1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Rồi một ngày em nói với anh rằng. 15 ngày. 15 ngày anh sẽ không ko gặp em. Nó rất làm anh suy nghĩ. Anh suy nghĩ mãi những vẫn không hiểu tại sao. 15 ngày đối với anh dài lém. 15 sau để nói gì đây em. Anh phải làm gì đây em........
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    hôm nay mới là thứ 6 Ốc luộc ạ , nhưng sao....hichic , Hn đang mưa đấy ...cứ mong anh về nhưng ....em buồn và ....Chiều nay em đi lỡ bến ra bến xe Kim Mã và gặp rất nhiều học viên trường anh từ xe đi ra ,em cứ hi vọng....biết đâu có anh của em trong những người đó .....em vẫn phải một mình vào ngày mai ! tháng 7 sẽ có anh vào ngày thứ 7 Ốc nhỉ ? em đợi ....
    Thứ bảy buồn và thứ bảy mưa rơi
    Người không đến thì mình đừng đợi nữa
    Gió luồn chỉ qua từng ô cửa sổ
    Ngón tay gầy, chiều thứ bảy gầy hơn.....
    Thứ bảy buồn và thứ bảy cô đơn
    Máu chảy về nơi người mình thương nhớ
    Mỗi bước chân ngừng bên bậc cửa
    Thì cũng đừng rốỉ rít thế tim ơi!
    Thứ bảy buồn và thứ bảy chơi vơi
    Soi gương thấy chẳng phải mình ở đó
    Góc bàn học một nhành hoa tàn úa
    Đã nở từ độ trước người sang
    Thứ bảy buồn và thứ bảy đa mang
    Viết tên người giận hờn trong nhật kí
    Thấy mưa rơi cũng chừng như vô lí
    Để có người viện cớ tại trời mây
    Thứ bảy buồn và thứ bảy đong đầy
    Bao nhớ thương của sáu ngày cộng lại
    Người không tới còn mình chờ đợi mãi
    Thứ bảy buồn, thứ bảy một mình ai .....
  3. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Em nhớ anh wá!
    Bim Bim của em, em nhớ anh ghê cơ. Hơn một tuần rùi ko gặp mặt anh, ko nhìn thấy anh. EM hay nghĩ đến anh dễ sợ, chẳg biết anh có như vậy ko?!!?!
    Đã gần wa ngày mới rùi. Anh mà biết em thức khuya, anh lại la em cho coi! HÌ hì, ko hiểu sao chọc cho anh cáu lên lại là sở thích của em! Em hư wá anh nhỉ?!?!?!
    Nhớ anh nhiều.............. Chúc anh ngủ ngon, nhớ mơ thấy em....... Hôn má anh........... Em đi ngủ đây...............
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Oạch, không ngờ lại có sự trùng hợp thế nhỉ. Em chỉ thương anh thôi. Thế thì ít nhất mỗi năm có một ngày anh lại fải nghĩ đến em, đến chuyện của anh và em. Mà, hi hi, anh lại không bỏ qua được mới chết chứ. 12/6, đúng là duyên nợ nhỉ.
  5. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu ơi! Thế là đã 6 năm anh đi không một lời giải thích hay từ biệt.... Em đã mất rất lâu để quên anh, con gái mà. Yêu đã khó nhưng mà để quên thì còn khó hơn. Bây giờ cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, và cũng không còn nhớ về anh nhiều nữa. Nhưng thường thì những cuộc tình đầu hay để lại những ấn tượng sâu đậm. Anh cũng vậy, tuy chuyện của chúng mình em chả biết định nghĩa như thế nào nữa. Có lẽ vẫn chưa hẳn là tình yêu. Nó quá trong sáng và ngây thơ anh nhỉ.
    6 năm rồi em chả biết tý tẹo tin tức gì về anh. Anh đến với em thoảng qua như một cơn gió rồi lại phiêu du đến phương trời khác mà có lẽ chả bao giờ em biết được. Nhưng không hiểu sao em chỉ cầu mong sao có thể gặp lại anh một lần, một lần thôi cũng được, để biết cuộc sống của anh giờ này thế nào. Em chỉ có một mong ước nhỏ nhoi ấy thôi mà không biết có thực hiện được không??? Tuy em không còn yêu anh, những ngày tháng qua chỉ là những kỷ niệm nhưng em mãi nâng niu và tôn trọng những kỷ niệm ấy, cho dù nó ngọt ngào ít mà cay đắng thì nhiều......
    Mong yêu dấu của em luôn sống vui vẻ và vững vàng trong cuộc sống.
  6. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ước gì hắn nói cho mình biết hắn đang nghĩ gì? chuối quá hắn toàn làm mình buồn
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ốc ơi ! Hn mưa nè .....
  8. ndt710

    ndt710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    gửi người em yêu !!!
    anh à , em không biết phải nói gì bây giờ nữa , tất cả là tại em phải không anh , em xin lỗi , mãi mãi không bao giờ em muốn làm anh buồn và cũng chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày mình làm anh tổn thương
    có lẽ em đã quá ích kỉ , em cứ tưởng rằng mình yêu anh nhiều và cũng hi sinh nhiều lắm , nhưng em đâu biết rằng thậ ra em chỉ là một con bé vô tâm , chỉ biết đến riêng mình , em chỉ nghĩ cho mình em thôi phải không anh ...
    đêm qua khi nói ra những lời trách móc . sao em không nghĩ cho anh dù chỉ là một chút thôi , em giận hờn em oán trách mà đâu nghĩ ra rằng ... người có lỗi không phải là anh...
    em thấy những giọt nước mắt của mình thậ vô nghĩa , nó chỉ chảy cho riêng em thôi , nó chỉ thoả mãn cho cái ấm ức mà em tự tạo ra cho mình , rồi khoác nó lên anh và tình yêu anh dành cho em...
    đến bây giờ em mới biết , cái làm em đau đớn nhất không phải là nỗi buồn khi cho rằng tình yêu đã khác trước , mà chính là sự vô tình và bướng bỉnh của em đã làm trái tim anh tổn thương ...
    em đã làm người đàn ông cứng rắn và nghiêm nghị trong anh bật khóc , em xin lỗi , ngàn lần xin lỗi , khi trái tim em nhói lên đau buốt , em đã nhận ra mình đáng trách biết bao ...
    " em là tất cả của anh , em phải luôn nhớ điều đó'''''''' dòng tin nhắn làm em gục ngã trước chính mình và oà khóc như một đứa trẻ , em thật sự không dám tin anh lại yêu em nhiều đến thế , em có xưng đáng với tình yêu đó không anh
    em đã nghĩ rằng nếu ngày trước người anh gặp không phải là em thì có lẽ bây giờ anh đã hạnh phúc hơn , sao em chỉ biết chạy trốn hả anh , tại sao em có thể làm anh hạnh phúc hơn nhưng em lại không làm,
    có lẽ em chỉ là một con bé bướng bỉnh và ngốc nghếch nhưng em sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu em đã dành cho anh

    Được ndt710 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 13/07/2006
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ốc yêu ! thi tốt nhé ! nhớ đấy , anh mà ko được nghỉ hè là em khóc nhè đấy !
    em nhớ Ốc quá !
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu xưa cũ của em ... Chúc anh tuổi mới vui vẻ ... Không có mặt trong ngày vui này của anh ... em bùn quá .. Nhưng mà ... cũng đành quyết định như vậy ...
    Chúng mình chỉ còn là người cũ thui mờ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này