1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    anh đang ở đâu? làm gì thế? hôm nay mang hsơ qua nhờ anh viết mới đc? hì
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Có mãi được như thế này ko....
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi đó anh nghĩ đến ai .......em hay 1 ai đó zậy anh ..........?
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0

    Thèm........ cái cảm giác ấy !!!!!!!!!
    Muốn......... được vui !!!!!!!!!!!!!!
    Không chịu được nữa rồi !!!!!!
    Cảm giác đã làm phiền.......... !!!!!!!!
    Thôi thì.......nhớ thì biết làm sao được !!!!!!!!!!
  5. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
    Em về tưởng thế đã là xong.
    Anh về mài sắc con dao nhọn,
    Tìm kẻ yêu em kiếm cỗ lòng.
    Liên hoan đê anh em ơi.
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh về lại ?
    Bao giờ anh qua đây ?
    Bao giờ anh dừng bước ?
    Bao giờ anh .... giang tay ?
    Bao giờ em thôi nhớ ?
    Bao giờ em thôi mong ?
    Bao giờ em chạy lại ?
    Bao giờ em ... trong anh ?
    @ : Miss chết được !!!!
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
  8. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cho một người nằm xuống !!!!!!!!!
    "Trịnh Công Sơn đã ra đi vĩnh viễn, sự tiếc thương vô hạn trong lòng người mộ điệu vẫn chưa hết nguôi ngoai và những tác phẩm của ông sẽ còn sống mãi trong lòng nguoi!
    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
    Có những bạn bè xanh như người bệnh.
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.

    Quê hương sẽ đời đời còn đó và tình yêu cũng sẽ còn đó. Nhưng người nào đã mất đi quê hương thì cũng sẽ mất đi tình yêu".
    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 02/04/2007
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ứ hiểu nổi !
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình cũng không hiểu. Mãi về sau mới fát hện ra cái chỗ hắn viết thêm vào >:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này