1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbc

    longbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dang lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em.

    ( CHI MAI)

    Đây là bài thơ rất hay, nó nói lên tâm trạng và nỗi niềm của anh. Nhưng a sẽ không làm như khổ thơ cuối, a sẽ không đợi chờ em tha thứ vì a biết a không đáng để e tha thứ
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [blue][h2] vậy đấy,chẳng có gì thay đổi,sự lạnh lùng đến nghẹt thở,vẫn như ngày nào![blue][h2]
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Miss !!!!
  4. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đang làm gì thế nhỉ? Có còn buồn nữa hay không?? Cuộc đời là một chuỗi những nỗi buồn mà lúc nào ta cũng phải đối mặt, em có khóc, em có cười với nó, nó vẫn làm em đau. Cô bé của tôi ơi!! Những nỗi đau rồi cũng sẽ qua, những nỗi đau khác sẽ lại tới. Giống như những người con trai đến với em rồi đi, em có thể níu kéo, em có thể tiếc nối, nhưng rồi họ cũng đi. Tôi biết em sợ đi qua con đường ấy, mỗi lần qua, nó lại làm em nhớ lại những điều em đang cố quên, nhưng biết làm sao được??? tôi không thể giúp em, chỉ có em mới có thể giúp mình, em chẳng từng nghêu ngao hát: " Thà rằng một lần đau thật là đau, để cố quên đi niềm đau.." đấy thôi!!
    Những nỗi đau sẽ làm em lớn lên!!! Lớn lên đi cô bé ơi!!!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Khi gặp anh, em biết ... sẽ không còn ai hơn nữa ... "
    Yêu dấu của em.... Câu hát đấy hay nhỉ ? Em cũng thấy nó đúng .... Đúng lắm lắm ấy .... Có điều .....
    Thôi ... Chả nói nữa .... !!!
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    to ấy: Dạo này tớ thấy tớ đã đỡ bệnh rồi ấy ạ. tớ không biết nên mừng vui hay buồn nữa, vì tớ khỏi bệnh này lại mắc bệnh khác. tớ biết tớ đểnh đoảng, nhìu khi xí hổ lắm, nhưng mà chẳng sửa được, nhỉ, tớ chỉ có đúng 1 phương thuốc, đó là sống với cái lương tâm bé bỏng và trong sáng của tớ thôi, nó giúp tớ vượt qua bao cơn bạo bệnh đấy,
    ai chẳng mang trong mình những căn bệnh, hoặc ấp ủ bệnh trong mình. tớ may mắn là không ủ mầm bệnh, tớ biết là thời gian qua ấy cũng giúp tớ vuợt qua hiểm nghèo, tớ biết đôi khi tớ ích kỷ lắm, nhưng tớ thật coi ấy là người bạn thân thiết, ấy cũng đối xử như thế với tớ nhé, hôm qua tớ giận ấy đấy, không hiểu sao, đôi lúc tớ thấy ấy chưa hiểu tớ, chưa thông cảm cho tớ,
    ôi thật là mâu thuẩn, dạo này tớ thấy ấy mệt mỏi, đừng suy nghĩ nhiều, giờ ấy đã là người nhớn rùi đấy, bận bịu hơn, cuộc sống phúc tạp hơn. thế mà động cái gì ấy cũng nghĩ ngợi ... thì ấy trụ đến bao giờ nhỉ, khè khè, học cái tính vô văn tư của tớ đi. Đấy, chơi với tớ mà chẳng học cái hay của người ta, người ta lại bắt đi ăn bún vơi chơi cá ngựa cả ngày bây giờ, cấm kêu.
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít phải nói với anh như thế nào .... Chỉ thấy là nhớ ... rất nhớ mà thôi ...
    Miss ... miss ... miss .... miss u like crazy .............
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    người ấy vẫn thường gọi tôi bằng 2 chữ ''nhóc yêu'' , cái tên làm tôi thích thú và thấy mình tinh nghịch, đáng yêu hẳn lên , cũng không thể ngờ rằng sau 2năm , tôi và anh đã quyết tâm đi chung trên 1 con đường , con đường tuy không chông gai nhưng cũng không quá dễ dàng cho chúng tôi đến với nhau ...
    anh và tôi , 2 con người từ 2 phương trời hoàn toàn xa lạ , giờ tôi mới thấy rằng tạo hoá thật đáng yêu
    tôi là tất cả của anh , có lẽ không hoàn toàn như thế nhưng tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó , ben anh , tôi đã trở thành cô bé hạnh phúc nhất trần gian , cám ơn anh vì tất cả , và vì anh mãi là spy của tôi

    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 29/08/2006
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá. chị chúc nhóc thành công. năm sau gặp lại nhóc nhé. nhớ mang nhiều kẹo cho chị nhá. chị thích ăn bánh kẹo của Huế lém.
    to anh: dạo này anh mất tích đi đâu đấy. hình như em đoán ra rồi thì phải hè hè..
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    5/9/2006.
    Em yêu!Hôm nay là ngày em vừa tròn 21 tuổi,và cũng là sinh nhật thứ 2 của em-anh chẳng thể góp mặt!Có lẽ ở phương trời xa,em vẫn đang luôn nhớ về anh,nhớ về những ngày sinh nhật của em trước đây mà chúng mình được bên nhau.Thời gian trôi đi nhanh quá,cây hoa sao ngày nào giờ đã trồi thêm nhiều nhánh,to hơn cái ngày em giao nó lại cho anh,để rồi cứ phải cách xa anh,thiết nghĩ cuộc đời này thật nhiều điều trớ trêu,tại sao cứ kéo người ta lại với nhau để rồi đến lúc tình yêu đang độ nồng nàn nhất,hạnh phúc nhất thì lại bắt phải xa nhau?Cuộc sống nợ anh nhiều thứ quá,nó bắt anh phải xa em,xa tới hàng chục ngàn cây số,mà chưa trả lại cho anh cái gì đáng giá như thế,và chắc mãi mãi chẳng thể trả hết cho anh được!
    Chúc mừng sinh nhật em,người yêu của cuộc đời anh!Chúc em luôn hạnh phúc,vui vẻ và luôn thành công!
    Nơi đây,anh vẫn luôn cố gắng,cố gắng để có 1 tương lai tươi sáng,và hằng mong tới 1 ngày,ngày mình được bên nhau!

    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 05/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này