1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Một mùa nữa lại về.
    Nhiều khi, đi trên đường ồn ào và bụi bặm, em chợt muốn thấy mình lại được yêu như cây sưa mùa trổ la. Trổ hết những nhựa thanh xuân chảy trong mình thành tán lá xanh non mượt mà buông dài theo gió. Em ước ao được yêu như cánh diều trên nền trời mùa hạ. Tung cánh không cần biết mình sẽ bay về đâu, bởi đã có dây gắn em với mặt đất.
    Ru ngủ em đi. Để em đừng ngông cuồng, để em thôi khờ khạo. Ru ngủ anh đi. Để tim lành hẳn những vết đau.
    Ru ngủ nhau, để mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà của chính mình, anh và em cùng hạnh phúc.
    Ru ngủ để đánh thức những đam mê cho ngày mai
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ...
    Cái em không hiểu chính là cái chỗ đó đó chị ...
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    ("::Giọt Thư tình còn đọng lại ..::")
    Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ rung động đến mức này. Em tưởng như mình chưa bao giờ được thấy trời xanh.
    Hãy để em tan biến trong nụ hôn của anh, vì ngày qua ngày, em yêu anh nhiều hơn.
    Hãy lắng nghe trái tim em, anh có nghe lời ca rằng em sẽ cho anh tất cả?
    Đông có thể chuyển sang xuân, nhưng mùa tình yêu của em luôn trải dài đến tận cùng của thời gian.
    Dù cho vật đổi sao dời, em sẽ yêu anh đến khi em biến mất khỏi trần gian.
    Thế gian chợt trở nên quá hoàn hảo. Mọi vật chợt chuyển động trong một vẻ yêu kiều đến lạ. Và cuộc đời em chợt trở nên có ý nghĩa hơn. Vì anh. Là vì anh.
    Chẳng có núi cao sông rộng nào có thể làm sờn lòng em. Hãy hát lên bài ca này và em sẽ ngay bên anh. Mặc vũ bão, mặc cho thiên hà khuấy đảo, hãy biết rằng em mãi yêu anh đến hết cuộc đời này.
    Vì anh làm cuộc đời tươi đẹp hơn...
    Dù cho vật đổi sao dời, em sẽ yêu anh đến khi em biến mất khỏi trần gian.
    À...dù cho vật đổi sao dời, em vẫn yêu anh...
    (st)

    --------------------------
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 05/04/2007
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    chưa bao giờ anh thấy mình bị ức chế như thế này khi anh online trong box ST ........ mặc dù anh cũng yêu ST ( bởi vì ST có người anh yêu ) ......... chắc có lẽ là anh bị ốm nên mới có cảm giác ấy ..... tối mai anh lại trở về ST để thăm em .... một công việc mà hàng tuần anh vẫn làm ...nó quen thuộc với anh như những bữa cơm hàng ngày vậy ......... chẳng như ngày xưa ..... anh phải đạp xe hàng chục cây số để thăm em vào những buổi cuối tuần ....mệt nhưng mà anh vẫn hạnh phúc vì điều đó .......chờ anh nhé
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Giống bf của em thía .........cũng ở xa ..............cũng về cuối tuần ..........thương ghê cơ rét này mà .....nhưng hình như tuần này busy roài ...............hắn lại sắp đi .................
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    je t''aime
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nữa trôi qua ! cũng là thêm một ngày anh xa em ..... đôi khi anh lại thấy mình rất cô đơn em ạ ! phút vui đùa cùng bạn bè bỗng chốc trở thành địa ngục khi anh trở về thế giới riêng của mình ...có lẽ là anh nhớ em ! chiều thứ 7 hàng tuần anh đều lên ST thăm em .......nhưng có lẽ xắp tới không đc như thế nữa rồi ! anh phải xa em 5 tháng ! 5 tháng trời thực tập ..... chẳng biết rồi sau 5 tháng ấy anh sẽ thế nào ? không rõ rồi trong 5 tháng ấy chúng mình sống ra sao ? .... thôi thì cứ mặc kệ dòng đời trôi vậy .......phù ...
  8. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế chẳng hiểu nổi hi hi
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Moi aussi !
    P/S : Grosses bises !
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đau tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này