1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Nhất Vợ Nhì Giời
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, hôm nào bác về Quốc Oai nhà em em với bac cái nhỉ
  3. hoa_binh

    hoa_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    học mà không yêu đánh rơi tuổi trẻ
    yêu mà không học bán rẻ tương lai
  4. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 28h nữa là tròn 2 năm chúng mình gặp nhau, nhanh thật đấy, hai năm với những biến đổi không ngờ trong tình cảm chúng ta. Ngay từ phút giây gặp nhau đầu tiên em đã chỉ tay vào mặt anh và hét toáng lên ................. Ôi nhớ lắm
    Thôi chẳng nhắc nữa đâu, em còn nhớ không nhỉ, chắc đã quên rồi
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh biết làm sao, ha ha ha ()
    Đùa thế thôi chứ Cún quá thực tế đấy, rồi lại vỡ mộng thôi em ạ
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hàng loạt những tin nhắn mỗi ngày "Anh đang làm gì, Anh đang vui hay đang buồn". Nó cảm thấy gần gũi và đc quan tâm nó thấy cuộc sông thú vị hơn, nó cũng quen với cảm giác như thế mỗi ngày,...............Nhưng nó chợt nhận ra nó chưa sãn sàng với những cái mới. Nó thầm cảm ơn bé nhiều lắm. Nhưng bé ạ bé vẫn là cô gái ngốc nghếch bé chưa hiều anh. Đôi khi bé cứ vô tình làm cho anh thấy buồn. Anh không muốn làm bé buồn, anh cũng không muốn ai buồn về anh, Cái vẻ bề ngoài của anh chưa đủ nói lên con người và tính cách của anh bé ạ. Bé hãy cảm nhận từ những lời nói của anh bé nhé,
    Ngày 20 là một ngày tràn đầy hạnh phúc cũng là một ngày có nhiều nỗi buồn.
    20/01 nhận đc tin báo của TUV một thành viên trong nhóm IT lúc 22h30'''' " Anh ơi Hoàng Nghẹo Mất rồi ". dù biết thằng em nó sẽ khó qua khỏi nhưng nó chợt làm anh buồn số 5 giờ chỉ còn lại số4, căn bệnh vô tình đã lấy đi mạng sống của nó nhưng nó trụ lại đến ngày hôm nay là cả một cố gắng của gia đình của bản thân nó, nó mới gặp anh cách đây 1 tháng 2 anh em ngồi uống cafe với nhau cũng chẳng biết khuyên gì cho nó cả, chỉ mong nó cố gắng qua cái tết, để tất niên anh em lại làm một chuyến taxi đi lòng vòng thành phố hà nội, và điểm tụ lại cuối cùng là lẩu dê nhất ly như mọi măm, anh chỉ làm đc những cái đấy cho bọn mày thôi, nhưng mày đã không cố gắng đc mày đã nói với anh mày cố làm để tết này mày có cái xe máy đi mày đỡ phải mượn xe ông bô, mày và anh đều có chung sở thích thích màu đen và trắng, 2 thằng đã từng ước ao có cái áo D&G mỗi thằng một cái diện tết, Mày đã từng nói với anh, anh nhận drop cho mày vậy mà mày đã........., Anh cũng nói với mày anh sẽ cố làm 2 đôi das mỗi anh em một đôi, giờ thì thế nào anh buồn lám mày có biết không, Ngày mai cả @ sẽ đến tiễn đưa mày đấy mày có thèm nhìn mặt anh em lần cuối đâu,.... Mày hiểu anh đợt thằng TUV đi TPHCM anh buồn như thế nào? Anh với mày ngồi nói về nó, Và bây giờ mày ra đi anh còn buồn hơn thế. Anh mất đi một chiến hữu, trong nhóm 5 anh em mất đi một thằng đẹp trai nhất với biệt danh "Hoàng Nghẹo", hôm 20 vừa rồi anh uống cho cả phần máy nữa đấy và anh uống cho cái ngày 20 của anh .Thôi mày ra đi thanh thản nhé mãi mãi đẹp với cái tuổi 20. Bọn anh sẽ luôn nhớ tới mày.
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 22/01/2007
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mấy ngày không gặp mặt em tôi
    Để nỗi nhớ lại dày thêm nỗi nhớ
    Nhớ ánh mắt làn môi
    Nhớ nụ cười giọng nói
    Nhớ mãi phút giây chờ đợi
    Nhớ hoài khoảnh khắc bên nhau
    còn 3h nữa
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em chẳng muốn như thế .......
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé
    Hết 730 ngày rồi
    sang ngày thứ 731 thôi
    Chúc mọi việc tốt đẹp
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì viết cho anh thật, sau bao nhiêu lần anh tưởng em viết cho anh mà không phải
    Tại sao à, tại vì tối hôm qua, tự dưng em lại xem cái bộ phim đó. Lần đầu tiên em xem nó, em đang ở đâu, đang làm gì (và như thế nào =))), của đáng tội, lại theo bộ phim tràn về.
    Em cứ tự trách sao mình có cái trí nhớ kinh khủng thế nhỉ. từ những cái lặt vặt hồi còn bé tí xíu, em cũng không bao giờ quên. Cả câu nói đùa của em lúc 3 tuổi làm mọi người cười ấm lên, em cũng không quên. Không một chi tiết nào trong cuộc đời em mà em quên. Chẹp, khổ thân em. Em sẽ già sớm chỉ vì cái trí nhớ dã man của mình.
    Ừ, nó dã man thật. Dã man đến mức bắt em sống lại những phút giây em đã say good bye. Bắt em fải nhớ lại những điều em muốn xóa khỏi bộ nhớ.
    Lần đầu tiên xem bộ phim đó, không đầu, không cuối, chẳng có âm thanh, nên chẳng hiểu gì cả. Hôm qua xem lại, từ đầu, trọn vẹn, mới biết nó hay phết.
    Anh ạ, thế đấy! Hay mà không trọn vẹn thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Đúng không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này