1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    đằng ấy có nhớ tớ ko ? St có mưa ko ? đằng ấy còn buồn nữa ko ? .... hôm nay ở nhà ấy ko còn mưa nữa , thế ở nhà tớ có còn mưa ko ? cảm ơn ấy , vì nhờ ấy mà tớ đã bắt đầu yêu những cơn mưa bụi ....
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    cứ say lại muốn nói chuyện cùng anh.. đã bao lần định nói 3 từ đó nhưng ko dám nói vì sợ.. sợ những chuyện tương tự lại sảy ra với mình..
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngồi đếm hạt mưa.
    Một chiều ngồi nhớ người xưa đâu rồi ?
    Một chiều nghe thoáng buồn trôi.
    Một chiều nghe chút hồn rơi bên thềm.
    Một chiều lặng tiếng guốc quen.
    Một chiều nghiêng gió se mềm tháng năm.
    Một chiều lá cuốn hư không.
    Một chiều nhòa nhạt bâng khuâng một chiều...
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chơi với bạn về .. Sống giữa bạn bè em thấy em được là chính mình. Em vô tư cười đùa, vô tư chạy nhảy, vô tư làm những gì em thích .. không như khi với anh. Em lúc nào cũng phải giữ ý tứ, lúc nào cũng phải nhu mì, ngoan ngoãn trước mặt bạn bè anh, lúc nào cũng phải khoác lên mình một cái vỏ bọc "thục nữ"...
    Em chán ngấy rồi ! Chẳng phải anh thích em vì cái vô tư, nghịch ngợm của em hay sao ? Thế mà bây giờ .. lúc nào cũng phải theo ý anh, không theo là anh giận dỗi, nóng nảy ... Em không muốn như thế nữa.
    Anh hãy hiểu cho em, em nghĩ, yêu nhau thì cần phải hiểu nhau, phải chấp nhận lẫn nhau. Dĩ nhiên, tự bản thân em sẽ cố gắng hoàn thiện mình nhưng em thấy rằng em chẳng làm gì sai cả. Em chỉ là chính em. Một "em" đã làm anh tim anh không còn yên ổn, một "em" đã làm anh chú ý, một "em" đã ở bên anh tinh nghịch .. Thế thôi !!!
    Hôm nay là ngày của em. Hãy để em trở lại là chính em anh nhé !
    Thank you ! My darling !
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở lại Topic này ... vớt nó lên từ tít tận trang 3 ... chỉ để viết cho anh vài dòng ...
    Hôm nay là ngày của anh ... Ngày mà mẹ đã sinh anh ra để rồi tặng anh cho em. Hì ... đừng giận vì em viết cứ như anh là một thứ đồ vật nhé ... Vì không phải thế đâu .. anh là món quà mà cuộc sống đã tặng cho em, món quà mà em không nghĩ mình sẽ được nhận ... để lúc này đây ... em hạnh phúc khi được ở bên anh ...
    Chúc mừng ngày sinh nhật của anh. Chúc mừng cho 21 năm anh đã sống ... Chúc mừng những ngày tháng đã qua có anh trên đời này .. !
    Không chắc ngày hôm nay anh đã đọc được , bởi em biết còn nhiều việc fải làm lắm ... Giờ này anh còn đang mê mải đi mua thêm đồ về cho bữa tiệc ... Em phải tranh thủ lúc này ... viết trộm đấy .. Chút nữa anh mang đồ về ... em sẽ chẳng thể nào rảnh rang để ngồi vào máy nữa. Em sẽ có nhiều việc phải làm lắm, anh nhỉ ?
    Chắc là tối nay mình sẽ chẳng thể nào không say được .. Vậy thì ngày mai anh sẽ đọc nhé !
    Yêu thương của em ...
    Chúc anh một ngày vui vẻ !
    Je t''aime ! Je t''aime ! Je t''aime ! Je t''aime ! Je t''aime ! Je t''aime ! Je t''aime !
    .............. Passionnément ..............​
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đã tỉnh tỉnh, tĩnh tĩnh, đã vui vui, và thấy nên có nhiều time hơn thì...
  7. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mới bít có cái topic này. Thế mà cứ mất công chươnngf mặt sang bên KT post bài, bị bọn nó dèm fa tức wá. Bít rồi, từ nay về nhà mình nói thả phanh chả đứa nào dám bới móc nữa.
  8. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    r32)] Em đã đến trong cuộc đời của anh , mang cho anh 1 màu xanh hy vọng .Nhưng giờ còn đâu những môi hôn ngọt ngào thiết tha của **** chiều mưa buồn., chỉ còn lại giọt nước mắt mà em đã để lại trong anh . Chỉ còn lại sự nuối tiếc cùng sự luyến tiếc khi em đã ra đi . Khi lá vàng rụng rơi bên góc trời hiu quạnh , anh nơi đây nhớ đến những phút giây bên em . Nhớ đến những hàng cây mà khi xưa chúng ta cùng ngồi dưới mưa . Những ngày tháng bên nhau , nay còn đâu . Trong tim anh vẫn luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó , anh lại có em trong vòng tay và tình yêu chúng ta sẽ mãi chấp cánh bay ...ôi một cuộc tình thật là quá mong manh ,sao em ra đi làm nát tim anh .Bóng đêm vây kín anh trong đêm đông giá lạnh .Bao nhiêu kỷ niệm hiện về nơi đây chứa bao nhiêu hiu quạnh như tình yêu yên lành mà ngày xưa em hứa yêu anh chỉ riêng anh mà . Anh biết hạnh phúc thật quá mong manh, những lúc bên em anh luôn nghĩ ngợi ai là người ra đi, ai là người ở lại. Bây giờ thì anh đã biết chính anh mới phải là người ra đi .Thôi thì đường tình đôi ta bây giờ phân ly .Cứ coi như đó là một giấc mơ đã tàn một tình yêu nát tan .1 giấc mơ đã tàn .. 1 tình yêu nát tan .Thì còn gì nữa đâu .. chỉ 1 lần xin em hãy đến bên anh 1 lần .. dù là lần cuối cùng .. anh xin em đừng buồn .. anh xin em đừng khóc vì anh chỉ mong em hãy lưu lại chút tình mong manh.
    Tạm biệt em, tình yêu cuối cùng của anh.Chúc em hạnh phúc
  9. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh yêu!
    Em đã luôn mơ đến những buổi sáng tràn đày nắng trong ngôi nhà nhỏ, nơi anh và em cùng thức dậy bắt đầu ngày mới, và cùng trở về ấm cúng sau mỗi ngày. Ước mơ ấy chẳng quá khó để thực hiện bởi bao năm qua anh đã biết rõ hơn ai hết, em yêu anh đến mức nào.
    Nhưng cũng chính vì anh quá tự tin vào tình yêu của em mà cứ yên chí rằng nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Em nhớ mãi đêm ấy, khi anh đến với em sau gần một tháng trời không hỏi han. Anh đã đẩy em ra và nói " Đấy em đi đi, đến với cái người biết tán tỉnh nịnh nọt em ấy" . Là con gái, ai chẳng dễ mềm lòng trước những lời yêu thương hả anh. Em xa anh chừng ấy thời gian, cứ thấy hụt hẫng chơi vơi.... Thì bỗng dưng có một người đến, nắm lấy tay em và kéo em lên khỏi cái xó buồn bã cô đơn ấy, đưa em đến những nơi rộn rã tiếng cười. Ngay lúc ấy dĩ nhiên em chưa thể biết ngay được ai tốt, ai xấu thế nào. Em vẫn đang phân vân. Thì anh đã phũ phàng đẩy em đi. Đáng lẽ anh phải giữ em lại, nói với em rằng không ai có thể làm em hạnh phcú bằng anh đâu... Nhưng không. Anh vẫn nghĩ rằng em sẽ quay về với anh như những lần chia tay không thành trước đây.
    Thế nhưng lần này em không quay trở lại nữa. Em đã có một nguời chiều chuộng em, để em được cười,được nói, được đi cơi, được làm tất cả những gì em thích mà không phải để ý thái đọ của bạn bè, của gia đình. Đã có một người nắm tay em đi giữa phố đông, và dám hôn em bất kể khi nào anh ấy thích, kể cả là ở ngoài đường. anh thì không như thế, anh có nhớ không. Anh luôn sợ mọi người nhìn vào chúng mình, nên toàn phải "hoạt động bí mật", sợ mọi người cười. Anh ấy khác anh. Anh ấy, lúc đó, là một điều mới mẻ, phóng khoáng khác với những gì em đã quá quen thuộc sau 4 năm. Anh ấy có thể mắng em, giận em nhưng rồi lại làm tất cả những gì em muốn để chuộc lỗi. Em thấy thích như thế. Lúc ấy thì anh lại tìm em.
    Mỗi lần emkhóc, anh nhớ không. Anh không vui "em đừng có khóc". Anh ấy thì lại lau nước mắt cho em, nói "Anh thương em quá.". Chỉ là một câu nói thôi nhưng đã lại càng làm em xa anh hơn.
    Em quá yêu và gần như thần tượng hoá hình ảnh của anh. Thế nên em đã làm anh trở nên ích kỉ hơn. Đó cũng là một phần lí do của sự tan vỡ, anh nhỉ.
    Đã chia tay nhau rất lâu rồi mà em không thể quên được anh. Cũng có thể vì đó là mối tình đầu tiên và sâu nặng nhất của em. Cũng có thể vì em đã mất 4 năm với nó thì cũng phải mất một thời gian tương tự nữa để em quên đi. Cũng có thể vì cái gì không phải là của mình cũng đẹp, và con cá đã mất bao giờ cũng là cá to.... có rất nhiều lí do.
    Nhưng bây giờ cả anh và em đều đã có cho riêng mình một khoảng trời để mà vun đắp và hi vọng. Em không biết tình cảm của anh dành cho em bây giờ đang ở trạng thái nào. Nhưng em biết anh chỉ yêu được một người một lúc. Đấy là bi kịch của em!!!!hic.
    Có lẽ sẽ có phần tiếp
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Viết cho người cũ : ................
    Tình Sầu...

    Chiều về xe chầm chậm vòng quanh
    Chiếc làn xe đầy mong nhớ
    Con ve khóc rơi bên thềm hoa đỏ
    Em giấu vào lòng điều gì đó bâng quơ

    Nhạt cuối chiều vạt nắng ngẩn ngơ
    Gió đánh rơi niềm phai tàn xuống phố
    Dưa tay hứng giọt cuối còn loang lổ
    Tan biến rồi lòng bất chợt đìu hiu

    Di ngược gió biển nồng nàn mộng mị
    Mắt cay cay cho đến đắng ngày dài
    Giấu vào lòng một lời chưa kịp
    Xa biệt rồi
    Người có nhớ người không ?

    P/s : Gửi anh bài thơ anh đã tặng em.
    Tặng lại anh bằng tất cả những tâm tư xưa cũ, những mong nhớ của một thời xưa cũ ...
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 10/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này