trời tình ta đẹp mãi mãi . Mình chờ đón ánh nắng mai về nơi hạnh phúc !!!
  5. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Giờ này em đang làm gì em có biết rằng anh đang rất nhớ em không? Anh nhớ đến đôi môi, nhớ điệu cười giọng nói, ánh mắt của em.....Ở nơi xa anh luôn cầu chúc cho em luôn vui vẻ khoẻ mạnh và hạnh phúc. Thời gian cứ dần trôi và em cứ dần rời xa anh. Anh biết anh có lỗi với em nhiều. Anh biết em rất thiệt thòi khi yêu anh. Nhưng em ơi hoàn cảnh của anh nó thế anh không thể làm khác được. Anh mệt mỏi vì công việc, anh thất bại trong làm ăn, anh hay cáu gắt, anh thờ ơ lạnh nhạt với em, anh ít quan tâm đến em... Nhưng em ơi thực sự trong lòng anh không bao giờ muốn mất em. Xin em hãy hiểu cho anh. Anh rất nhớ và yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ??????????
  7. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi dạy về ,vui lắm anh ạ ,thằng nhóc ngoan mà học cũng được ,em thấy rất vui và người đầu tiên em nghĩ đến lại là anh ,tiếc là anh đã không còn muốn ở bên em nữa rồi ,dạo này em hay nhớ anh lắm ,mỗi lần nhớ anhchỉ biết chui vô wc khóc .
    Lại muốn hét thật to :lamush!
  8. you_are_my_dream

    you_are_my_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ai nói tình yêu là khổ? chỉ có điều khi yêu có ai hiểu nổi hạnh phúc của người đang yêu mà thôi. Tôi cũng vậy, có những cái rất tầm thường, rất giản dị mà tôi cũng chẳng nhận ra nổi đó là một điều hạnh phúc mà mình đang chờ. Các bạn nghĩ thế nào khi mà các bạn xa cáhc người mình yêu, số trong niềm thương nhớ, những hoài niệm đã và sẽ trở về với các bạn. Đó là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau, đó là lần đàu tiên được nói chuyện làm quen và chở nhau đi đâu đó chơi. Theo tôi những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt.
    Em ah!! em có nhớ cài lần đầu ấy, ngày mà anh chở em đi chơi vong quanh Hà Nội bằng chiếc xe đạp cũ của anh? Nghe cứ như chuyện cổ tích thời hiện đại phải không em? Thế nhưng đó là những ngày tháng mà anh chưa khi nào quên. Chiếc ghế đá đó, nơi lần đầu tiên anh tặng hoa cho một người con gái, nơi mà lần đầu tiên trái tim anh biết rung động là gì, nơi lần đầu tiên ấy giờ vẫn còn in hằn tro tâm trí anh những kỷ niệm buồn vui.
    Em có nhớ mình quen nhau thế nào không, chẳng lãng mạn chút nào nhưng lại mang phong cách thời hiện đại, Anh đâu ngờ rằng chỉ vì tính tò mò đó mà anh tìm được em, người mà anh muốn và đã chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống đời thường, người ma anh hi vọng sẽ gửi gắm cả cuộc đời mình trong đó.
    Hạnh phúc là gì ưh? anh thấy rằng hạnh phúc là điều ngọt ngào mà khi nghĩ về em anh cảm nhận được, HP la những gi anh nhìn thấy trong ánh mắt của em, HP là những ngày hồi hộp chờ em đến diểm hẹn.
    Thế đã đủ chưa nhỉ, chắc là chưa. Vì sao ưh? Cuộc sống mà, có ai la người không tham lam, có ai là người hoàn hảo đâu em.
    Có lẽ, thời gian nay em đang chán nản vì người em yêu không thể làm cho em vui, có lẽ em cảm thấy thất vọng khi mà người em yêu không thể hiểu suy nghĩ và ước muốn của em.
    Không sao đâu em ảnh hưởng, hãy cởi mở lòng mình, hày nói ra những gì em đang nghĩ, hãy cho anh một cơ hội chia sẻ những suy nghĩ đó. Có lẽ như vậy chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và ngày càng hoàn thiện hơn đúng không em.
    Anh vẫn thấy có cái gì đó mà em chưa thể nào cởi mở được, lỗi ở anh, anh kém cỏi, anh vụng về..... Nhưng điều cốt yếu nhất mà anh dành cho em đó là tình yêu chân thật mà anh có đều hướng về nơi em. Đó cũng là một niềm hạnh phúc của cuộc sồng đúng không em ?
    Hãy là con người của sự sống
    Hãy là niềm vui cho cuộc đời
    Hãy là chính mình tronh giông bão
    Hạnh phúc sẽ đến bên em một ngày.
  9. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đang đợi cái gì?
    Sáng tỉnh dậy lại nhớ anh quay quắt ,cười chẳng thể hiểu trái tim em đang muốn gì ,em sợ haix trước những lý lẽ của con tim ,chẳng thế chống đỡ nổi với sự thật là em đang rất nhớ anh ! càng cố loại bỏ nó ,thì nó càng rõ nét ,trời ạ .
    Từng mảng vỡ dường như đang lắp ghép lại tạo nên 1 bức tranh về anh ,cười ! sao con tim em ngốc vậy cứ mãi sống với quá khứ .Chẳng thể nào bắt nó phải thế này thế kia .
  10. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ![limeGreen][ Chỉ khi xa anh rồi em mới phát hiện ra rắng em là 1 đứa con gái thaatj yêu đuối và rất yêu anh ,phát hiện ra anh thực ra đã là một phần của em ,tìm mọi cách để chối bỏ sự thật đó nhưng càng chối bỏ nó lại càng bám lấy em ,cười !
    Anh hiện ra ở khắp nơi :trong ánh mắt ,trong nụ cười ,trong niềm vui ,trong nỗi buồn ,trong giấc ngủ ...
    cười ! sao trái tim vẫn ngây ngô vậy cơ không biết ,những mảnh vỡ ghép lại ,cho em thấy sự thực anh chẳng đáng được như vậy ,cho em biết anh đã dối trá rất nhiều nhưng ... vẫn 1 chữ nhưng đấy, em yếu đuối thật !
    để mặc cho trái tim bị tổn thương em vẫn quan tâm đêns anh ngốc nghếch vậy đó .
    Lang thang 1 mình trong mưa ,cười lang thang ,em vẫn vậy /limeGreen]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này