1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chờ đợi sốt ruột, ngổn ngang, thật nặng nề, mức độ đó tăng lên khi em cảm thấy mình bị bỏ rơi...cả một buổi chiều mong ngóng, đếm từng tiếng cửa cổng rin rít. 8h tối, ko chịu nổi, bỏ cửa để đó lang thang...một nỗi hờn giận trĩu nặng mà ko thể còn một lí do nào biện minh cho họ hết cả. Quá lắm....
    Trở về với thế giới riêng của mình, căn phòng ngập bóng tối, một hy vọng vụt qua...Bước vào phòng...đi rồi sao? ko chờ đợi được em sao khi em đã chờ đợi anh từ buổi chiều đến giờ?? Cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc mất hết bạn bè bủa vây lấy, làm gì cũng đơn độc một mình, ko ai sẻ chia, tâm sự, ko ai bên cạnh, lủi thủi...một mình...khóc nức nở như một kẻ bị bỏ rơi...0h15'''', sang một ngày mới, nhủ thầm anh sẽ biết thế nào là cảm giác chờ đợi, một sự trừng phạt được sắp sẵn dành cho anh. Bắt tay vào viết bài nộp, em cuốn mình vào nó, khi hoàn thành xong, mỉm một nụ cười mãn nguyện, bỗng mọi hờn giận từ đêm qua cuốn trôi theo nụ cười, em thấy mình ích kỉ...trời đã sắp sáng rồi...
    Được nghỉ học ngoài dự kiến...lang thang...giông bão qua rồi! Sáng nay trời thật đẹp!
    Được becoi84 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 10/10/2005
  2. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều , có lẽ em đã hiểu ra cái gì đó, rất khó khăn nhưng mà đành phải vậy thôi em . Đừng cố gắng khi mà chẳng để làm gì ...
    u?c banhchung s?a vo 11:05 ngy 11/10/2005
  3. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Em dạo này sao rồi? Em có khoẻ không? Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Anh rất lo cho em đấy em có biết không? À bây giờ bên em đã có người khác lo cho em rồi nhỉ? Anh đâu còn là gì của em nữa đâu. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến bên anh. Cảm ơn đời đã cho anh được sống để yêu em.
    ARNE. AYENL. CDNACYMET. Kiss...
  4. you_are_my_dream

    you_are_my_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế là thời gian lại trôi, trong suốt quãng thời gian đó em đã mang lại cho anh rất nhiều nghị lực. Chính em là người mang lại cho anh những cảm xúc chân thật nhất về cuộc sống hàng ngày. Cũng không phải là điều gì to lớn cả, chỉ cần là một câu nói, chỉ cần là một ánh mắt, chỉ cần là một cử chỉ mà thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy lâng lâng trong niềm hạnh phúc rồi. Ánh mắt em nhiều khi đượm buồn như mặt nước mùa thu khi anh không hiểu đúng những gì em nói. Nhưng khi anh có thể mang lại cho em tiếng cười thì ánh mắt ấy lại thể hiện bao nhiêu điều vui sướng, nó thế nào ý nhỉ? Anh cũng không thể tả được là như thế nào, chỉ biết khi anh nhìn thấy ánh mắt đó thì trong sâu thẳm tâm can mình anh thấy mình hạnh phúc.
    Nhưng đúng thực là một kẻ kém cỏi, cả về suy nghĩ lẫn cách sống, có khi nào hắn nghĩ được rằng những giây phút hiếm hoi đó thật là đáng quý.
    Cuối tuần rồi, anh mới không gặp em kẻ từ trưa hôm qua, nhưng sao thời gian trôi chậm thế nhỉ ? Anh thấy trong lòng trống vắng, trống vắng đến thê thảm. Thế nhưng có lẽ đó là những gì anh phải gánh chịu thôi, đó là kết cục mạng lại, là hậu quả của bao nhiêu là sai lầm mà anh đã gây ra.....
    Có lẽ nào hai chúng ta không thể nào hoà hợp, có lẽ nào anh không thể đi vào trái tim em?
    Tình yêu là gì em nhỉ?
    Sao ta mãi hỏi từ xưa
    Sao nhân gian lại định nghĩa
    Tình yêu là chết một nửa
    Chết rồi lại có tình yêu
    Hay anh mang một nửa thân mình
    Đánh đổi cả đời cố gắng
    Để được một điều duy nhất
    Tinh yêu vĩnh cửu của em
    Thế mới hay tình yêu thật diệu kỳ, để đạt được đến mức mong muốn, con ngươi ta phải hy sinh cả môt nửa cuộc soóng của mình.
    Anh không thể nói thêm gì ngoài ba từ muôn thủa "Anh yêu em" và đó cũng là tất cả những gì ma anh có thể giành cho em.
    Một ngày nào đó
    Nêu ánh dương sẽ không còn
    Loài người chìm trong đêm giá băng
    Và tình người cũng tan theo màn đêm
    Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng.
    Tình yêu của em sẽ dọi tỏ con đường mà anh chọn. Đó là tâm điểm cuộc sống, là mục tiêu phấn đấu và là niềm ước vọng lớn nhất trong cuộc đời anh.
    Thế rồi "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hì , trời lạnh cột điện nhỉ ? , lại một thứ 7 nữa trôi qua cột điện ạ ...., anh biết em muốn gì phải ko cột điện , tuần sau em về nhà rồi , Sơn Tây của em lạnh hơn dưới này nhiều , bố mẹ em mới nhận thêm vài quả đồi nên em nghỉ học về nhà trồng vài rừng cây lấy củi đun ,mùa đông về rồi mà , có đồi rồi em sẽ nuôi vài con ỉn để làm thịt , sắp tết rồi mà , cột điện thấy Sơn Tây của em thích ko ...và em nghĩ em sẽ nhớ cái cột điện lắm đấy ...hi` , mà chẳng nói trước được ....biết đâu ngày mai em & cột điện lại ......chiến tranh , lúc đó thì chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ đến và sẽ đi ......nhưng dù sao cột điện vẫn là cột điện & ......... = anh !
    u?c banhchung s?a vo 08:43 ngy 30/10/2005
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Đừng giận em nếu chẳng may anh đọc được những dòng này ... !!! Em biết , giữa anh với em bây giờ đã có nhiều thay đổi . Mình chẳng còn yêu nhau như ngày xưa nữa !
    Hai năm và 2 ngày đã qua đi kể từ lần đầu tiên mình nhìn thấy nhau, từ nụ hôn đầu và nhiều hơn thế nữa .... Em cũng chẳng nhớ nổi nhừng gì đã xảy ra nhưng em biết chắc một điều rằng anh sẽ mãi mãi , mãi mãi anh ạ , mãi mãi là người em yêu nhất trong cuộc đời này ....
    Em từng nói với bạn em rằng : Chỉ cần mình muốn, không có gì là không thể không làm được ! Thế nhưng em đã nhầm ... Dù đã rất cố gắng, cố gắng đến mức cao nhất em vẫn không thể chôn đi hình bóng của anh , của tình yêu ngày xưa ấy ...!
    Em yêu anh !
    Tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi .. !!!
    Nhưng anh đừng bận tâm về tất cả những điều đó, mình sẽ lại tiếp tục chạy song song với nhau trên hai con đường như thời gian qua ... chỉ cần ... em luôn được nhìn thấy anh ở bên kia con đường mòn đời em ... thì dù là thấy anh sánh bước với người con gái khác em vẫn thấy mãn nguyện vô cùng ...
    Chúc anh , bằng cả tình yêu của em, luôn luôn hạnh phúc, Vip nhé !!!
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    anh à, không hiểu sao em nhớ anh nhiều đến thế .... ngày xưa khi còn là một cô bé 15,16 tuổi , em vẫn thường nghe người ta nói với nhau rằng ''''...em nhớ anh da diết , nỗi nhớ như thắt chặt trái tim em...v...v....'''' em đã cười và tự nhủ :''''nhớ là gì ??? người ta sến quá , có chi mà... xạo thui...'''' rồi em loại bỏ những từ yêu thương người ta gủi cho nhau ra khỏi từ điển sống của mình
    ...19tuổi , tâm hồn em vẫn như một đứa trẻ (bạn bè em bảo thế) tuy rằng em không bé tí nào, hiiii, là con gái mà cao gần 1m70 thì là '''' big big girl '''' rùi còn gì
    thôi thì em cứ hồn nhiên và vô tư như thế , nhìn bạn bè vào ĐH là có người yêu, em cười chúng và bảo là '''' đeo gông vào cổ rùi , bờm wá , mất tiêu cả một khoảng đời tự do...''''
    20tuổi , ...... biết nói làm sao bây giờ nhỉ , không lẽ em cũng '''' bờm '''' như tụi bạn rồi sao???
    câu trả lời của em vẫn thế ...'''' không bít ''''
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Life can give you a hundred reasons to cry ... But you can give life a thousand reasons to smile !!!!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, giờ này anh ở đâu ? Buồn quá ... giận mình quá ... cố gắng mãi mà em vẫn chưa làm được yêu thương ạ ... Cứ nhớ anh mãi thôi !
    Những ngày này khi mùa đông thực sự đã về ... em thấy lạnh ... Tay em lạnh đến nỗi gõ nên tưng dòng chữ cũng khó khăn nữa ... Em nhớ lúc xưa cũng mùa đông rét mướt thế này có anh ở bên em, tay em trong tay anh chẳng còn lạnh nữa .... Yêu thương ơi , anh có biết điều đó không ?
    Em thèm được quàng chiếc khăn lên cổ anh như lúc xưa để biết anh không lạnh ... Em cũng thèm được kéo lại vạt áo mới tung ra cho anh ... Em cũng lạnh , anh cũng lạnh nhưng vẫn vui anh nhỉ ... Chỉ cần trái tim mình còn đập thì máu trong người mình còn nóng ... tình yêu sẽ sưởi ấm cho mình phải không anh ?
    Yêu thương của em ơi ... Giờ thì cả 2 ta đều lạnh ... tình yêu cũng nguội lạnh ... Em thấy lạnh lắm lắm yêu thương ạ ... Mùa đông mà không có anh thì khắc nghiệt lắm ... Em đã đi qua một mùa đông như thế và đang đi qua mùa đông thứ 2 ... Còn anh ? Đã bao mùa đông rồi anh lạnh giá .... Không còn em ... không có người ấy ... anh thế nào ... ?
    Em muốn dang tay đập tan tất cả để yêu thưong về với yêu thương ... để yêu thương của em không còn lạnh nữa ... Nhưng không được phải không anh ?
    Mùa đông này mình sẽ cùng vượt qua anh nhé ! Những ly cà phê nóng có giúp ta làm được điều ấy không nhỉ ? Em sẽ cố và mong anh cũng cố ! Yêu thương nhé !
    Em đi tìm anh , anh tìm ai ? Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung ....
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    now and forever, i would be your...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này