1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì? Thế này là thế nào???
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm! Em là kẻ dối trá, anh biết không, tại anh tất cả đấy anh biết không! Tại sao lại đẩy em rơi vào hoàn cảnh này hả anh? ghét anh, em không thể, giận anh, em không thể, yêu anh?! giờ đây em không còn xứng đáng nữa, em đã vội vã đặt chân trên một con đường khác, con đường không có anh! Trốn chạy chính mình ư?! Em không biết! em buồn lắm anh biết không?! anh biết không?! Giờ đây em muốn mình trở lên đủ dũng cảm, đứng trước mặt anh, nói với anh tất cả những tình cảm đang diễn ra xáo trộn trong em lúc này! có thể em sẽ phải nghẹn ngào...
    Em đang ở giữa dòng, anh có biết không...
    Anh không đủ dũng cảm để đối đầu với khó khăn, anh tham lam! Em ghét những tính đó, vậy mà sao em không thể ghét anh được!
    Để bây giờ, mất nhau rồi!
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm! Em là kẻ dối trá, anh biết không, tại anh tất cả đấy anh biết không! Tại sao lại đẩy em rơi vào hoàn cảnh này hả anh? ghét anh, em không thể, giận anh, em không thể, yêu anh?! giờ đây em không còn xứng đáng nữa, em đã vội vã đặt chân trên một con đường khác, con đường không có anh! Trốn chạy chính mình ư?! Em không biết! em buồn lắm anh biết không?! anh biết không?! Giờ đây em muốn mình trở lên đủ dũng cảm, đứng trước mặt anh, nói với anh tất cả những tình cảm đang diễn ra xáo trộn trong em lúc này! có thể em sẽ phải nghẹn ngào...
    Em đang ở giữa dòng, anh có biết không...
    Anh không đủ dũng cảm để đối đầu với khó khăn, anh tham lam! Em ghét những tính đó, vậy mà sao em không thể ghét anh được!
    Để bây giờ, mất nhau rồi!
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chữ kí của em đã nói hết rồi đó anh ah...
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chữ kí của em đã nói hết rồi đó anh ah...
  6. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh àh!Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay em tin rằng chẳng bao giờ em lại cố gắng hết sức để trốn chạy tình yêu of anh,cố gắng gạt đi tất cả những j anh đã dành cho em.Biết trước thế này có lẽ em sẽ ko bao giờ làm anh buồn đến vậy.Em cứ nghĩ đơn giản rằng em và anh ko nên đến với nhau,như vậy sẽ tốt hơn cho anh,em đâu biết rằng như vậy là em đã làm anh buồn.Vừa mới tuần trước em nghĩ làm thế nào để gặp anh và nói cho anh biết điều này:"Em cũng quí anh lắm mà,em nói dối đấy"Em còn chưa kịp gặp anh mà,sao anh nỡ bỏ em đi luôn vậy?Em đã quen ko có anh,thằng bạn chịu nhường nhịn,chịu để em bắt nạt nhất vì anh đi xa đã được 2 năm rồi còn j nhỉ.Nhưng có cần phải xa đến thế này ko anh?Liệu có thế giới bên kia ko anh nhỉ?Ở đó anh co nghe thấy em gọi ko?Em biết rồi,em có lỗi với anh nhiều lắm.Anh có lạnh ko?Mấy hôm trước thời sự bảo Berlin tuyết nhiều và lạnh lắm,vậy mà anh bỏ đi giữa đường.Lạnh lắm phải ko anh?Vậy là chúng mình ko thể đến với nhau thật rồi.Là bạn,là bạn và mãi mãi như vậy.Nhưng anh hãy tin rằng nếu có kiếp sau nhất định em sẽ ko chốn chạy anh như vậy nữa.Em hứa đấy anh àh.
    Được sweetmelody_912 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 01/03/2005
  7. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh àh!Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay em tin rằng chẳng bao giờ em lại cố gắng hết sức để trốn chạy tình yêu of anh,cố gắng gạt đi tất cả những j anh đã dành cho em.Biết trước thế này có lẽ em sẽ ko bao giờ làm anh buồn đến vậy.Em cứ nghĩ đơn giản rằng em và anh ko nên đến với nhau,như vậy sẽ tốt hơn cho anh,em đâu biết rằng như vậy là em đã làm anh buồn.Vừa mới tuần trước em nghĩ làm thế nào để gặp anh và nói cho anh biết điều này:"Em cũng quí anh lắm mà,em nói dối đấy"Em còn chưa kịp gặp anh mà,sao anh nỡ bỏ em đi luôn vậy?Em đã quen ko có anh,thằng bạn chịu nhường nhịn,chịu để em bắt nạt nhất vì anh đi xa đã được 2 năm rồi còn j nhỉ.Nhưng có cần phải xa đến thế này ko anh?Liệu có thế giới bên kia ko anh nhỉ?Ở đó anh co nghe thấy em gọi ko?Em biết rồi,em có lỗi với anh nhiều lắm.Anh có lạnh ko?Mấy hôm trước thời sự bảo Berlin tuyết nhiều và lạnh lắm,vậy mà anh bỏ đi giữa đường.Lạnh lắm phải ko anh?Vậy là chúng mình ko thể đến với nhau thật rồi.Là bạn,là bạn và mãi mãi như vậy.Nhưng anh hãy tin rằng nếu có kiếp sau nhất định em sẽ ko chốn chạy anh như vậy nữa.Em hứa đấy anh àh.
    Được sweetmelody_912 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 01/03/2005
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới thật sự hiểu được cảm giác của X .....nơi xa xôi ấy...X ntn? sao tự dưng nhớ X thế ...hãy luôn bên cạnh mọi người nhé....bé Xù của chị ... luôn trong tim chị ( mà X chưa bao giờ goi ...là chị nhỉ ...cả V nữa chứ...chẳng nhẽ mình ko ra dáng lắm à )... mấy hôm ở nhà ..chị Còi cũng vào chơi suốt...dạo này bà ấy ra "ráng" lắm bé Xù ạ .....đang đi thực tập mà...chị Còi thực tập ở khoa Nhi ..cái khoa ngày xưa chị Còi phải nằm ấy ... chị Còi nằm viện năm lớp mấy nhỉ ? hôm nay ,chị cũng vừa chân ướt chân ráo xuống HN ...và ghé vào thăm chị Đốp đây ,lâu ko gặp bà ấy rồi ...ko hiểu sau này bà ấy mà đi thì nhớ thế nào ko rõ nữa ! hôm nọ chị Còi bảo mang nhẫn cho Xù đó ...nhưng mẹ bảo để đến hôm này thì mới để lên cho Xù....chị chọn cỡ nhẫn đó cho X ....hi vọng là vừa ! thế nhé..người yêu dấu ! miss X !
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 01/03/2005
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới thật sự hiểu được cảm giác của X .....nơi xa xôi ấy...X ntn? sao tự dưng nhớ X thế ...hãy luôn bên cạnh mọi người nhé....bé Xù của chị ... luôn trong tim chị ( mà X chưa bao giờ goi ...là chị nhỉ ...cả V nữa chứ...chẳng nhẽ mình ko ra dáng lắm à )... mấy hôm ở nhà ..chị Còi cũng vào chơi suốt...dạo này bà ấy ra "ráng" lắm bé Xù ạ .....đang đi thực tập mà...chị Còi thực tập ở khoa Nhi ..cái khoa ngày xưa chị Còi phải nằm ấy ... chị Còi nằm viện năm lớp mấy nhỉ ? hôm nay ,chị cũng vừa chân ướt chân ráo xuống HN ...và ghé vào thăm chị Đốp đây ,lâu ko gặp bà ấy rồi ...ko hiểu sau này bà ấy mà đi thì nhớ thế nào ko rõ nữa ! hôm nọ chị Còi bảo mang nhẫn cho Xù đó ...nhưng mẹ bảo để đến hôm này thì mới để lên cho Xù....chị chọn cỡ nhẫn đó cho X ....hi vọng là vừa ! thế nhé..người yêu dấu ! miss X !
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 01/03/2005
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    chị em mình nhỉ ?
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 01/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này