1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc em mất quá nhiều thời gian cho những việc ko đâu và những việc lẽ ra ko phải mất nhiều thời gian đến thế . Em ko có thời khoá biểu cho đời mình , cứ nhẩn nha sống , nhẩn nha yêu .....và trôi tự do theo những cảm hứng bất chợt, ko định hướng.
    đã có lúc em phát điên lên vì cả ngày mình bận rộn linh tinh mà xét ra chẳng làm được việc gì cho ra hồn ( trong khi quỹ thời gian mỗi người thì có bao nhiêu? ) .Thế là em hăm hở ghi ra giấy những dự định và hạ quyết tâm thực hiện . Cạnh bàn học ,trên đầu giường chi chít những : "quên ...đi , cơn mưa vô tình " , "fải đi thực tế! " , " một lo fác thảo hôm nay , hai lo thực tế hiện chờ ngày dự thi , ba lo...." , ''ko ngủ muôn nữa ".................
    ............................
    ( đọc đâu đó , thấy giống mình quá , gửi cho một yêu thương xa tận chân trời )
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Hưng iu của em !
    Hôm qua gặp anh mừng quá ... Ngọc nó cũng mừng ... chỉ bực mình mỗi chuyện hai mẹ con em tìm ra chỗ anh khổ sở quá ! Từ Vọng .... ra quán Net là cả một đoạn đường ... chiều dài thì rất dài .. còn chiều rộng thì rất ngắn ... Thế mà anh bảo là đối diện ư ?
    Lâu lắm rồi em không gọi anh "ngọt ngào" như thế này đúng không ? Và cũng lâu lắm rồi ... em mới nhìn thấy anh ... Vẫn gầy gầy ... vẫn xương xương như vậy ... và vẫn đốt thuốc bằng tấ cả lòng nhiệt thành như vậy ... Em lo cho sức khoẻ của anh quá .... Em chẳng muốn có một ngày nào đó fải vào viện thăm anh cả ... và em cũng chẳng muốn có người nào khác chăm sóc cho anh ... Em ích kỉ lắm không hả Hưng ? Em vẫn biết em không có quyền giữ những gì không fải của em ... nhưng cứ nghĩ người khác ở bên anh ... em chẳng thấy thoải mái chút nào !
    Nhưng không sao ! Có là gì đâu, nếu điều đó làm anh hạnh phúc !
    Mình sẽ còn gặp nhau nữa ... Hưng iu nhỉ ? Gặp lại nhau để được nghe tiếng anh "khoe" : "Dạo này anh mập lên được mấy kí đấy !" chứ không fải là : " Dạo này anh gầy quá ! " đâu nhé !
    Em iu Hưng nhìu nhìu lắm, Hưng à ... !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 10/12/2005
  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại hoa cỏ may
    Hoa cỏ may co ro trong nắng hạ
    Cơn bão mùa ném quay quắt chiều xa
    Em đừng trách những buổi chiều huyền thoại
    Kẻo mùa mưa thao thức nhớ thu và...
    Hoa cỏ ơi! nhuộm gì cho sắc nắng
    Mà mỗi chiều khâu áo trắng vu vơ
    Hoa có biết áo trắng thầm im lặng
    Để mùa thu im ắng dưới hiên chờ.
    Hoa cỏ ơi ! may gi cho năm tháng
    Mà đỏ môi tím ngắt mỗi khi chiều
    Hoa đừng trách kẻ đi xa quên lãng
    Mỗi thu về cỏ ướp nhớ phiêu diêu.
    Gửi lại nhé triền đê se sắt gió
    Mắt em buồn đọng cả khoảng trời xanh
    Trên vai áo một chút chiều vương lại
    Nhắc em tôi thương giọt nắng trong lành.
  4. xeomdeptrai

    xeomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng ! Chẳng biết lúc này khi anh đang nhớ bé kinh khủng thì bé làm gì nhỉ ? Nhớ bé quá mà chẳng biết làm thế nào để nói được với bé điều ấy cả !
    Biết bé đang buồn anh chỉ muốn nhắc bé lúc nào cũng có anh, chỉ cần bé gọi anh 1 tếng thôi !
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã đến trong đời em ! Cảm ơn anh đã làm một người anh trai của em ! Cảm ơn anh vì đã ở bên em những lúc em buồn ! Cảm ơn anh đã cho em thấy em cũng quan trọng với 1 ai đó ! Nhưng em sẽ cảm ơn anh nhiều nữa nếu anh đừng buồn vì em nhiều thế !
    Hãy để em làm một người em gái của anh chứ không fải là gì khác !
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    '''' anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài ..... ''''
    I sẽ chỉ nghe mình U hát bài đó thui , đầu tiên và duy nhất ..... :x
  7. xeomdeptrai

    xeomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ở bên em là hạnh phúc của anh. Anh không muốn làm em buồn. Vậy thôi ! Cưng à !
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Nghe người ta nói với nhau mà thèm ! Cứ "Cưng ơi ! Cưng à " thế này , phải mình thì đã tan thành nước từ lâu roài ...................................................
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 17/12/2005
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái từ "Cưng" mà ớn lạnh cả người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này