1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thối chứ iem chưa có vợ, Bồ cũng chưa có,
    To MoonDK: Nói chỉ đc cái đúng, xế đã có gì chưa?
    Nhất thì để lại chưa dùng còn nhì thì .....Đấy.....!!!
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 14/03/2007
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @2 người yêu dấu:
    @ người thứ nhất: anh đang cố để vượt qua, anh đang cố để quá khứ không ảnh hưởng nhiều đến hiện tại, nhưng ...
    @người thứ 2: Nhóc tệ lắm, biết không
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của em , em ko hứa chắc sẽ làm cho anh là người hạnh phúc nhất thế giới...nhưng em sẽ cố gắng...để anh hạnh phúc hơn anh nghĩ !
    Người yêu của em...em không hứa chắc sẽ có thể cùng anh đi suốt cuộc đời...nhưng em sẽ đi cùng anh cho đến khi nào anh muốn dừng lại... và bước sang một con đường khác...

    Yêu anh nhiều !
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sến fết nhờ !
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em, mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh...
    Thỉnh thoảng những ký ức ấy lại ùa về trong anh là những dấu yêu, nỗi nhớ, niềm đam mê, nỗi đau và cả những giây phút say sưa cháy bỏng nữa nhưng có lẽ chẳng sao em nhỉ!? Danh họa Van-gốc cũng đã từng được một người đàn bà thuyết phục rằng, đôi khi yêu còn hơn là được yêu. Và họ là những người bạn đường trong suốt những tháng năm cuối đời đấy thôi
    :-*
  6. saobang7

    saobang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có sự thay đổi chuẩn bị có cái j đó bộc fát ....hôm qua anh nhỉ em giận anh .....anh giận em ....một cái j đó sắp xảy ra sau khi anh đi ctác về .........thui thì gặp nhau thì giải quyết .....3 tuần để chuẩn bị đón nhận một cái j đó .....3 tuần để chứng tỏ là mình ko lầm .........3 tuần để chứng tỏ được cái j nữa ........3 tuân là 21ngày nữa .....3 tuần có 1 cái j đó từ Nghệ An về ........có người đã từng nói chúng ta ko tiến thêm được đâu mày đừng có cố ........người ta đúng chăng ...........mình lại chung chiêng roài ............
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chuyện
    @topic: mai viết tiếp nhá!
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    còn đâu ôi bắp thịt ngày nào! Chứ còn đây đây một đống xương khô!
    Tôi chính tôi ngày xưa ấy bởi đèo bòng nên giờ dính xì ke
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang định hum nào Embrasser trộm 1 cái !
    Dưng mà thế này rùi thì thôi vậy ...
    Ứ thèm đâu !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này