1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền anh !
    Bắt đền vì anh yêu em!
    Bắt đền anh để em yêu anh!
    Bắt đền anh vì những nhớ thương mỗi ngày ko gặp!
    Em thành cô bé hư, quen với những tin nhắn, những tiếng nhớ tiếng yêu mất rồi !
    Bắt đền ....anh yêu em suốt đời !Được ko anh
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp
    Và ta bên nhau như sóng xô bờ
    Từng ngày nắng ấm từng ngày biển xanh
    Trái tim em trao về anh
    Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào
    Vì em không thích vì anh hiểu lầm
    Vì lời đã nói chẳng được mấy khi
    Em buồn lời nói vô tình
    Nơi ta gặp nhau biển chiều có khi vẫn luôn bão giông
    Như em và anh vẫn còn những khi mình tan nát lòng
    Nhưng em hằng tin một ngày chúng ta vượt qua tất cả
    Dù đắng cay nhiều
    Sau cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm
    Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào
    Sau xót xa đó chỉ làm yêu nhau nhiều hơn thuở nào
    Tình thiết tha nhiều
    Em mong thời gian trôi qua thật mau
    Xóa hết những lúc ta không hiểu nhau
    Để em được mãi bên anh
    Tình yêu mãi mãi nồng nàn
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    %-(
  4. hahahu

    hahahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mi xa anh lâu lắm rồi nhé, từ hôm 7/3 đến giờ anh không biết mi ở đâu, làm gì. một chút lo lắng, một chút áy náy và cả sự quan tâm đang chất chứa trong anh. về với anh mi nhé
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh cười như thế !!! Ỉn của em ạ !
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh!
    Nhớ em thật nhiều, nhất là nụ cười răng khểnh của em.
    Ôi, nụ cười làm tim anh thổn thức, hạnh phúc trong vô tận yêu thương.
    Nụ cười trong trẻo, rạng rõ, nhiều màu sắc như ánh sáng ban mai rọi đường cho anh đi. Trong đó anh thấy mấy màu cơ bản như:
    1. Màu xanh của hành và rau ghém.
    2. Màu trắng của bún.
    3. Màu nâu cánh gián của chả.
    4. Màu ngà ngà của hàm răng đều tăm tắp.
    5. Đặc biệt là màu vàng tươi của trứng ốp lếp em tráng miệng trước khi đứng dậy trả tiền.
    Đấy, thấy ko, tình yêu và nỗi nhớ của tôi chỉ đơn giản thế thôi các MOD ạ.
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm, cả phố, cả vui và yêu nữa gặp nhau cùng lúc ấy. Đêm và Phố càng đẹp, Yêu và Vui càng nhiều....Cảm ơn anh!!!
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi cái lợi của tối nó hết đau chưa?!!!!
  9. hahahu

    hahahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Binh yên đi thôi.
    Đôi lúc anh tự dối lòng mình rằng, em chẳng còn liên quan gì đến anh, em chi là em thôi và em có những mối quan hệ của riêng mình. vậy mà...
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều đi chung một con đường, sao em lại đi trên con đường khác
    Một lúc nào đó nếu em muốn anh đồng hành, pls call me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này