1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bạn cứ hết lấy vợ rồi lấy chồng, tự dưng thấy buồn !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã Okie ... Nhưng bố thì ko ...
    Hic ... Đang thèm ... thế mà .... Mất hứng ... !!!
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Vậy là mình đã xa nhau được 2 tháng. Trong 2 tháng này em sống thế nào? Em còn nhớ về anh nhớ những buổi tối mùa thu mình cùng đi dạo trên những con đường ngập Hà Nội Ngập tràn mùi hương hoa sữa. Em còn nhớ về biển nhớ về những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau đi lang thang trên bãi biển phẳng lỳ Cát Bà, Ngắm từng con sóng 2 lần về cát bà là 2 lần anh không thể quên, em còn nhớ thung lũng tình yêu Đồ Sơn mà chúng ta cùng ngắm mặt trời lên cùng thả hồn mình vào đồi thông vi vút. Ba năm yêu nhau là thời điểm anh hạnh phúc nhất. Anh hạnh phúc vì được sống trong tình yêu được sống cho anh và em. Anh luôn nhìn về phía trước và luôn mong minh phải cố gắng nhiều, để có cuộc sống tốt cho em và anh, vậy mà thế nào đây cái anh đã đến dc gần thì anh mất em. Cuộc sống của sự vật chất đã làm thay đổi em? Anh không giám tin đó là sự thật. Tại sao em lại như vậy? Tại sao không phải là một lựa chọn khác. Không phải là người khác mà là một con người đã có gia đình là một con người đã có vợ con, Em không thể trả lời với anh, đấy là cái anh buồn nhất, em là một người hiểu biết, một người học thức vậy mà lý trí của em chỉ dừng lại ở đó thôi sao. em chỉ dừng lại cái mà xã hội lên án hay sao, em có là em nữa không? Có là người mà anh đã tứng yêu trong ngần ấy năm nữa không? Có phải là người mạnh mẽ vượt lên chính mình nữa hay không. Có phải là người đã từng nói với anh dù khó khăn thế nào mình cũng vượt qua chỉ cần 2 đưa mình luôn bên nhau yêu nhau thì không có gì có thể ngăn cả, những lúc như thế anh quả là người rất hạnh phúc . 2 tháng xa em là 2 tháng anh sống trong sự hồ nghi về tình yêu, anh luôn lo lắng cho cuộc sống của em sau này thế nào? và cả của anh nữa Lieeuh anh có thể vượt qua cú sốc quá nặng nề này không?..... Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho sự dối trá trong tình yêu. Anh không bào giờ tha thứ cho em nhưng anh luôn nghĩ về em, 2 tháng nay là chuỗi ngày nặng nề nhất mà anh phải chịu đựng.Không biết tin gì về em, không nhắn tin không gọi điện chúng ta đang sống trong cùng một thành phố ư?, ngay cả hòm maildowncome của anh và suondless của em anh lập cho 2 đứa ngày mới yêu nhau anh cũng xoá nó đi để anh không bao giờ nghĩ về em. Còn đâu những cuối tuần BicC những metro. những vincom, những quán cafê quen thuộc những buổi anh đón đưa em đi làm. tất cả chỉ còn trong suy nghĩ của anh còn trong nhữ kỷ niệm của anh. Trong một suy nghĩ nào đó của anh luôn hướng về em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc.
    Một con đương và hai ngã rẽ.
    Thân ái gửi đến tất cả những người bạn như dc chia sẻ. và mong rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc đừng như cuộc tình của tôi.

    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/11/2006
  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh lang thang mãi trên đường đời,muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên!
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 13/11/2006
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 13/11/2006
  5. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu!
    Bé hỏi anh rằng: Lá rời cành bởi vì cây không giữ lá hay tại gió cuốn đi
    Anh trả lời bé rằng: Lá rời cành bởi lá đã vàng.
    Anh sợ rằng một ngày nào đó một cơn gió lạ sẽ khiến cây không còn giữ được lá dù cây rất muốn giữ lá.
    Hãy trân trọng và gìn giữ những gì chúng mình đang có nhé bé.
    Anh yêu bé
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ko còn chịu được nữa.. hôm nay tí nữa ko còn là mình.. anh ko xứng với ty của em.. híc.. em sẽ bước tiếp con đường lỗi lầm của mình...
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Cuối cùng thì em cũng đã chọn cho mình được một lối đi !
    Có thể nó chưa phải là giải pháp tốt nhất , nhưng có lẽ trong lúc này , nó là con đường duy nhất giúp em thấy mình thanh thản hơn ...
    Thời gian đã qua không phảo là chóng vánh ... Nó quá đủ để mỗi chúng ta biết rõ tình cảm của mình như thế nào ...
    Những giận dỗi, những hờn ghen, những giọt nước mắt rồi đến những yêu thương nồng nàn ... đủ để ta chiêm nghiệm lòng mình ...
    Giờ ... Em muốn mình được yên tĩnh ... Em muốn mình được thanh thản ... dù chẳng biết có thanh thản được hay không ?
    Nhưng thôi ... Ta cứ dừng lại đã ... Cứ nghỉ ngơi đi đã ...
    Nhé !
    Anh của em !
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Này ốc kia , từ giờ ko được gọi em là ngố nữa ,rõ chưa ...vừa phát hiện ra em đang mọc răng khôn ...từ giờ khôn như ốc rồi , chẳng lo bị người ta bắt nạt nữa
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ấy thân liệu hai đứa mình có sai lầm và quá vội vàng không vậy sao không liên lạc gì mới tớ thế vậy? Tớ chán bạn lắm rồi nhá
  10. Yuna_xa_Tidus

    Yuna_xa_Tidus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bờ vai đã một giây rung lên khi biết Anh vẫn còn nhớ hương xưa ngày cũ... Em bướng bỉnh và ngang tàng, để rồi dần mất đi những thương yêu. Em khờ dại để có những phút giây phải quay lại khóc trên vai anh, giọt nước mắt nóng bỏng có làm anh cũng lây những nỗi buồn mình không gây ra. Giờ đây khi bình tâm lại, em tự trách mình ích kỷ.
    Em ích kỷ khi anh bảo em đi đi, em đã đi thật. Đã đi theo ánh sáng phù du. Em ích kỷ khi biết nước mắt anh rơi vì em mà em không nhìn nhận lại vấn đề để mọi thứ trượt đi quá xa trước khi em kịp thấy. Em ích kỷ khi đã ấm êm một phần thì còn quay về khơi lại những vết thương lòng của anh, không cho nó ngủ yên.. .Em ích kỷ khi không muốn anh đi tìm hạnh phúc khác.. Em ích kỷ khi không cho một bàn tay ấm mềm khác sưởi ấm bàn tay lạnh giá của anh. (bàn tay với những ngón thon dài mềm mại, bàn tay với hai đường duy nhất, bàn tay luôn luôn lạnh... )
    Nhưng giờ em hiểu ra nhiều điều rồi anh ah. Cuộc sống này luôn có sẵn một kết cục chung cho mọi số mệnh. Những ngày mình sống, là đày đoạ bản thân mình nếu không biết yêu thương xung quanh. Trái tim em không còn ấm và hồng như những ngày bên anh nữa. Nó vô tình một lần mở cửa, để rồi lại đau đớn câm lặng. Lần này có lẽ là mãi mãi. Nó im lặng vui vẻ cười nói, dù biết có một loại sâu đang dần đục ruỗng bên trong...
    First is strongest. Ngọn lửa đầu tiên sưởi ấm những lúc em cô đơn và giá lạnh. Giờ anh hạnh phúc, em cũng vui lây. Còn Em chăm sóc cho hạnh phúc bình dị của mình, và không muốn có lỗi với ai cả....
    Nhưng em vẫn không kìm được ... vai em vẫn một giây rung nhẹ .. Cảm ơn anh đã trân trọng em và những ngày bên em..
    Ấm áp mãi mãi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này