1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    @ bé! Hồi này bận bịu quá,chẳng gặp bé được.Hiểu và thông cảm cho anh nhé.Sẽ bù đắp lại cho bé sau.
    Giáng sinh không được đi chơi cùng bé rồi, áy náy quá!Chúc bé một giáng sinh vui,sẽ luôn nhớ bé trên từng bước đường anh đi.
  2. hahahu

    hahahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    vẫn tự bảo mình thôi không thương không nhớ, vẫn tự bảo mình hãy để mọi thứ ngủ quên vào hoài niệm, nhưng nỗi nhớ vẫn quay quắt trái tim từng đêm, từng đêm. Nhiều lúc muốn hét to cùng đất trời rằng : Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.
    Thôi nhé, đã hết rồi, Trái tim của tôi ơi, cố ngủ ngon đi nhé
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh kêu với iem là giữa tuần sau mới về ..........ôi vậy là cũng đã về hơn 1 tháng anh đi , hôm qua anh kêu lên mạng iem thì ở nhà đang nằm trong chăn lạnh ơi là lạnh , anh kêu là noel này anh ko về HN để đi chơi cùng iem đươc <----- hơi buồn
    nhưng iem vui vì anh chuẩn bị về , hơn 1 tháng anh đi nhiều nơi quá anh nhỉ nơi nào anh có những kỷ niệm là những tấm anh anh đêu send vào mail cho iem nhìn iem thấy nó đẹp nhưng cái đôi mắt của anh sao mờ buồn thía , có lẽ giờ đến lượt iem kêu anh buồn thay cho anh nhỉ . Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những jì iem viết cho anh cả vì anh ko vào đây nhưng em tin là anh sẽ vào vì nhiều lần anh gặng hỏi em là iem hay tham gia diễn đàn nào để anh vào đó . Anh thì công việc thì quá bận mờ lúc nào cũng bắt iem lên mạng để nói chuyện rồi đc 20'' anh bắt iem out đi ko anh chị ko thích vậy mà đợt này đang làm thực hành iem làm trên máy nhiều anh lại giận iem là online nhiều ----> lúc nào anh cũng coi iem là con nít nhỉ .................thế mờ iem lại..........anh mới hay chứ ..............
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đúng là 2 đường thẳng song song thì ko cắt nhau nhưng đấy là ở 2 chiều, còn thực tế ở 3 chiều, hay cụ thể là mắt người nhìn thì 2 đường song song gặp nhau tại 1 điểm và điểm đó được gọi là điểm tụ.
    thế nên yên tâm nhé
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ời.... đầy rồi (tông giọng thấp nhờ)
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ bác ới bác ơi , dù 2 con đường của iem là song song và trên thưc tế bác nói là điểm tụ đó thì đó là đích đến thui nhưng iem ko nói đến đích đến mờ ....bác cứ spam chứ ký của iem ấy nhể
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ờ , tông giọng thấp nhờ ...
    em gọi lại rồi anh ơi lại nhá : _anh_yeu ơi
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ốc ơi ! nhớ ốc lắm lắm ....nhưng mà ốc ở xa em lắm rồi , mỗi lần về qua trường ốc ...em lại buồn ....chúc mừng ốc nhân ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam !
    cháu yêu chú bộ đội !
  9. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Hôm nay Anh thấy nhớ em quá. Không biết em có như vậy không? 24/12 là gì em nhỉ ? Là ngày noel đấy đây là ngày đầu tiên mình quen nhau đúng không? và sau đấy là những noel mình có nhau 3 năm em nhỉ ? anh ngồi cafe và nhớ lại những năm tháng mình có nhau cảm thấy buồn quá. Anh vẫn tự nhủ chỉ đc nhớ đến em những ngày như thế này thôi. VÀ cũng như thế những hình ảnh của em cứ ra đi đi xa mãi. Đến một lúc nào đó nó sẽ không là nỗi ám ảnh thường trực trong anh nữa thì thôi. Thời gian vừa qua anh cũng đã dần dần vượt qua đc cái cảm giác không có em. bên cạnh anh là những người bạn dù họ không chia sẻ đc gì và đôi khi làm anh buồn thêm nhưng họ là những người đáng đc chân trọng. Và anh thẩm cảm ơn họ cũng đang góp phần tích cực để anh bớt nghĩ về em. Em cũng biết anh là người tình cảm mà để quên em thì thật khó. Anh nhớ lắm những cái hôn ngọt ngào những vòng tay xiết chặt. Nhưng thôi những điều đó đều trở nên vô nghĩa với anh lúc này vì sao ư em đã tìm vui nơi khác nơi đó không phải có anh và em .Và anh cũng vậy anh tìm vui trong kí ức của anh nơi ấy có tình yêu của anh. Chúc em có một mùa giáng sinh hạnh phúc và anh cũng vậy anh sẽ hạnh phúc phải không? anh sẽ không nghĩ về em nữa mình cùng như vậy nhé ... Hôn em lần cuối, Và đây cũng là lần cuối anh viết về em xin lỗi nhé cưng yêu !!!!!
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải là em
    Cứ phải là em; chẳng phải ai
    Là em, em nữa, chỉ em thôi
    Sao người anh quí anh yêu thế
    Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?
    Khác chi cây sống mà đem chặt
    Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
    Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
    Khác chi hoa nở phải vùi chôn!
    Em có bao giờ tưởng tượng xem
    Một mình anh sẽ sống không em,
    Bơ vơ như đã muôn lần chết,
    Đã chết nhưng còn phải sống thêm!
    Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
    Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
    Rằng không ai thể thay em được
    Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.
    Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
    Ấy là ân huệ của em trao
    Cho anh một đoá hoa tinh tuý
    Một đoá hoa lòng chẳng héo khô.

    Được HT_express01 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này