1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em của bây giờ sao dễ quên, dễ nhớ??? Dễ như ngày xưa em dễ khóc !!!!
    Em của bây giờ sao hơi tý là ko bằng lòng về mình ???
    Em của bây giờ đã thay đổi thật rồi !!!! Thay đổi cũng như anh bây giờ vậy thôi !!!!!
  2. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xa em, tim chết lặng
    Nhịp đập liên hồi, chẳng chịu ngưng
    Rồi thêm một ngày, em xa vắng
    Hơi thở bỗng ngưng, một nỗi buồn
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mong bình yên sẽ đến!
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi ăn kem về ...
    Nhưng chỉ một mình thôi ... Tự dưng lại thèm ăn kem kinh khủng ... thế là đi ...và ăn ... Cũng ngon lắm chứ ...
    Bạn bè , anh em đang uống rượu ... Em cũng thèm , nhưng thôi ... muộn rồi ...
    Tự dưng hôm nay ăn kem xong lại thấy nóng ... Trong người như có lửa bốc lên ngùn ngụt ... Lúc xưa có thế đâu nhỉ ... Ăn xong là răng trên , răng dưới va vào nhau như có động đất , người thì cứng đơ lại như là đóng băng ấy ...
    Và rồi, vòng tay nào nhẹ nhàng ôm lấy em ... Hơi ấm nhẹ nhàng lan toả ... Những lời thì thầm khe khẽ cũng đủ cho em cái cảm giác mình được sưởi ấm ...........
    Hôm nay không như thế ... Chắc vì thế mà em cảm thấy nóng đọt xuất chăng ?
    Chà .... Xa mà cũng lắm vẫn đề vậy nhỉ ? .... Lạ ... Kì ghê ... !!!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn dạo bước trên con đường ngày xưa chúng mình vẫn từng sánh đôi,vậy mà giờ đây bên em không còn anh nữa ! Cái cảm giác trống vắng đến nao lòng,em nhớ anh - nhớ anh thật nhiều anh có biết không?
    Ngày anh ra đi em đã im lặng mà không khóc,nỗi đau này quá lớn đối với em - cô gái mới tròn 17 tuổi ! ở nơi xa ấy anh có bình yên không?
    Em cứ tự hỏi vì đâu mà em mất anh nhanh đến thế?tai nạn xảy ra chẳng ai ngờ đến để rồi mỗi lần nhớ anh,em lại tìm về với Biển yêu thương . Biển thét gào,từng con sóng xô bờ - em biết tìm anh ở đâu trong từng lớp sóng ấy?
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @một anh: Đi qua cổng Đờ tờ hờ (húy ), thấy người ta bán hoa hồng mayonese, nhhớ anh. Màu hoa dịu dàng như kỷ niệm.
    Bên ấy lạnh lắm không anh?
    @một anh khác: em thề em nói thật. Tự dưng hôm trước đi qua Lăng bác, nhìn màu cỏ xanh em nghĩ ra cái điều đấy. Em thề đấy, có suy nghĩ thế thật mà , không fải em cố tình trêu anh đâu. Yên tâm chưa.
    Anh nghĩ em vì anh thế á, hi hi, không fải, Em vì em đấy. Em nghĩ anh cũng hiểu thôi, Anh em mình hợp nhau mà, nhờ
    Để nghĩ tiếp xem còn fải viết cho anh nào nữa
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lúc nào đó , ngẫm nghĩ rồi tự hỏi : Mình thích cái gì nhất ? Chẳng biết ! Chẳng biết trả lời thế nào hay chẳng biết thích cái gì ! Cả 2. Tệ thật !
    Ngày bé, thích vẽ vời lắm.Đến nỗi mẹ ko cho vẽ...sợ lười học.
    Lớn hơn 1 tý , vẫn thích vẽ.
    Rồi đến lúc lớn hẳn..chẳng còn lúc nào mà vẽ. Động cầm bút vẽ là vẽ 1 cô gái đang ngẩng mặt lên nhìn trăng với sao, cô gái với mái tóc dài ,bồng bềnh như là mây. Cứ vẽ thế thôi, rồi ngồi ngắm, rồi thấy thích....thế mới lạ !
    Đến bây giờ ấy à ...thích nấu nướng , chăm sóc 1 ai đó, người yêu dấu chẳng hạn.
    Thế thì người yêu dấu ơi !!! Ở đâu..ra đây đi !!!!
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 15/01/2007
  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành..............!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Đời ai biết được đâu chữ ngờ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này