1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Rau không xứng là biển xanh
    Nhưng Rau muốn Cún con là bồ của Anh Quế
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc ngủ muộn em đã mơ,
    Ở nơi thật xa...Xa em lắm,
    Em lạc bước vào vùng biển nhớ,
    Chới với hạnh phúc trong vòng tay một người !
    Đưa đôi tay về phía em_Anh mỉm cười,
    Nâng em dậy từ nỗi buồn trong tiềm thức,
    Những viết thương lòng đang buốt nhức,
    Được xoa dịu bằng những nụ hôn môi !
    Bừng tỉnh cơn mơ...Em thức dậy rồi,
    Nhắm mắt nuối tiếc một giấc mơ yêu,
    Có đôi tay nắm bàn tay em chai vi thời gian in dấu,
    Anh đây rồi...Thật sự...Không phải là mơ !
  3. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Càch, càch cài bơ? làch tàch sàch
    PS: tks!
  5. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    lại nghệ thuật rồi
  6. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi không chia sẻ được với em, mỗi lần nói chuyện là một lần thấy nghẹn trong tim....anh chán mình và chán cả cái hoàn cảnh này quá...muốn ngày nào cũng được nói với em rằng..anh nhớ em...
    Được hmquan606 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 03/03/2007
  7. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế là em bỏ ta đi
    Bỏ ta một mình cô quạnh
    Đường heo hút và con gió lạnh
    Thấm đường về với nước mắt rơi
    Thế là em mãi đi vào vô tận
    Cứ trốn tìm nhưng chẳng thấy tương lai
    Mong ai đó mang hình em vào bóng
    Ấm áp hồn em, cô quạnh nỗi sầu anh.
  8. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    có cần phải như thế không hả bạn? Một sự thất quá làm tớ thất vọng quá chán nản, tớ thực sụ không nghĩ bạn lại nói với tó những lời như thế??????? tớ đã muốn tránh không nhắc tới thế mà tại sao bạn lại có tình nói chứ có nhiều cách để bạn nói cơ mà có nhất thiết phải như thế không
    Thế nhưng tớ vẫn tin và mong hai đứa mình tớ sẽ thử lần nữa thôi đấy sẽ thử một lần nữa thôi không đựocthì tớ sẽ....
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những cánh hoa ... em không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày bên anh ...
    Phố , Hoa và Em ... Thiếu Anh ... để Tất cả trở thành vô nghĩa ... !!!!!
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 06/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này