1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    " Đất khát mưa đất cằn ra nứt nẻ.
    Em xa anh nứt nẻ cả trái tim!"Không còn những cảm giác quen thuộc, Nữa ko còn cái cảm giác gần gũi nữa, Hãy về đây bên anh!!!! còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ. Ngày mai???? Có gặp đc em không?
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lo quá !
    Không biết anh đã đỡ hơn chút nào chưa ?
    Hôm qua nghe điện ... lòng em cứ rối như tơ vò ...
    Làm sao ? Khi ta vẫn ở hai đầu khoảng vắng ... Xa ... xa ... và xa ...
    Ráng lên nha ! Chừng nào khoẻ còn t8m với em !
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nấm nặng rồi em ạ. Mua ni dzô ran cờ rem mà bôi vào, bao giờ hết nẻ có nghĩa là khỏi nấm
  4. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Yêu em từ thuở trong nôi
    Em nằm em khóc anh ngồi anh ru

  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu ơi, xin em đừng về bên anh trong giấc mơ nữa, chẳng để làm gì khi ta không thể bên nhau, đừng làm anh thêm đau thêm khổ nữa mà. anh xin em đấy
  6. _o_Keo_ngot_o_

    _o_Keo_ngot_o_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cheri của em !
    Tuần qua là cả một chuỗi ngày nghiệt ngã ... Em đắm mình trong những toan tính yêu đương. Và cuối cùng vẫn chưa dứt khoát cho một lựa chọn nào ...
    Một năm ... Ừh ... Có lẽ ta cứ coi một năm qua là một quãng yêu đương, chung cho cả 2 ... Cứ coi như thế cũng được .... Một năm, với khởi đầu , rồi kết thúc ...rồi khởi đầu lại ... rồi kết thúc ... làm lại ... và tan vỡ ... Em đang lựa chọn ... bước tiếp hay thôi ....
    Hâm nhỉ ? ... Nhưng mặc kệ .... !!!!!
    Chúc Cheri của em, chân bớt đau, đầu bớt sốt ....
    Em không sang với Cheri ngày hôm nay đâu.... Và ngày mai ... vẫn còn là ẩn số .
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt người yêu dấu ơi ...
    Chúc anh đêm nay ngủ ngon ....
    ......................
    Và niềm vui sẽ đến với anh ....
    Bye ! Goodnight !
  8. xau_gai

    xau_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cánh ****!
    gửi trada của em
    Khi yêu ai sâu đậm,người ấy trở thành cuộc sống của mình.
    Nỗi sợ hãi tràn dâng trong lòng dễ làm mình không kham nổi.Em đã mù quãng tưởng rằng có thể giữ anh nếu anh hiểu em nhưng em đành phải xuôi tay nhìn anh ra đi.
    Anh đã hoá thân thành một cánh ****
    Bay tự do vào vầng ánh dương
    Nếu anh có thể trở về với em
    Điều đó nghĩa là anh mệt mỏi cánh bay.
    Em vẫn biết sắc đẹp chỉ phơi bày trong anh sáng,ngựa hoang chạy không dây cương hoạc linh hồn của nó sẽ lụi tàn.
    Anh đã cho em tất cả lòng can đảm, để em thực sự thấy con tim của anh hướng về em
    Anh đang dang rộng đôi cánh để trở thành cánh **** bay vào ánh dương.
    Nếu anh có thể trở về với em điều đó có nghĩa là anh đã mệt mỏi cánh bay
    Em không thể giả vờ khóc lóc
    Em không thể ngăn cản nỗi đau tràn ngập trong em
    Nhưng em sẽ dằn lòng để nói lời từ biệt
    Vì anh chẳng bao giờ thuộc về em khi đã nếm mùi lãng du...
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi sao hoàng hôn hôm qua vẫn chưa tắt nắng
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hay để tâm hồn mình thanh thản, rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương. Đừng suy nghỹ nhiều bé nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này