1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn anh ....
    Anh nhìn em ...
    Giữa chúng mình chỉ là con đường nhỏ ...
    Sao em cảm thấy xa xôi thế ?
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh biết được trong em đang ngổn ngang thế nào !
    Giá như cứ như "ngày xưa" thôi...!
    Giá như em chẳng lớn mà cứ bé mãi với những suy nghĩ cỏn con ..!
    Giá như em ko fải là em nhỉ ...!?!
    Sắp đến ngày 2/1 rồi ! rồi cả 18/1 nữa chứ !
    Em làm thế nào với em bây giờ ?!?
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Noel Noel Noel !!!!
    Một đôi g ăng tay lên ấm mềm bởi em biết tay anh luôn luôn lạnh!
    Một tấm thiệp tự làm, in dấu môi hồng em. (dấu môi theo thời gian có lẽ đã fai, nhưng cảm giác làn môi em cả đời anh không bao giờ quên được). Bông hướng dương hướng về phía mặt trời....
    Một chiều mưa, căn fòng nhỏ ấm sực. Bàn tay trong bàn tay...
    Một đôi tình nhân đi trong mưa, chiếc ô trên đầu là lá biếc... Anh vòng tay qua vai em... Cổ áo len trễ nải để em thấy hõm vai được sinh ra cho mình rõ hơn bao giờ hết...
    Noel Noel Noel!!!
    Ghế đá bên sông Nhuệ, em chờ mỏi mòn, hơi sương lạnh thấm tê cóng bờ vai.. Em đã tự hứa em sẽ từ bỏ mãi mãi...
    Noel Noel Noel!!
    Không còn một Noel nào làm em vui được nữa
    Noel Noel Noel...
  4. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đường phố HN như mùa lễ hội, đi đến đâu cũng thấy đèn giăng mắc, lộng lẫy và ấm áp. Khu nhà của "người ta" nằm ngay khu phố toàn những gia đình theo Đạo, tối đến, đèn sáng choang, nhấp nháy, vui tươi và nô nức. Tôi đứng bên dưới, ngửa cổ nhìn lên căn gác nhỏ. Duy chỉ có căn gác ấy là tối đen. Tấm rèm cửa luôn phủ kín và trong ấy có 1 người luôn tắt đèn để gặm nhấm sự đời.

    Tôi - mang gió đông vào căn gác đó, khiến người con gái nằm trên giường phải chợt rùng mình vì se sắc quá.
    Căn gác - Em - Và tôi - Và mùa đông - và những con gió lạnh. HN - Chúa ở trên cao thì làm sao biết dưới đây con người sống như thế nào, họ đang đối diện với buồn phiền ra sao? Mặc kệ thôi! Dù gì mình cũng phải sống cho xong kiếp người, đau khổ hay hạnh phúc gì thì cũng về với cát bụi cả. Nhưng chẳng lẽ như thế là có thể sống sao tuỳ ý à? Có iu nhau thì cũng phải iu như thế nào cho nó đúng với từ iu, vì người với người iu nhau chứ có phải là tình yêu của cỏ cây và những con gió đông lạnh buốt chỉ ùa về TP những ngày...
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    yêu mà cứ phải dối lòng , chán bỏ xừ ...tự dưng làm nhau khổ ...khóc ko đc cười ko xong ....ốc già của em ạ ..nhớ ốc già lắm , lúc nào cũng chỉ muốn về ST thui , nhưng về rồi lại bùn....ồi ,có như xưa nữa đâu ...
    ốc cắt tóc ngộ ghê ....
    ốc say hoá ra cũng hay phết .....
    ốc thương em thì ốc nhớ cố gắng lên nhé ...
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0

    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 28/12/2006
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lúc say, và nhất là nửa đêm, người ta hay nói nhảm và hay fải quay lại sửa chữa lỗi lầm của mình vào sáng sớm ngày hôm sau
  8. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    --->
    lại sửa chữa
    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 28/12/2006
  9. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    này nhá! tinh nó vừa vừa thôi nhá chắc trước cũng thế hả?
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 28/12/2006
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 28/12/2006
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là người yêu dấu !
    Bố là người yêu dấu !
    Quắt là người yêu dấu !
    Cậu út cũng là người yêu dấu !
    Cả nhà mình là người yêu dấu nhá !
    Nghe 1 người kể chuyện về mẹ người ta, mình cũng thấy nhớ mẹ , nhớ bố , nhớ cả nhà !Mắt lại còn ngân ngấn ! Rõ đểu !
    Mình sướng nhất nhà , ai cũng bẩu thế ! Mà như thế còn gì !
    Có người bẩu: "Nuôi nó ăn học tốn kém thế , mai nó lấy chồng thế là hết !!!"
    Cái nhà bác đấy nói buồn cười nhờ ! Ờ , mà cũng đúng !
    Có lần mình tuyên bố xanh rờn bên Blog: Mình ko lấy chồng ! Còn ko thì fải lấy ai đó đã yêu mình còn fải yêu tất thẩy họ hàng hang hốc nhà mình nữa ! giống papa mình ở nhà ý ! Thế là được !
    Ngày mai đc về rồi ! Cả nhà đông đủ nhá ! Nghe đồn sẽ thịt 1 con mèo nhá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này