1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cùng hus và bất chợt gặp hương hoa sữa. Nồng nàn như nụ hôn không bao giờ em quên.
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ốc yêu của em !!! mai mình lại được gần nhau rồi , mặc dù ko gặp được nhau nhưng cái cảm giác mình cùng ở Sơn Tây làm cho em thấy rất thích . Hn giờ này nắng lắm anh ạ , em chẳng ghét nắng nhưng em ko yêu nắng như em yêu mưa , cái nắng làm cho em đanh đá lên ...như lời anh nói ấy nhỉ? ......anh đi , để lại cho em một khoảng trống ....nhớ quá những ngày có anh bên cạnh , những ngày em được làm cấp trên của anh ...được hô hào ra lệnh thoải mái .....ui , thế mà giờ đây cấp trên đang ngồi khóc vì nhớ anh đấy ....hết cả oai anh nhỉ ? hôm qua , em lại lang thang trên mấy tuyến xe bus quen thuộc ....hình như những điều em làm chỉ càng làm em nhớ anh thêm thôi ,mà em cũng thích thế ,giờ đây em chỉ còn lại nơi này một mình nhưng ko sao vì em tin một ngày gần nhất mình sẽ luôn bên nhau , anh nhớ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đấy nhé ! em yêu anh , yêu nhiều nhiều, chiều nào cũng phải đi ăn ốc đấy , hiiiiii, nhớ Ốc thật nhiều ....
    u?c banhchung s?a vo 15:57 ngy 21/09/2006
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh !!!
    hôm qua lại được nhìn thấy anh trong bộ quân phục , trông anh thật hiền và rất chững chạc . Tjhời gian gặp nhau thật là ít ỏi nhưng em cũng mong anh vui , em tin là anh rất hiểu và rất thông cảm với em . Giờ anh đang trên giảng đường hay trên xưởng ? đã khỏi ốm chưa ? lại chuẩn bị những ngày cấm trại , buồn thế anh nhỉ ? Sơn Tây những ngày này thời tiết thật đẹp nhưng cũng dễ làm cho người ta buồn vu vơ - bộ đội của em ơi , hãy luôn cười nhé ! Thu ở Sơn Tây đẹp lắm , dịu dàng lắm ,đằm thắm lắm ......mong tuần sau mình được dạo chơi trong Thu Sơn Tây . Yêu anh
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    "anh trai " yêu quí của chị !!! vậy là chị và bố mẹ sắp phải xa nhóc rồi , vậy là nhóc cũng sắp bước sang một ngã rẽ mới ....chị rất vui vì em đã đạt được ước mơ của em và của cả nhà mình nữa . Mai nhóc vào trường rồi , chị chúc nhóc hoàn thành khoá huấn luyện suất sắc , dù ở nhà toàn oanh tạc lẫn nhau nhưng chắc lần này nhóc đi chị cũng sẽ nhớ lắm đấy ...., chị sẽ sớm lên thăm nhóc , mong nhìn thấy "anh trai " của chị trong màu xanh áo lính ! Mai là bộ đội rồi ....là bắt đầu những ngày vất vả rồi nhé !!! ko thể ở nhà để đưa nhóc vào trường ....bỏ qua nhé !!!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lex yêu !
    Sáng nay trời đẹp lắm ... Nhưng mà em thấy lạnh ... Thiếu anh là như vậy sao ?
    Cơn gió mùa thu ùa về .... Em giang tay đón gió vào lòng , đón mùa thu vào lòng , đón mùa tình yêu vào lòng , và ước gì có thể đón cả anh trong đó nữa ...
    Nhưng mà ... anh xa em quá !
    Cơn gió không mang hơi ấm của anh. Gió chỉ làm em thêm lạnh . Để rồi em thấy mình nhớ anh . Nhớ mùa thu trước mình dắt tay nhau đi trong hương hoa sữa thơm nồng ... Lặng soi vào mắt nhau . Những bàn tay tự tìm lấy nhau trong yên lặng ... Ấm !
    Nhớ lắm Lex ạ ! Nhớ góc quán nơi em và anh hay ngồi ... nhớ những con đường ghi dấu những vòng xe chầm chậm .. những ngón tay níu nhau không muốn rời ...
    Em còn nhớ cả những lần mình giận nhau nữa đấy . Sao mà anh hay dỗi thế ... ? Cứ như là trẻ con ... Làm nũng em hoài ... thấy ghét !
    Nhưng mà nói ghét là nói thế thôi .. Chứ Lex của em đáng yêu như thế , làm sao em ghét cho đành ? Nhỉ ?
    Yêu lắm mà ... Yêu lắm lắm cơ ...
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mùa đông bắc, trời se se lạnh. có người hỏi mình thích mùa gì, trước mình bảo mùa thu, nhưng giờ không biết mình thích mùa gì nữa, mỗi mùa mang một đặc trưng, có lẽ mình hợp mùa hè hơn, mùa hè là cái mùa mà chỉ thích đi một mình, thích long nhong ngoài đường, ăn mặc thoải mái, và dù có thích hay không thì đi một mình vẫn tiện lợi nhất. .còn cái mùa thu này... lạnh quá. chẹp chẹp. sắp phải đối phó với mùa đông rồi. cố lên.
  7. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hehe! Sợ lạnh thì chui vào bếp nằm đến mùa hè lại chui ra!!!
  8. ttvnol_hatay_sontay

    ttvnol_hatay_sontay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ấy nhớ thương tối qua tớ nhớ ấy nhìu thế không bít, tớ nhớ ấy vì hồi ấy còn ở nhà hai đứa thường đánh quả lẻ đi chơi, thế nhưng giờ này chẳng đc nữa ấy giờ bận lắm đi làm suốt ít về nhà nên chẳng có thời gian đi chơi cùng nhau nữa chán nhỉ! giờ tớ cũng đi học lại roài tgian cũng ít đi nhưng nếu ấy về chắc chán tụi mình lại có dịp đi chơi tiếp nhể, dẫu sao cũng là cuối tuần mừ lị nhớ thía ấy nhớ giữ sức khỏe nhé
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Ấy " iu !
    Tớ sướt mướt quá chăng ? Ai cũng nghĩ là mình vẫn còn bên nhau đấy !
    Nhưng không phải đâu "ấy" nhỉ ? Bọn mình xa nhau rùi cơ mà ... Xa rùi ... Xa thật rùi mà ....
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 18/09/2006
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    1...2...3...ngôi sao lung linh toả sáng trên cao cùng tinh tú thắp sáng lên chuyện tình yêu hai chúng ta , anh hãy đến bên em và nắm lấy những gì hạnh phúc trong vòng tay em
    1..2..3..ngôi sao lung linh toả sáng đêm nay , hãy thắp sáng những ước mơ và tỏa sáng hai đứa tôi ,minh chứng hôm nay một tình yêu của hai ngừơi trong những câu chuyện thấn tiên của em với anh ....
    u?c banhchung s?a vo 19:28 ngy 13/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này