1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế nước sông Nhuệ nhà anh không chảy hử ?
  2. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì ko khoái lắm!
    trước sau như 1 là hay nhất
    cũng có mấy tấm gương trong box roài
    bản thân chúng ta ai cũng phải có sự lựa chọn nhưng ko phải là như thế này, tớ nghĩ thế
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, giờ này chắc bạn đang làmg việc hả? Trời hôm nay lạnh đấy nhé, không bít ấy có nghe lời tớ mang cái áo lạnh không? Nghe nói ấy hôm roài đi xuống dưới có mỗi áo khoác thì lại bẩn không bít ấy giặt khô chưa?
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn như thế ...
    Chẳng ai muốn mình là người thay đổi ...
    Có vui vẻ gì đâu ? Có hạnh phúc gì đâu ?
    Nhỉ ?
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Em!!!!
    Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi. Lại chuẩn bị kỷ niệm 3 tháng mình chia tay, anh đã lạnh lùng hơn trước anh vẫn làm việc cật lực để kiếm tiền nhưng không phải vì lo cho cuộc sống của chúng ta mà thoả mãn những cuộc vui sau khi anh dứt công việc. Mục tiêu anh đặt ra để phấn đấu là để cho anh và em. Nhưng bây giờ tất cả vô nghĩa. Chỉ còn mình anh ôm tình yêu thương đau! nó gặm nhấm tim anh, nó gặm nhấm suy nghĩ của anh. còn em thì sao???? Em rất vui phải không ?????anh không bao giờ quỵ luỵ vào tình yêu. Nhưng cũng không phải là người dễ gì quên đi tình yêu đc. Em cứ sống với lối nghĩ phóng khoáng của em, với vật chất tầm thương "Món nợ lớn nhất của đời người đó là tình cảm" còn anh vẫn cứ sống với lối sống của anh làm việc để kiếm tiền và để tiêu tiền. Cuộc sống của đời người ngắn ngủi có những cái muỗn cũng chẳng thể làm đc có những cái mà chúng ta đi tìm cả đời cũng chẳng thấy, sống làm sao cho lương tâm ta thanh thản là đc. Anh cũng mong em như thế chào em chúc em hạnh phúc

    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 05/12/2006
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ko muốn như thế thì nên như thế này:
    Con Đường
    ( Phan Thị Thanh Nhàn )
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi.
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em.
    Hàng cây này đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
    hoặc là thế này:
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    hoatina_hn
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Khi từng biết thế nào là bất hạnh
    Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh
    Đã bay..mà chưa biết về đâu...
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc
    Những rộn ràng, những khát khao rất thực
    Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?
    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ
    Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ
    Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...
    Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì
    Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi
    Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối
    Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh?
    Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh
    Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc
    Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất
    Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai?
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 05/12/2006 </hr>
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 05/12/2006
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 05/12/2006
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh ! ngày anh đến với em cũng là ngày trong em có quá nhiều mâu thuẫn , anh kêu anh đợi chờ đúng anh đã đợi chờ một cô bé bướng bỉnh ..... rồi anh xin chuyển công tác vào miền trung cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ vì muốn em sống tốt khi không có anh nhưng em đâu hiểu được điều đó em nghĩ rằng anh muốn xa em không muốn là chỗ dựa cho em mỗi khi em có chuyện jì , một cô bé bướng bỉnh như em mà anh có thể chịu đựng được nhất là khi có chuỵên jì từ gia đình , bạn bè em đều tìm anh để trút nhưng anh vẫn điềm nhiên nghe em nói rồi fân tích cho em rằng em fải và nên làm jì - jiờ đây tuy chúng ta vẫn là bạn vì chưa lúc nào chúng ta vựơt quá tình bạn cả em mới thấy rằng mình ích kỷ rằng tại sao lại giữ anh cho riêng mình khi mình và anh chỉ là bạn . Rồi mình cũng quyết định vì xa cách mà không trả lời câu hỏi của anh cách đây gần 1 năm để anh ở trong đó có thể quên được mình đi . Mình nghĩ anh làm được với người như anh sẽ có rất nhiều người quý bởi vậy mình cũng an tâm mình luôn mong anh được hạnh phúc .Mình bị mọi người trách là vì mình mà anh chuyển công tác vào đó sao cái jì liên quan đến anh thì mọi người đều đổi là do mình thế là sao ? Em thực sự mệt mỏi khi bị mọi người trách móc dù anh đã chuyển công tác được khoảng 2 tháng rồi . Tại sao ko ai hiểu suy nghĩ của em mà lại có thể nói vậy - bây giờ em hay đi chơi nhiều như anh khuyên em như thế rồi anh cũng bảo em nên mở lòng mình ....... Mình biết anh không vào ttvn và chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết những điều mình viết ở đây . Anh hãy sống tốt nhé còn em sẽ học tốt khi đó em hy vọng là khi ra trường em và anh sẽ đi trên 2 con đường song song nhau chúng ta vẫn nhìn nhau mỉm cười vì chúng ta là bạn đúng không anh
  8. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    khi đã cố tình xa lánh...em có biết rằng anh rất u buồn....
  9. nga_online

    nga_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em có nên tiếp tục tình yêu của mình khi ko còn trọn niềm tin nơi anh........Dù vẫn biết em còn yêu anh...
    Mâu thuẫn we zhui` ui !!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này