1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuRicon_ct

    cuRicon_ct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    em thương yêu!
    gửi cho em những gì anh trân trọng nhất, những gì anh quay quắt nhất dành cho em cả đấy em ạ. cuộc sống mà, có bao nước mắt vẫn rơi, sự trải nghiệm càng lớn nó càng đong đầy lắm. em cũng biết đó thôi, em đã dự cảm được nó mà. hãy cứng cáp như em của anh vẫn thế đối chọi với nó nhưng em hãy vững lòng tin. trưởng thành chính là chúng ta hiểu được những việc đang tồn tại và sẽ phát triển. anh tin em đã trưởng thành.
    hôm nay em tôi còn khóc, những giọt nước mắt anh thấy nó thừa đó em thân yêu. hãy để dành, kiệm từng điều em nghĩ là vô ích nhất.
    anh tin em sẽ vượt qua trong thời gian khó khăn tới khi mà bên em không có ai. anh đã tin và sẽ tin như tin vào chính mình vậy. cố lên em!
    chờ ngày em về với những vết thương lành lặn.
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cưng !
    Gọi mà cũng chẳng biết mình đang gọi ai nữa ... Câu trả lời chìm trong khoảng không trống rỗng ...Con bé ngơ ngác đến dại cả người ...
    Nó đã đi qua bao nhiêu mối tình rùi nhỉ ? Hừm ... chính nó cũng chẳng nhớ đã cặp kè với bao nhiêu người rùi nữa ...
    Mối tình đầu vụng dại , chưa kịp lớn đã phôi pha .. nhưng nó cũng thầm cảm ơn vì cái sự phôi pha ấy , nếu không, nó đã chẳng gặp được tình yêu đích thực của nó và cũng chẳng có được thằng bạn thân tốt đến dở người như thế ....( Ai bảo là không có tình bạn sau tình yêu chứ ? )
    Một tình yêu mù quáng qua đi ... Nó đá người ta " bay cổ " ( giống như thằng bạn thân của nó miêu tả ) .. Nó làm cho người ta đau lòng vì cái tính cách trẻ con đến quái đản của nó ... Đau!
    Rồi nó gặp người mà nó yêu tưởng như muốn chết ... Nó chìm trong những cảm xúc chất ngất ấy mà không ngờ ... Tình vội đến rồi lại vội đi ... Lần này là nó bị đá ... Nó đau ... đau cho chính nó chứ không fải cho ai khác như lần trước ... Nó tuyệt vọng ... Nó gần như phát điên , không còn lòng tin vào bất cứ việc gì nữa ... Nó không còn thấy niềm vui sướng khi bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học .. Nó sống vật vờ như bóng ma .. Nó làm cho hội bạn thân của nó mất ăn mất ngủ vì cái trạng thái đi như mộng du của nó ... Tội nghiệp !
    Hai năm qua đi ... nó cố tìm cho mình một hình bóng mới ... có thể xua đi nỗi đau trong lòng nó ... Hình như là cũng có đấy , nhưng mà cũng chẳng bao lâu sau , nó lại lần lượt đá người ta bay qua tận Burkhinafaso ... Thật đáng thương cho những người ấy ..... !
    Nó phớt lờ tất cả ... Nhưng đột nhiên .. có ai đó đến bên nó ... đánh thức nó dậy ... Làm cho nó tự tin hơn , yêu đời hơn , rạng rỡ hơn ... Nó gần như thấy mình hồi sinh ... Nó lại yêu ... yêu một cách chân thành ... Nó yêu cái con người bao dung độ lượng ấy ... Nó yêu cái cách người ấy cổ vũ nó vượt qua cái bóng của quá khứ .. yêu cái cách người ta bảo nó " Hãy cứ yêu người ấy như em đã từng yêu ! " Phải ... ngày xưa ... nó cũng nói với người ấy như thế ...
    Nhưng rồi cũng đến lúc nó nhận ra mình không xứng đáng với người ấy ... Nó sợ cái quá khứ kinh khủng mà một tay nó đã tạo dựng nên ... dù là rất đỗi ngây ngô ... Và thế là lại chia xa ... Nó chấp nhận nỗi đau cho cả 2 người ... Nó đã làm đúng ... Nhỉ ?
    Nó thích một người ... nhưng nó đang tự hỏi phải làm gì ... để không làm người ta bị thương ... để không làm chính nó bị thương ....
    Nó tơi tả rồi , nó gục ngã rồi ... nó kiệt sức rồi ... nó không chịu nổi điều gì nữa đâu ... !
    Cưng ơi ... Dù cưng là ai ... em cũng cảm ơn cưng vì đã đến trong cuộc đời em . Kí một cái thật đẹp lên trái tim tơi tả của em ... Cảm ơn cưng vì đã yêu em hoặc là để cho em yêu cưng ...
    Vẫn muốn nói một lời ... Em yêu cưng lắm ...
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ba thương của con !!!!
    có lẽ đây là lần đầu tiên con gọi ba bằng 2 từ thân thương đén thế , trước đây ba hiện hữu bên con quá hiển nhiên nên con đã không nhận ra rằng con thương ba nhiều biết bao ..
    ba à , sau bao nhiêu chuyện xảy ra , giờ con mới có thời gian ngồi suy nghĩ , và con nhận ra rằng con đã sai , con đã không suy nghĩ khi buông lời trách móc ba , đã để cho cái phần giận dỗi trong mình chiến thắng ...
    con là một con bé ích kỉ và cố chấp quá phải không ba ???
    trong chuyện này ba đã sai , con biết điều đó , nhưng là một người con , con không được nói ra những lời như thế dù ba có sai đến đâu đi chăng nữa ...
    con đã quên không đặt mình vào hoàn cảnh của ba lúc đó để suy nghĩ , đôi khi là vì công việc nên ba phải thế , ba không cố ý đâu hay là gì gì đi nữa ... sao lúc đó con không nghĩ được như thế hả ba ???
    con tự đánh đổ hình tượng về người ba mẫu mực trong con , để rồi con nhận ra mình là người tổn thương nhiều nhất...
    con đã không hiểu không thông cảm cho ba , lúc nào cũng thế , con luôn làm việc theo cảm tính để rùi sau đó hối hận vì mình đã quá nông nổi , quá trẻ con ... con vẫn luôn làm người mình yêu thương tổn thương bằng cách đó
    ba ơi , con không đủ tự tin để nói vói ba lời xin lỗi , xin lỗi vì nhưng điều con chưa hề nói , xin lỗi về cái con đã nghĩ bấy lâu nay , nhưng ba biết không , với con , ba vẫn là người ba đầy yêu thương và trách nhiệm ...
    ba đừng làm thế nữa ba nhé , vì ba , vì mẹ , vì con và vì tình cảm gia đình chúng ta , hãy để con được mơ về gia đình nhỏ tương lai của riêng con sau naycùng hạnh phúc và đầm ấm như gia đình mình bây giờ vậy , nghe ba

  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mún gặp anh quá nhưng mà không gặp được ...
    Tự nhiên em thấy buồn buồn ... Lúc có nhau bên cạnh thì gây chuyện này nọ ... bi giờ buồn thì lại cách xa nhau quá ...
    Em làm sao bi giờ ... ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 03/08/2006
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thanh thản mà quên được người con trai ấy?
    Em đã từng vạch ra cho mình những họach định tương lai với những bước rõ ràng và chắc hẳn sẽ khó thay đổi?
    Em vẫn luôn tìm kiếm cho mình một người có thể khiến em cười thật tươi để em quên đi cơn đau quen thuộc?
    Em hay tự hỏi liệu có ai lo lắng cho em khi bỗng dưng mình mất ngủ một đêm?
    Em chẳng tin rằng trên đời này tình yêu là tất cả, làm sao nó có thể chi phối những chuyện khác được chứ?
    Em luôn đặt mình lên trên hết, phải nghĩ đến mình trước nhất, rồi mới nghĩ đến người khác sau?
    Em cho là mình không thích hợp với đạo giáo, sẽ không có thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ cho em cả, dẫu chỉ là Đức Tin?
    Em biết mình thật nóng vội, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm những việc kéo dài lê thê?
    Em lại còn nhếch môi cười khi người ta nói với nhau "I love you forever" , tự nhủ với bản thân, làm sao mà mãi mãi được chứ, có ai biết được ngày sau thế nào?
    ... CHO ĐẾN KHI EM GẶP ANH
    Em đã cất quá khứ đi và ngạc nhiên vì nó ngoan ngoãn ngủ yên như thế!
    Em bỏ hết những điều em đã đặt ra, lập một hướng đi mới, mạo hiểm hơn, chông gai hơn.
    Em tìm thấy ở anh ?" một người luôn muốn em vui, dù em có bướng bỉnh và vô lý đến mức nào đi chăng nữa.
    Em có được câu trả lời rằng là dù em có như thế nào, anh vẫn lo lắng quan tâm em như chính bản thân anh vậy.
    Em tin rồi anh, tình yêu có thể làm cho những điều quanh em mang một màu sắc mới.
    Em thấy lạ khi mà mỗi lần rong ruổi ngoài phố, bắt gặp thứ gì hay hay, em lại nghĩ ngay đến việc "A, chắc anh sẽ thích nó lắm đây!".
    Em bỗng nhiên có thói quen nguyện cầu, có kiêng có lành nữa, và điều em cầu Chúa đương nhiên là những mong muốn gắn liền với anh.
    Em đã đếm ngược từng ngày trong khoảng thời gian khá dài . Đôi khi nhìn lại em vẫn không tin mình có thể nhẫn nại như đến thế.
    Và em sẽ không nhếch môi cười khi những người yêu nhau nói rằng "I love you forever" nữa. Có thể sẽ không được mãi mãi thật, nhưng em sẽ cố hướng đến điều ấy? dù biết rằng đó không phải là chuyện giản đơn.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~***************~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Có thể có điều gì đó trong Blog của người bạn này là điều gì đó mà em muốn nói với anh ...
    Lex nhỉ ? Nhợn béo đáng yêu của em !
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ốc ơi , ST mưa quá ....nhớ Ốc nhiều nhiều là ...hi` !
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì nhỉ, mưa nó cuốn hết rồi còn đâu. ông trời thật tệ, đã mang nó đến, lại cho trời mưa đế lấy nó đi, hay ông cho rằng nó chẳng xứng đáng với mình. hè hè, nghe thế thấy có lý, xem nào, ông lấy đi thì ông phải đền đấy nhé. đền gấp đôi, gấp ba, mà nếu không cho về số lượng, ông tăng thềm phần chất lượng cũng được. phải bền đẹp, tốt, nhỉ, ông giời nằm bờ oằn.
    chụt ông một phát, ông lấy nó đi mất rồi, tối chẳng biết ngắm, biết nhớ cái gì đành muộn tạm ông để nhớ nhé.
  8. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chả biết viết gì!
    Lại đi ra....!
  9. longbc

    longbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Anh hiểu Em sao Anh không nói ?
    Tòan hỏi Em, mà Anh biết vì sao
    Tìm đến Anh những lúc thật lòng
    Anh ở xa không phải nơi Em đến
    Có lời hứa rồi ai thực hiện ?
    Còn ở đây Em không thực với lòng.

    Có một ngày Em thành thực với mình
    Tự thú cả những điều chưa từng nói
    Mở toang hết nỗi lòng Em thực tại
    Điểm yếu của Em, Anh bắt được chưa ?

    Em gặp Anh trong lúc vui buồn
    Lòng rộng lớn Anh hiểu điều Em nghĩ
    Em hay buồn Anh "Sao vậy nhỉ ?"
    Lại hỏi Em mà Anh biết vì sao

    Em biết gì đâu ở cái tuổi mình
    Mười tám mùa xuân như nắng chiều chuyển gió
    Lòng đơn độc bãi cát dài thăm thẳm
    "Sóng vỗ bờ có rộn đến tâm tư ?" *

    "Câu hát nào trong ý nghĩ vụt lên ?" *
    Khi Anh dắt tay Em bước qua vùng cỏ rối
    Cỏ là Em, cỏ mọc lên ai biết ?
    Cỏ có là Anh, vạt nắng xót xa ...?

    Không mong Anh là kẻ làm vườn
    Giết chết cỏ yêu hoa tha thiết
    Cỏ là cỏ, hoa là hoa... Em biết
    Cỏ ven đường ong **** chỉ say hoa.

    Thôi Em ơi đừng buồn nữa làm gì !
    Anh nguyện làm nắng suốt đời cho Em nhé !
    Hoa cần nắng nhưng nắng cần có cỏ
    Nắng tàn hoa bởi nắng vì Em...

    "Câu hát nào trong ý nghĩ vụt lên ?" *
    Anh vẫn nắm tay Em bước qua vùng cỏ ấy
    Cỏ là Em, cỏ mọc lên Anh biết
    Còn nắng là Anh, nắng cho Em..

    ( Thơ của nhà thơ CHI MAI)
  10. longbc

    longbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cach''
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì sinh không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắc cạn cũng tưởng rằng sâu chứa
    Những tin không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa , không chịu lành thú độc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này