1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    "cái tương tự tình yêu thì có rất nhiều
    nhưng tình yêu thì em ơi duy nhất
    trong vạn lời dối gian có một lời rất thật
    là lời riêng của trái tim mình
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Em biết chuyện gì đang sảy ra.. tình yêu em dành cho em là duy nhất anh ah..
    ....
    Híc
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Em biết chuyện gì đang sảy ra.. tình yêu em dành cho em là duy nhất anh ah..
    ....
    Híc
  4. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rồi một mai lòng người thay đổi, anh có ngạc nhiên khong? Anh đã đánh mất em rồi anh có biết!? Khi anh chẳng thể là nơi em có thể chia sẻ, khi bên nhau là khoảng trống vô hình ngăn cách thì thôi anh nhé...Chẳng thể trách ai hết cả...Em sẽ tìm cách để quên đi một người! Sẽ đau lắm nhưng chẳng thể nàp khác được cả. Năm mới sắp bước sang rồi! Em không muốn bắt đầu một năm mới với những nỗi buồn của năm cũ. Sẽ không còn những đoản khúc buồn bã để anh phải suy nghĩ nữa mỗi khi anh có vào ttvn. Em chợt nhớ những câu thơ của Thienthancodonls, thấy nó giống với chính mình lúc này!
    Em không tiếc mình đã yêu anh....
    Vì một quãng thời gian dại khờ nông nổi
    Em cũng không nghĩ rằng ai có lỗi
    Bởi Tình Yêu chưa đủ lớn, Thế thôi ! ...

  5. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rồi một mai lòng người thay đổi, anh có ngạc nhiên khong? Anh đã đánh mất em rồi anh có biết!? Khi anh chẳng thể là nơi em có thể chia sẻ, khi bên nhau là khoảng trống vô hình ngăn cách thì thôi anh nhé...Chẳng thể trách ai hết cả...Em sẽ tìm cách để quên đi một người! Sẽ đau lắm nhưng chẳng thể nàp khác được cả. Năm mới sắp bước sang rồi! Em không muốn bắt đầu một năm mới với những nỗi buồn của năm cũ. Sẽ không còn những đoản khúc buồn bã để anh phải suy nghĩ nữa mỗi khi anh có vào ttvn. Em chợt nhớ những câu thơ của Thienthancodonls, thấy nó giống với chính mình lúc này!
    Em không tiếc mình đã yêu anh....
    Vì một quãng thời gian dại khờ nông nổi
    Em cũng không nghĩ rằng ai có lỗi
    Bởi Tình Yêu chưa đủ lớn, Thế thôi ! ...

  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    E kô hỉu h mình đang nghĩ gì nữa nhìu khi tự hỏi mình sao thế sao cứ như vậy hoài fải chăng mình kô biết gì về tình iu? Nhưng kô fải thế E iu A nhìu lắm A à anh có biết như vậy kô bao nhiu đêm E thức trắng nghĩ về chuyện của chúng mình nhưng h E kô muốn nghĩ nữa E muốn kệ vậy để thời gian lặng trôi đi E muốn giữ nó làm kỉ niệm của riêng mình ...
    ....
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    E kô hỉu h mình đang nghĩ gì nữa nhìu khi tự hỏi mình sao thế sao cứ như vậy hoài fải chăng mình kô biết gì về tình iu? Nhưng kô fải thế E iu A nhìu lắm A à anh có biết như vậy kô bao nhiu đêm E thức trắng nghĩ về chuyện của chúng mình nhưng h E kô muốn nghĩ nữa E muốn kệ vậy để thời gian lặng trôi đi E muốn giữ nó làm kỉ niệm của riêng mình ...
    ....
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    e hèm, năm mới năm me rồi, Nhóc có nhớ chị không??? buồn cười nhỉ, chỉ có 1năm rưỡi thôi mà chị em mình trải qua nhiều điều "kinh hoàng", Nhóc từng bảo chị " em không hề nghĩ tình cảm chị em mình có thể tồn tại qua những gì đã sảy ra", sao lại không tồn tại được chứ,???, cái đó là do mỗi người thôi, không phải là ta đã làm gì cho nhau, mà quan trong hơn, ta nghĩ gì về nhau, đợt này chị em mình không thường xuyên gặp mặt, nhưng không quan trọng, mỗi người đều có niềm vui, nỗi buồn, và sự quan tâm đặc biệt, một mảnh trời riêng, Chị biết Nhóc sẽ chẳng bao giờ vào đây đọc những dòng này, nhóc không thích chị quá say mê, internet, chị có quá say mê đâu, hè hè. chỉ say mê thôi, trên này chị tìm thấy niềm vui, sự quan tâm,và những người bạn, không phải ngoài đời chị không có bạn, không phải là không đủ, nhưng chị vốn là người (T)ham vui, ..., (biết bao nhiêu mới là đủ).
    ..........................
    ...........................
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    e hèm, năm mới năm me rồi, Nhóc có nhớ chị không??? buồn cười nhỉ, chỉ có 1năm rưỡi thôi mà chị em mình trải qua nhiều điều "kinh hoàng", Nhóc từng bảo chị " em không hề nghĩ tình cảm chị em mình có thể tồn tại qua những gì đã sảy ra", sao lại không tồn tại được chứ,???, cái đó là do mỗi người thôi, không phải là ta đã làm gì cho nhau, mà quan trong hơn, ta nghĩ gì về nhau, đợt này chị em mình không thường xuyên gặp mặt, nhưng không quan trọng, mỗi người đều có niềm vui, nỗi buồn, và sự quan tâm đặc biệt, một mảnh trời riêng, Chị biết Nhóc sẽ chẳng bao giờ vào đây đọc những dòng này, nhóc không thích chị quá say mê, internet, chị có quá say mê đâu, hè hè. chỉ say mê thôi, trên này chị tìm thấy niềm vui, sự quan tâm,và những người bạn, không phải ngoài đời chị không có bạn, không phải là không đủ, nhưng chị vốn là người (T)ham vui, ..., (biết bao nhiêu mới là đủ).
    ..........................
    ...........................
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đi qua
    Những nỗi buồn sâu xa đâu đây trỗi dậy
    cồn cào , day dứt
    Những suy nghĩ đứt đoạn , khi vỡ oà , khi lẵng lẽ ,
    thầm âm ..
    Cả không gian lặng câm
    Khói thuốc trắng vờn theo dòng suy nghĩ ...
    khi tròn , méo như bóng ma ..
    trái tim oà khóc.
    thứ tình yêu muôn đời không có được
    giữ trái tim mình lạnh lẽo trong mưa biển mênh mông ...
    không còn những ngày ngóng trông ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này