1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tặng Yuna_xa_Tidus
    Hay cứ là ẩn số lại hay
    Em không thấy những điều quá thật
    Anh dùng fần mềm vẽ nên gương mặt
    Với những nét không fải của em
    Và đây nữa:
    Nghe má chợt hồng
    Gió đông không lạnh
    Tim ấm nóng những nhớ nhung mỏng mảnh
    Nghiêng về anh những lúc không cười
    Gió xôn xao về phía mặt trời
    Em xôn xao về anh, ngẫu nhiên như thế
    Mi khẽ chớp mắt dịu dàng hỏi khẽ
    "mắt em cười, người ghét hay thương"
    no comment
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thu Na yêu quý.
    Bố rất hạnh phúc khi hàng ngày được nhìn thấy con lớn, thấy con nhận thức nhiều điều mới. Dạo này, bố hay uống rượu, về nhà mẹ con chỉ bảo cố mà về sớm, uống ít để giữ gìn sức khỏe. Còn con gái yêu của bố lại mắng bố là hư. Hic... bố hư thật con ạ.
    Dạo này, việc tập xe của con lại bị gián đoạn. Chỉ vì bố mệt không dậy sớm đưa con đi tập xe được. Vẫn lại là lỗi của bố. Lại còn chuyện tập thể dục buổi sáng. Chắc bây giờ con đã quên những động tác bố dạy con rồi, con nhỉ
    Sẽ quyết tâm từ thứ Hai tuần tới, con nhé! (CN này bộ đi ọp)
    Bố yêu hai mẹ con nhiều
    (Xin lỗi cả nhà, đừng cho là tớ spam đấy, tội nghiệp thân già)
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Không có quyền comment thì đừng comment. Quote thơ người khác đi tặng mà khong xin phép, dễ bị kiện lắm đấy.
    @: giờ anh mới biết à, hờ hờ, chậm nhỉ
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhỉ, chẳng biết viết gì đây. ngồi lướt net trong khi mọi người đang làm... ngại wá cơ. nhưng tớ chẳng biết làm gì... cứ nhảy xổ vào... thấy làm quẩn chân bạn ấy mà thôi, hè hè. kệ nhỉ, hôm nay tớ thất lễ vậy nhé. khi nào rảnh, ấy cố mà lấy lại thanh danh cho tớ. nhỉ.
    dạo này ấy hơi bị đen, gầy, sơ xác đấy nhá. chẹp chẹp, bị tớ vùi dập. khổ thân ấy.....
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chị Miu làm gì ấy mà ác thế để ấy vừa đen vừa gầy...chắc "ấy" của chị bị sao quả tạ chiếu roài
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    làm giề thì kệ tui chớ...khà khà. nhóc muốn biết thì ra gặp ấy của tui mà hỏi nhá. khà khà, nhóc có thích thử không, ra đây chị vùi dập cho. biết ngay ấy mà...
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    làm giề thì kệ tui chớ...khà khà. nhóc muốn biết thì ra gặp ấy của tui mà hỏi nhá. khà khà, nhóc có thích thử không, ra đây chị vùi dập cho. biết ngay ấy mà...
    [/quote]
    em chưa có vấn đề về dây thần kinh tình cảm chị ạ, e nó còn nhỏ chị tha cho e nhá, mà định làm giè thì làm đê chỉ sợ chẳng làm đc thôi nhá, hỏi thì hôm nào e hỏi cho nhá hé hé....
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    càng sâu càng khó tìm , anh ơi , đi thế nào nữa nhỉ ?
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ !
  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đâu!Ai vùi dập ai,vùi dập thế nào,kể nghe xem nào.....có cần trọng tài không!
    Ku Trung nhá,anh nghe thấy rồi nhá!Quả này em chít với Miu,Miu mà vùi dập thì....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này