1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi. Vẫn chỉ là xin lỗi.
    Thế là hết rồi, đúng không anh?

    Được cantocnau sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/02/2007
  2. c27_a1985

    c27_a1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất muốn một lần làm cơn gió
    Khẽ mân mê tà áo trắng mượt mà
    Sợ đường về có lắm kẻ đi qua
    Em e thẹn, dỗi hoàng hôn má đỏ....
  3. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    tôi là trà đá,ko phải là tôi chứ
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Anh bỏ tất cả, bỏ ngay chính anh để yêu em mà em ko hiểu sao...
    đừng jày vò anh nữa...
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 05/02/2007
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thấy yêu chính mình hơn !
    Cám ơn anh !
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ROSE AVIZONE đã pm cho mình. Cám ơn các bác sỹ ở Việt Đức và Bệnh viện 198 - Bộ Công an đã tận tình cứu chữa, anh đang trong quá trình bình phục vết thương. Nhưng bác sỹ xác nhận rằng não đã bi tổn thương nên có thể có vấn đề về thần kinh. Mong rằng chuyện đó sẽ ko xảy ra đối với anh.
    À quên không nói thêm, anh ấy cũng là người Thường Tín đó, ở xã gì thì anh ấy chưa bao giờ nói cho mình biết.
    Cám ơn ROSE AVIZONE rất nhiều!!!!!!!
  7. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này em đang làm gì, có vui vẻ và hạnh phúc không? Có mỉm cười khi nhớ đến ngày Valentine vừa qua của hai chúng mình không nhỉ? Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng làm sao kéo ngắn lại khoảng cách về mặt địa lý giữa chúng mình bây giờ nhỉ? Anh cảm nhận được rằng em đang buồn, những ngày tết này ai chăng mong có người yêu bên cạnh, để cùng chia sẻ niềm vui, cùng nhau đi sắm tết, đi hội hoa xuân, nhưng anh biết em rất yêu anh và em sẽ mãi mãi không quên nhưng giây phút bên anh...
    Anh thường tự hỏi mình, tại sao trong bao nhiêu người con gái xung quanh anh, anh lại yêu em. Em cho rằng anh lãng mạn, rằng anh mơ mộng, chính vì thế anh đã đắm đuối với em, người mà anh chưa hề biết mặt. Có thể em đúng, nhưng với anh, khi anh đã cảm nhận được trái tim mình thổn thức, rằng mỗi ngày anh không nhớ tới em, anh sẽ ko chịu nổi.. thì đấy là lúc anh yêu em.
    Anh đã vượt qua mọi cản trở, sự xa xôi, để đến với em trong ngày lễ tình yêu, anh muốn với em, đó là ngày sẽ ko thể quên trong đời.
    Anh sẽ không thể quên ánh mắt em, nụ cười vô tư của em, nụ hôn nồng nàn ta trao cho nhau và cả những lúc em run rẩy nằm trong vòng tay của anh. Với anh, những giây phút đó là mãi mãi.
    Người yêu của anh, hãy tin tưởng anh nhé, chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau...
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một mùa xuân mới. một năm mới, tết đến rồi với bao háo hức. Năm nay ấy mang cho tớ một cảm giác về một năm mới thật là mới. hè hè. tớ thấy yêu quý những người xung quanh. những người anh, người chị, người bạn. những trẻ nhỏ, trẻ lớn, tớ thấy tớ nhớn nhưng không già. tớ có một chút lòng vị tha,
    Tớ cũng nhớ ... và cám ơn người anh, đã giúp tớ nhìn nhận cuộc sống, và biết mình có những ưu khuyết điểm để sửa chữa. Sang năm mới rồi, em muốn nới với anh rằng : Chúc mừng năm mới, chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc anh thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Sớm cho em ăn cỗ. hì.

    Báo cáo hết. năm nay em vẫn được xiền mừng tuổi, không niềm vui nào giống niềm vui nào. thấy mình bé tí.hè hè. có phải "đối với anh em vẫn là cô bé" không. . so...xiền mừng tuổi để chúc "cháu nó" hay ăn chóng nhớn, là không được cắt xuất đâu nhá. khà khà. thanks.
    Phù. không khí đầm ấm bên mâm cơm cùng gia đình rất vui, nhưng không ngăn tớ nhớ đến ấy. chẹp chẹp. chờ để tối nay ăn bánh gấc. được thướt tha tà áo dạo phố, và ngắm dòng người ngược xuôi trên phố. chờ xem bắn pháo hoa báo hiệu giờ khắc năm mới, được bên ấy nhấm nháp cảm giác giao thừa. tớ cảm thấy như tớ và ấy quen nhau 2 năm cơ đấy. năm trước và năm nay. đây là lần đầu tớ đón giao thừa với "người lạ", khà khà (giả vờ đây là ngày cá tháng tư phát 1/4)
    chúc ấy sang năm mới luôn mạnh khoẻ (quan trọng nhất), làm ăn phát đật ( tất nhiên phải thế rồi), da dẻ hồng hào ( ăn điểm ), sửa một số cố tật( điều kiện ). và ... (bí mật)... có gì tối tớ nói cho mà biết nhá.
    cuối văn cùng. chúc cả đại gia đình ta luôn ấm cúng, con đàn cháu đống. sang năm ngày cang sung túc. cường độ off nhanh nhanh, gấp gấp. cường độ on tíu tít. cường độ post dồn dập. cường độ spam xuống thấp hơn chút nữa... hè hè.
    báo cáo hết. """Trả dép bà về"""
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa, đi xem bắn pháo hoa, nhìn thấy những đôi, những gia đình bên cạnh, chợt nhớ tới một giấc mơ.
    Từng mơ rằng , một ngày nào đó, anh, em va những đứa con cùng nhau đi đón giao thừa, đi xem bắn pháo hoa, cùng đi dạo phố. Đơn giản vậy thôi nhưng nay quá xa vời.
    Chúc năm mới hạnh phúc, an khang và vui vẻ
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dg thân tớ thực sự buồn khi bạn lại có thái độ như thế, ùh đành rằng Tr tới muộn nhưng mà đâu phải Tr cố ý, vì lợi ích của mọi người Tr phai đi mà, sao bạn không hiểu cho tớ, thông cảm với tớ chia sẻ với tớ chứ...đâu cần phải có thái độ như thế???? nhưng không sao tớ cũng quen chuyện này roài.Dẫu sao năm mới tới roài tớ chúc bạn luôn luôn mạnh khoẻ. Dù thế nào tớ cũng chỉ mong tình bạn ba đứa luôn luôn bền vững mãi không phai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này