1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em đã xa anh thật rồi sao? Buồn thật đấy. Không biết sau này anh với em gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ? Em vui với hạnh phúc sẽ quên dần anh thôi. Còn anh thì một mình gặm nhấm lỗi buồn với 4 bức tường. Sao tự nhiên anh nhớ em quá! Anh muốn hét lên thật to: "...Linh ơi anh yêu em nhiều lắm...". Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc và đừng bao giờ quên anh em nhé!
  2. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    sẽ chẳng bao giờ lí giải nổi hạnh phúc là gì . khi hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc thoáng chợt hiện rồi chợt tan đi.những mảnh ghép nhỏ nhắn trong cuộc đời này rồi mai một rơi vãi đâu đó trong dài dặc những con đường xa tít.rồi một mai sẽ đến và lí giải cho mình thế nào là hạnh phúc đượckhông ??? khi biển thì vẫn xanh dịu vợi, khi ánh sáng vẫn tràn trề trong tâm hồn mà không gian thì vẫn cứ là đêm.
  3. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  4. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0


    "Em sẽ chẳng bao giờ quên được anh, mặc dù em biết tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, tại sao lại thế hở anh?" Cô bé đã tự thầm nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai, cô vẫn có thể tự do khóc, tự do suy nghĩ vẩn vơ, tự do lao ra khỏi nhà để được đứng dưới cửa sổ rêu phong đợi chờ...
    Cô bé đã từng đứng ở phía trong ô cửa sổ rêu phong ấy, chờ anh về trong những buổi chiều muộn. Còn giờ đây, từ ô cửa sổ nhỏ vọng ra bản nhạc buồn mà anh thích xem kẽ những tiếng cười hạnh phúc của uyên ương.
    Bản nhạc chìm trong cơn mưa vội vã, ô cửa vụt tắt ánh đèn. Chỉ còn cô bé đứng trong cơn mưa. Bóng tối đến chia sẻ cùng cô bằng những lời an ủi: "Về đi, cô bé tội nghiệp. Mưa lạnh lắm. Anh ấy chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Và những gì lôi kéo cô đến đây chỉ là một trò đùa quái ác thôi, không phải là tình yêu đâu. Hãy về, người yêu cô đang chờ cô ở nhà, cô biết không?"
    Cô bé lắc đầu bướng bỉnh. Không. Anh ấy phải thuộc về cô, vì cô đã yêu anh ấy. Không thể có ai khác bên cạnh anh ấy được.
    Ánh đèn từ khung cửa sổ rêu phong bật sáng. Gương mặt đẫm mưa ngước lên sửng sốt trong luồng sáng từ ô cửa. "Anh ơi! có ai đang đứng dưới kia kìa, sợ quá!", "Đâu, chờ anh tìm cái kính, nào xem ai nào, em lại đùa rồi". Cô bé giật mình bối rối, đúng giọng nói của anh rồi, đã bao lần cô tìm cho anh đôi mắt kính đó, và cũng đã bao lần cô giấu trộm kính của anh để anh sống trong cõi sương mù cả ngày dài. Cô bé quay sang ô cửa im lìm bên trái, gọi to: Thanh ơi! Tiếng gọi khàn và nghẹn nghẹn. Thanh đi về quê rồi! Tiếng anh trả lời làm cô lúng túng. Cô quay xe và vội vã lao đi.
    Dưới chân cô là cả một thành phố loang lổ. Mưa vẫn chưa ngưng, còn đường về thì xa quá. Anh chẳng bao giờ thuộc về cô thật rồi, cũng như cô chẳng bao giờ thuộc về thành phố loang lổ dưới bước chân. Cô chỉ có thể gặp anh trong những cơn mơ vội vã, cũng như cô chỉ có thể thấy được hình ảnh thành phố loang lổ trải dài trước mắt sau chuyến mưa qua.
  5. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    EM VÀ THÀNH PHỐ DƯỚI GÓT CHÂN SEN

    "Em sẽ chẳng bao giờ quên được anh, mặc dù em biết tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, tại sao lại thế hở anh?" Cô bé đã tự thầm nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai, cô vẫn có thể tự do khóc, tự do suy nghĩ vẩn vơ, tự do lao ra khỏi nhà để được đứng dưới cửa sổ rêu phong đợi chờ...
    Cô bé đã từng đứng ở phía trong ô cửa sổ rêu phong ấy, chờ anh về trong những buổi chiều muộn. Còn giờ đây, từ ô cửa sổ nhỏ vọng ra bản nhạc buồn mà anh thích xem kẽ những tiếng cười hạnh phúc của uyên ương.
    Bản nhạc chìm trong cơn mưa vội vã, ô cửa vụt tắt ánh đèn. Chỉ còn cô bé đứng trong cơn mưa. Bóng tối đến chia sẻ cùng cô bằng những lời an ủi: "Về đi, cô bé tội nghiệp. Mưa lạnh lắm. Anh ấy chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Và những gì lôi kéo cô đến đây chỉ là một trò đùa quái ác thôi, không phải là tình yêu đâu. Hãy về, người yêu cô đang chờ cô ở nhà, cô biết không?"
    Cô bé lắc đầu bướng bỉnh. Không. Anh ấy phải thuộc về cô, vì cô đã yêu anh ấy. Không thể có ai khác bên cạnh anh ấy được.
    Ánh đèn từ khung cửa sổ rêu phong bật sáng. Gương mặt đẫm mưa ngước lên sửng sốt trong luồng sáng từ ô cửa. "Anh ơi! có ai đang đứng dưới kia kìa, sợ quá!", "Đâu, chờ anh tìm cái kính, nào xem ai nào, em lại đùa rồi". Cô bé giật mình bối rối, đúng giọng nói của anh rồi, đã bao lần cô tìm cho anh đôi mắt kính đó, và cũng đã bao lần cô giấu trộm kính của anh để anh sống trong cõi sương mù cả ngày dài. Cô bé quay sang ô cửa im lìm bên trái, gọi to: Thanh ơi! Tiếng gọi khàn và nghẹn nghẹn. Thanh đi về quê rồi! Tiếng anh trả lời làm cô lúng túng. Cô quay xe và vội vã lao đi.
    Dưới chân cô là cả một thành phố loang lổ. Mưa vẫn chưa ngưng, còn đường về thì xa quá. Anh chẳng bao giờ thuộc về cô thật rồi, cũng như cô chẳng bao giờ thuộc về thành phố loang lổ dưới bước chân. Cô chỉ có thể gặp anh trong những cơn mơ vội vã, cũng như cô chỉ có thể thấy được hình ảnh thành phố loang lổ trải dài trước mắt sau chuyến mưa qua.
  6. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm những cơn mưa
    Dù chẳng bao giờ thành sự thật
    Mong một lần nơi ấy có anh
    Bản nhạc đó rất hay , chúc vui vẻ
  7. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đoá hồng anh trao cho em. Trái tim hồng em trao cho anh. Cho vòng đời kết lại. Tình yêu có từ bao giờ có phải từ ngày đầu ta mới gặp nhau. Tình anh trong tình em, đời em trong đời anh dù chân trời góc bể trọn đời ta mãi yêu nhau. Tình anh như biển biếc đời em là dòng sông vượt qua bao thác ghềnh về đây con sóng vô bờ. Đẹp như bông hông thắm một đời không nhạt phai, ngày hôm nay kết lại trăm năm hạnh phúc nồng nàn. Tình đôi ta thắm đượm và con tim còn mãi trân thành.
    -----Sinh nhật tình yêu-----
    Cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được em. Không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh.
    Được duthala0207229 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 08/10/2005
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nhớ uống thuốc sau khi ăn bác nhé!
    ----------------------------------------------------
    Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa...Khi trong cuộc sống đôi khi không như ta tưởng. Lòng ta luôn ngổn ngang những suy nghĩ, những nỗi niềm khó sẻ chia với ngay cả những người thân nhất! Để thấy nhẹ lòng hơn: hãy đến với chúng tôi
    "Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lý"
    Các bạn sẽ cảm thấy một không gian an toàn, những nhà chuyên gia có kinh nghiệm, những người bạn vui vẻ, sẵn sàng sẻ chia với bạn.
    Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình.
    Các vấn đề liên quan đến Sức khoẻ sinh sản,********
    Tư vấn giáo dục ( giáo dục con cái, những khó khăn trong học tập, hướng nghiệp, ..)
    Những rối nhiễu tâm lý (stress, lo lâu, căng thẳng...)
    Và còn nhiều vấn đề khác!
    Hãy gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:
    - Email: thuguicuocsong@gmail.com
    - Hoặc các bạn có thể nói chuyện trực tuyến với chuyên gia vào chiều thứ hai hàng tuần tại nick: gocangroi
    - Hay gọi điện thoại trực tiếp về số điện thoại của trung tâm: (045571238 )
    Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp các bạn!​
  9. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em ......
    u?c banhchung s?a vo 20:32 ngy 11/10/2005
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    một tuần nữa lại qua đi rồi , dạo này vui vẻ nên thấy thời gian trôi nhanh hơn , muốn nói hai tiếng '''' cám ơn'''' với you nhưng lại không nói (nghe cứ khách sáo làm sao ý) , chỉ bít rằng cuộc sống đẹp biết bao khi có you bên cạnh . you có bít là I hạnh phúc lắm không , dù rằng không phải bao giờ I cũng có thể thốt ra điều đó , you hiểu mà , phải không???
    I cũng không thể lý giải nổi tình cảm của chính mình , chỉ biết một điều I vui khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của You . mặc dù rằng I và You cách nhau 700km , chỉ biết rằng lúc nào I cũng nhớ đến You , chỉ biết rằng ,,,,,,,
    " chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    chưa đủ quên để trở thành xa lạ ......"
    sẽ không bao giờ là xa lạ đâu You nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này