1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em tại sao
    Bởi trong em, nơi từng có ngọn lửa nồng nàn tha thiết, chỉ còn lại chút tro tàn. Em đã cháy quá nhanh, quá mãnh liệt, nên giờ trái tim em không còn ấm lên được nữa.
    Em khao khát được bồng bềnh lâng lâng như bay trên mỗi bước đi... Em khao khát được sống vì ai đó từng hơi thở, từng nhịp đập con tim... Chip là cuộc sống của em, nhưng Chip không cho em cảm giác có sóng trong lòng. Anh hiểu không?
    Tóc em mềm ,má em mềm, nhưng trái tim thì chai cứng mất rồi.
    Còn quá trẻ để phải chịu đựng cảm giác đó. ... Em không còn ngôi sao của riêng em, để em mơ về mỗi tối.
    Mất phương hướng... Lost in love... Em không biết phải làm gì...
    Cảm giác đang yêu một người thật tuyệt vời.. Làm má em luôn ửng đỏ, làm em luôn say sưa dù không nhấp một chút men... Em muốn,...
    Anh có thể làm tim em rung lên một lần nữa hay không? Anh có thể làm em say mê hay không? Anh có thể làm em yêu anh hay không.
    Đó là nhiệm vụ của anh (bắt chước bé Chảnh)
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Thấy bóng dáng ai đang về quanh em, góp hết nhớ thương qua mùa yêu dấu.
    Đã biết xót xa khi mùa đông qua, từng đêm nhớ thương, từng đêm ngóng trông. "
    "Mùa yêu dấu" của mình đã qua chưa nhỉ ? Rồi ư ?
    Rồi mà sao ... em vẫn thấy yêu thương như ngày mình còn là của nhau ? Nhớ anh lắm đấy ! Nhớ thật nhiều ...
    Sáng nay ở trường ... lại bất giác nhìn một người mà nhớ đến anh ... Chỉ đôi nét thôi ... đôi nét phảng phất trên khuôn mặt hay vóc dáng cũng đủ trái tim em rung lên những nhịp đập liên hồi ... Anh ... mà không phải anh ...
    Sao mà em lại thế ? Không biết nữa ... Chỉ biết là ... nhớ anh nhiều ... !
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "Mối tình cấp II"
    Tại sao mày không nói H ơi
    Nhưng tao biết mày đã yêu rồi đấy
    Và tao nhớ chuyện chúng mình ngày ấy
    Kỷ niệm học trò quên nhớ nhớ quên
    Nhớ ngày nào tao mới ở quê lên
    Một chút bơ vơ lạ thầy lạ bạn
    Nhớ lớp, nhớ cô, nhớ tình bè bạn
    Chỉ mình mày đến bảo tao chơi
    Kỷ niệm đầu tiên sao tao quá chơi vơi
    Làm tao nhớ tới em tao da diết
    Và từ đó tao nhìn mày tha thiết
    Bạn bè cười tao mặc, để ngoài tai
    Từng ước rằng trong những buổi sớm mai
    Tao thức giấc đã thấy mày bên cạnh
    Và đêm đêm khi tiết trời trở lạnh
    Một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ ấm lòng
    Dẫu biết rằng hẹn ước cũng bằng không
    Lên cấp ba tao với mày khác lớp
    Vẫn biết lắm cuộc đời tan hợp
    Nhưng tao buồn buồn lắm H ơi
    Kể từ ngày hai đứa hai nơi
    Là tao biết tao mất mày rồi đấy
    Và tao quên, quên nhanh chưa từng thấy
    Kỷ niệm một thời hai đứa "yêu nhau"
    Vẫn còn hoài cho đến mãi mai sau
    Những kỷ niệm của một thời thơ dại
    Nếu có lúc thời gian quay trở lại
    Tao nói rằng tao yêu lắm H ơi
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, quá hay
    Cái cách xưng hô mày mày, tao tao trong bài thơ này ĐẮT thật
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thấy tình yêu cấp 2 nên iem mới chợt nhớ ra iem cũng có bài thơ từ chối hắn khi tỉnh tò mí iem ( cái thời thuở hồng hoang biển làm gì có tuổi )
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm đắm say lòng tớ
    Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau !
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn Rùa yêu dấu: Chẳng mấy chốc nữa bọn mình lại gặp nhau Rùa nhỉ? Sao mà nhanh thế chứ, mới gặp hôm trước nay lại gặp. Lần này thì nhớ mà mừng tuổi cho tớ đó nhé. Nói tới tiền tớ lại nhớ tới cái túi rỗng của tớ. Nói tới đây lại nhớ rằng tớ chưa ăn sáng. Bụng cồn cào lại nhớ tới món ốc Hà Nội. Nhớ Hà Nội lại nhớ.... Thôi không nhớ nữa. Tớ dừng bút đây. Lời cuối gửi cho bạn một ít nắng phương Nam với lời nhắn: Yêu đương và chơi bời in ít thôi!
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đểu thế!
    Ngày mấy lượt đi trong thang máy, em thấy cuộc sống của mình bắt dầu nằm trong một chu kỳ vận động như thang máy, đều đặn và có chút hẫng hụt khi bắt đầu lên hay xuống tới nơi.
    Ngày mùa đông xám xịt chẳng màng trêu đùa bỡn cợt ai dù chỉ bằng tia nắng nhỏ, cái rét phớt lờ từng cái áo rét made in China để đi thẳng vào da thịt.
    Đểu thật!
    Tưởng chỉ khi ở tuổi ẩm ương mình mới bó tay khi xá định mục đích sống. Đến giờ thì thấy mục đích của mình là sống không mục đích. Mình cứ làm được cả đi, cứ cảm nhận cả đi, khắc chả có mục đích nào tồn tại cụ thể cả!
    Đến là đểu!
    Đi học nghĩ ra trường đến khác, ra trường nghĩ đi làm đến khác, đi làm nghĩ lấy chồng chắc khác hẳn. Cơ mà vẫn thế, đi làm lấy tiền mua kem chống nhăn!
    Cơ mà thôi!
    Lấy được chồng, yêu được chồng. Âu cũng là cái liễn!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ ...
    Làm sao có một cuộc đời ...
    Để em vứt đời mình vào đó ....
    Mà không cần suy nghĩ đắn đo ...
    Rằng ...
    Cuộc đời ấy còn chưa đủ .... ???
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hồi âm của Rùa :
    Gà yêu tinh - yêu quái - yêu.............dấu của Rùa !
    Nhanh nhỉ?mới hum nào ngồi ở quán ốc mình còn lai zai zậy mà hum nay tớ chỉ có 1 mình ngồi nhớ Hà Lội trong mùa mưa (chả là tớ đang ở Hải Phòng thành phố Cảng thân yêu của tớ ). Tớ cũng muốn 1 lần du hí mảnh đất phương Nam nhưng cứ đến Đà Nẵng là xe tuột xích nên tớ phải quay lại
    Gà nhanh nhanh ra HN đi để tớ ngắm, tớ ngó nghiêng, tớ sờ xem Gà có thay đổi tẹo nào hông? mà dù chúng mình có thay đổi gì theo năm tháng thì tớ cà Gà vẫn luôn yêu quý nhau Gà nhể?
    Khi nào nhớ về HN thì đừng quên giữa hồ Gươm có tớ ( đích thị là Rùa vàng )
    Gác bút đi ăn sáng lấy sức về vít típ
  10. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Đừng nói nữa em ơi đừng nói nữa
    Chuyện chúng mình chỉ vậy mà thôi
    Biết làm sao khi tim đã chia đôi
    Đừng gợi lại những gì xưa cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này