1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Rose làm anh nhớ bố anh quá
    Thế là đã hơn 10 năm rồi, hic, lần nào khấn con cũng gọi tên bố, không biết bố có nghe thấy không
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  3. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lý Trí - Trái Tim
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi không yêu, không giận hờn không nhớ
    Nhưng trái tim là một thằng quái gở
    Vẫn cồn cào da diết bóng hình em
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Hãy quên đi bóng hình ngừơi ấy
    Nhưng trái tim dường như không nghe thấy
    Vẫn đợi chờ, hy vọng , nhớ mong
    Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
    Cho trằn trọc bâng khuâng nỗi nhớ
    Cho Trái tim anh thêm một lần nức nở
    Khi ở ngã ba đường em đi về phía không anh
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    mượn thơ của em leo phát:
    Anh quay mình đi về phía không em
    Thành phố mùa mưa con đường dài ngập nước
    Tiếng chuông nhà thờ không ngủ được
    Thao thức trượt dài trên những mái nhà xưa
    Nỗi nhớ vỡ oà thành một cơn mưa
    Mà từng giọt nhói về kỉ niệm
    Hạnh phúc vẹn tròn bấy lâu tìm kiếm
    Lẫn ở những nơi mình đã đi qua
    Biết nói gì khi tất cả đã xa
    Tình yêu vụt khỏi tay
    rơi vỡ
    Chỉ còn là nỗi nhớ
    ....
    Anh quay mình đi về phía không em./.
    cái chỗ vàng vàng ấy, sao giống nhau đến thế
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 16/12/2006
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Giờ em về đâu đường vắng đêm khuya
    Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi
    Tiếng mưa nức nở trên hiên
    Tiếng mưa nức nở trong tim
    Thương đời ai khoác lên màu tím
    Người đem giọng ca để xóa đau thương
    Mà sao đời anh chỉ biết cô đơn
    Tiếng ca khắc khoải đêm đêm
    Có nghe giá lạnh trong tim
    Xin về nơi bến mơ êm đềm
    Em ơi anh vẫn thầm đi về ngõ hẹn buồn tênh
    hay cuối phố vắng không đèn soi
    Có biết dưới khung trời mờ sương
    Anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh
    Vì em là chim trời nhớ bao la
    Mà anh là con tầu thiếu sân ga
    Chúng ta gió bạt mưa xiêu
    Vẫn mong thoát khỏi cô liêu
    Xin dìu nhau đi đến tình yên
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    to ấy: Dạo này ấy ít lên đây nhỉ, hì hì, uh, vậy thì để tớ lên mạng thay ấy nhá. đàm đạo với các bác ấy, Tớ lại trở về với thế giới tớ yêu quý, với anh em, với gia đình trên này. Thật thanh thản,

    Dạo này công việc của ấy bận ơi là bận, thế mà tớ nhẫn tâm ăn nốt những phút giấy ấy nghỉ ngơi,khà khà. Để hôm nào tớ bù ấy nhá, VD như hôm nay chẳng han, nhỉ nhỉ.
    Ừ, Tớ tin ấy, phấn đấu nhá.Đôi bạn cùng tiến. Hãy khẳng định bản thân mình, đây là cơ hội của ấy đấy.
    Tàm thời thế đã nhỉ, viết nhiều quá, ấy choáng, tối lại ngủ ngon quên mất mốt số công việc thì bỏ sừ. Lại lắm chuyện sảy ra. khà khà.
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ơi ...!!!
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Gọi anh yêu của nhóc hay anh yêu của box thế nhoc
  9. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm Cũ
    Cuộc tình nào cũng có lúc chia ly
    Chỉ mình anh quay về nơi cũ
    Trời đổ mưa hay lòng ta dông tố
    Khóc cho cuộc tình đầu
    Chốn cũ còn đây
    Nơi hai ta lần đầu hò hẹn
    Những bản tình ca xưa
    Cây si già còn đó
    Những nhân chứng của cuộc tình đầu
    Lại chứng kiến mình anh cô đơn
    Vắng bóng em anh ngồi lại một mình
    giọt cà phê đắng ngắt
    Tiếng nhạc bỗng trở nên réo rắt
    Như tiếng lòng anh gọi mãi tên em
    Ngoài kia trời vẫn mưa
    Từng giọt rơi tí tách
    Nhưng khóc mấy cho vừa
    Bỗng thấy mình là lạ
    Đốt kỷ niệm qua những tàn thuốc lá
    Để tình ta chia đôi
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì .. Em đành im lặng ....
    Có nói gì cũng vậy thôi ...
    Những câu chữ online này không giúp em truyền tải được gì đến anh cả ...
    Vô nghĩa ...
    Mà cũng chẳng cần nói làm gì ... Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà ...
    Thích đến đâu thì đến !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này