1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối trời rất lạnh,thằng bé đang lang thang trên đường...Bỗng dưng con bé ngày xưa và cả bây giờ nữa nó thick ngồi sau xe 1 thằng.Bọn chúng ôm nhau,cưòi nói ,khúc khích, thật vui vẻ và hạnh phúc..Tự dưng nó lại đi theo 2 đứa kia...thì ra là chúng ra hồ nơi nguời ta vẫn họi là hồ Than Thở ABDC...xyz với nhau...Thằng bé vốn đã lạnh run cả ngưòi lúc đó nó lai càng cảm thấy càng lạnh hơn,buồn nữa...Mấy năm rồi nó đã tụ nhủ là phải thế này thế nọ nhưng Sao lúc này nó cảm thấy nản thế...
    Thôi, đi uống ruợi phát đã kệ bọn chúng...cuộc sống còn nhiều cái phải lo hơn những việc linh tinh thế này....
  2. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đúng roài đấy, bảo nó sang quán rượu của box đi. bên đấy có mấy nhân cùng cảnh ngộ đấy kakaka...
  3. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đuợc!!!!
    Dưng mà dạo này cứ uống nhiều 1 chút là thấy đau bụng nắm...
    Hôm nào có địp box ruọi gặp nhau phát nhờ ???
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    biết ngày xa anh sẽ đến...lặng lẽ ...buồn nhớ !!!.... Và anh ra đi làm sao giữ anh được ....lạnh thế này mà anh lại ra đi .... ....nhớ giữ gìn sk anh nhé , hút thuốc ít thôi này , cố gắng học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ , ra trường phải 2 sao nhé ...để tặng cho em nữa chứ .....ngoắc tay là mãi mãi rồi ,ko ai được thất hứa cả !!! dù cười trong nước mắt cả hai cùng phải cố gắng , yêu nhau chứ ko phải ghét nhau nên chẳng thể trách mãi được ....buồn vậy thôi ,giờ phải cố gắng lên !
  5. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 chục tuổi đầu, thấm lắm câu "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm". Buồn, nản thất vọng giằng xe trong trái tim anh, nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh se chiến đấu hết mình vì lẽ sống của chính anh.
    CHờ anh nhé
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng đã yêu rồi ...
    Giận cũng giận đủ rồi ..
    Đã cho nhau tất cả những gì có thể cho để rồi không phải hối hận ...
    Yêu nhau dù chỉ một phút thôi cũng tốt ...
    Có nhau chỉ chừng ấy thời gian thôi cũng đủ rồi ...
    Đã trọn vẹn rồi thì cũng đến lúc em fải đi thôi ..
    Kết thúc thôi ...
    Anh nhỉ ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 10/12/2006
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào mình tự hỏi lòng mình đang như thế nào, đang nghĩ về ai?
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi đây là quãng thời gian tôi ngồi lại để viết lên như một sự giải toả mình.
    đã 4 ngày tôi xa Hà Nội, vừa là công việc vừa như muốn mình quên đi cái cảm giác quá nỗi thân thuộc, quá nỗi thân thương.
    Đã 3 cái mùa đông tôi có em, đã 3 cái mùa đông tôi hạnh phúc. Đến bây giờ là mùa đông thứ 4 nhưng thì sao tôi một mình?? còn em...... ???? . Cái lạnh của Hà Nội cũng không đủ để đóng băng những suy nghĩ của tôi, và nó cũng không thể giúp tôi để quên em?
    Nhưng đây là đâu? Đây là Quảng Ninh lạnh lắm, Tôi mệt nhoài người vì công việc, vì những ý tưởng mới lạ, Tất cả xa lạ tôi bắt đầu hoà nhập với lối sống, với những con người mới, hi vọng nó sẽ giúp tôi để quên em,dù biết là dối lòng mình nhiều lắm. nhưng tại sao tôi vẫn muốn như vậy. Tôi sẽ nhanh quên thôi mà phải không? cố lên tôi ơi cuộc sống phía trước đang chờ đón, tương lai phái trước đang rộng mở, không biết trước đc nhưng phải chấp nhân thôi, hoa hồng trải thảm hay chông gai đang chờ đón đều phải thử thì mới biết.
    Nhưng dù sao tôi vẫn chúc em con đường em đi sẽ bằng phẳng như những gì em đã chọn
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đông rùi ...
    Em tình cờ gặp anh ... Để rồi chỉ bằng vài câu nhắc nhở bình thường nhất ...
    Em gợi lại cho 2 đứa mình về những gì tưởng rằng đã xa xôi lắm ..
    - Anh hỏi em " Vẫn còn quan tâm anh nhiều vậy sao ? "
    - "Vâng ! Còn nhiều lắm "
    - Anh lại hỏi em " Không giận anh à ?"
    - " Giận chứ , nhưng em yêu nhiều hơn là giận ! "
    - Anh như muốn khẳng định lại điều mà anh đang nghĩ : "Nghĩa là có giận !"
    - "Tất nhiên rùi , dù không nhiều bằng giận chính bản thân em ! "
    Có người bạn của em không thích anh ...
    Có những người chỉ cần mỗi lần em nhắc tên anh là họ gạt fắt đi không thương tiếc ...
    Vì họ thương em quá ! Họ ko cần biết anh là ai .. họ chỉ biết ... vì anh mà em như thế ... Nên họ không thích ... !
    Nhưng dù thế nào họ cũng không thay đổi được một sự thật luôn hiện hữu , anh nhỉ ? Rằng " Em yêu anh ! " í mà ..
    Anh là ai trong mắt người khác không quan trọng .. Chỉ cần anh là anh trong mắt em mà thôi !
    Những ngày ấy xa rồi ... Mình xa nhau như thế ! Yên lặng như thế ..
    Để cho nhau sự yên bình ... Cho nhau sự yên ổn ... Ít nhất là yên ổn nhất cho chính em ...
    Phải chăng em còn quá non trẻ trong mắt anh ... để anh cảm thấy ngạc nhiên vì những gì em đã làm ...
    Nhưng mà thế đấy !
    Em là thế đấy !
    Là em mà anh đã có lúc yêu ... là em mà anh từng rời bỏ ... Em của quá khứ ... cũng là em của hôm nay ........
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 11/12/2006
  9. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Anh lại về Hà Nội lại về với những gì xưa cũ. Lại qua những con đường thân quen. Lại với cafe phong cách bắc kỳ sao mà nhớ nó thế.
    Tự dưng lại nghe " đêm lạnh quá sao em không về chung lối". Lại nhớ vô cùng...............mệt quá đi thôi! Ngày yêu nhau Đàm Vĩnh Hưng cả 2 đều ghét sao bây giờ hay nghe nó quá vậy? nức nở gào thét........sao không phải là "love you and love me"......buồn quá mông lung quá. lại phải làm thôi......cày quốc để có xiền mà xài cho nó thích. ........"Làm trai trí tại bốn phương"......Sao mà phải khổ vì một điều gì đó=====>đang tự an ủi mình.........Mà không tự an ủi mình thì sao? ????????
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giá như "NGƯỜI CŨ" của mình thay vì hàng ngày ra ra vào vào trong mấy cái mỏ than mà ngồi online, post bài trên TTVNOL thì mình cũng làm 1 bài "Chửi" lão 1 trận cho bõ tức !
    Mùa đông năm nay lạnh quá !
    Nhớ mùa đông trước.... !
    Nhớ mùi Comfort...!
    Ko biết lão có nhớ.....!?!
    Ko biết lão có mặc ấm ?!?
    ............Lão ko phải là "người yêu dấu".....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này