1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Năm mới. chúc các bác Vạn Sự như ý.
    Chúc mọi ước muốn của các bác sẽ thành hiện thực. hãy vui lên, đón một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. và sẵn sàng bắt tay vào công việc."vạn sự khởi đầu nan", không có gì là khó, vấn đề là quyết tâm đến đâu, các bác nhé.

    oh đêm qua. muốn đi uống rượu quá, muốn một bát bún riêu nữa, khè khè, nhưng đành ngậm ngùi mà quên đi để trở về với thịt gà và bánh trưng, khà khà.
    Hẹn các bác múng 3 or 4 nhé. nhớ các bác nhiều lắm
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Yêu Dấu ơi mau về đây bên anh!! Nhớ em quá, làm sao bi giờ, gọi cho em !
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ. hè hè. nhưng ai vui cho. tết tuy không có không khí tết lắm, nhưng được nghỉ là khoái rồi, tranh thủ bồi bổ sức khoẻ để mấy hôm nữa bước vào trận chiến mới, Nhé.

  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ngụp lặn trong Yêu và Nhớ ! Yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều ! Mong muốn những điều tốt đẹp đến ghõ cửa trong năm mới !
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa ấy lại hiểu nhầm roài chán quá, chẳng biết làm thế nào để cho ấy khỏi hiểu nhầm nữa nếu công khai cho mọi người liệu ấy có chịu không đây, ấy cũng muốn như thế mà sao ấy không nói ra luôn chứ hả chán ấy thế. Nhưng thực lòng tớ đã muốn như thế đâu tớ còn quá nhiều chuyện cần làm và ấy cũng thế nhưng nếu...chỉ là vấn đề thời gian thôi mà đúng không? Tớ buồn thật chỉ vì ấy thôi đấy..muốn làm gì thì làm nhé tớ mệt mỏi rồi kệ ấy thôi...tớ với ấy thử thi coi ai lì đòn hơn nhá, thử coi ai là người phải gọi điện trước nhá, chắc cũng vẫn là tớ thôi mà thế nhưng lần này tớ cũng thử bạn một lần coi sao nhá
  6. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Dear Mẹ,
    Mẹ sẽ không đọc được những dòng này đâu, con biết thế.
    Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm.
    Con tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Lúc đó con không kìm chế được mình nữa. Trước đó, con đã cố gắng để các chị đừng nặng lời với mẹ. Con biết mẹ buồn thế nào. Nhưng đến lưọt con, con lại cũng không chịu nổi.
    Tại sao mẹ cứ fải làm khổ bản thân mình. Mẹ lúc nào cũng hết lòng vì mọi người. Đến mức không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Con đã bảo rồi, mẹ đâu có dư dả gì. Mẹ đừng mua cái gì để con mang lên. Con không mang đâu. Con không giàu, nhưng con chỉ muốn cho mẹ chứ không muốn mẹ fải mua cái gì cho con nữa. Con hết tuổi để mẹ fải mua sắm cho rồi.
    Trước mặt mọi người, con to tiếng với mẹ. Quả thực là quá tệ. và con muốn đánh con thật đau để ghi nhớ lần sau đừng lặp lại cách xử sự tồi tệ như thế nữa.
    Mẹ có biết đã từng có lần, khi con còn nhỏ lắm, con ôm chân mẹ ngủ khi mẹ đang xem TV. Con thấy da chân mẹ nhăn. Con bỗng nghĩ đến tuổi già, đến lúc con không còn mẹ trên đời này nữa. Con khóc một mình. Bởi con bắt nguồn từ mẹ. Khi đó con chưa biết đến khái niệm về Chíp. Nên mẹ vẫn là cuộc sống của con, và con sợ rằng con cũng kết thúc khi mẹ không còn ở cạnh con nữa.
    Giờ đây con đã có Chíp, và con hầu như không thể chăm sóc được mẹ. Con cực kỳ hối hận vì điều này. Trước đây con vẫn mong đến ngày con sẽ đón mẹ ở cùng con, và con sẽ bù đắp cho mẹ những tháng ngày vất vả. Nhưng cho đến bây giờ, con hiểu việc đó khó chừng nào.
    Suy nghĩ về mẹ nhiều khi con trào nước mắt. Chồng con biết, hiểu, và thật may mắn anh ấy cũng yêu quý mẹ. Mỗi khi con khóc vì mẹ, anh ấy luôn động viên con. Nhưng những khó khăn trước mắt làm con không cải thiện được mọi chuyện mẹ ạ.
    Trưa hôm ấy con thấy rõ ràng mẹ khóc,. Có lẽ chị đã nói nặng lời với mẹ. Chị cũng bức xúc, và một fần tính cách chị cũng nóng. Con cũng nghĩ đáng gì, mẹ ở nhà buồn thế, cứ để mẹ làm theo ý mình cũng được. Nhưng chị đã nói.. Chị làm mẹ buồn. Mẹ sinh được 3 con gái, đã người nào làm mẹ vui được đâu. Mẹ lên ở với con 1 tháng thì fải rơi nước mắt đến 3 lần. Con cũng đau lòng lắm.
    Mẹ ơi, bao giờ con mới có thể đền đáp một fần ơn mẹ nuôi con
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Quen mất rồi những tiếng nhớ, tiếng yêu trong lúc ngái ngủ. Xa để được nhớ, xa để muốn gần, xa để thấy yêu hơn. Cám ơn anh !!!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lắm những cái tựa vai trìu mến ....
    Nhớ lắm những cái nắm tay ân cần, nhẹ nhàng, ấm áp .....
    Nhớ lắm đôi bờ môi ấm ... .
    Nhớ lắm ....
    Nhớ lắm cơ .....
    Nhớ lắm ....
    Nhưng em sẽ chỉ nhớ thôi ... Sẽ chỉ nhớ thôi ... Sẽ không tìm về bên anh nữa ....
    Em chỉ nhớ thôi ..........
    Vì con tim em yêu anh ... Nên sẽ không cần fải hứa đâu anh .... !!!!!
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng đêm qua em tắt điện thoại.Bỗng dưng hôm qua em ngủ rất say...để ko đọc được nỗi nhớ anh gửi cho em. Để đến khi tỉnh dậy lúc nửa đêm...đọc được rồi...em lại thấy nhớ anh !
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    " Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng"
    Đã hơn mấy lấn mình tự hòi mỉnh! Sao những nhớ nhung mang theo ai đến tận cũng của trái tim,
    ===========================
    chợt tỉnh giấc mơ. Quên đi tất cả,
    2 năm, 3 năm đâu có nghĩa,
    có những cái thoáng qua nhưng cả đời không bao giờ quên đc,
    Những đêm mất ngủ, sống trong cảm giác lo âu, những nỗi sợ hãi về tương lại sao nó đến với tôi nhanh thế,
    Em ơi em có hiểu anh đang như thế nào không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này