1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mắt em nhìn thấy chữ "linh tinh", tay em ghõ chữ "linh tinh"....đầu em cũng đang "linh tinh", lộn xộn và khó hiểu. Bệnh cũ tái phát ! Chẳng chữa được, chữa làm sao được! Bao giờ mới hết những...nhớ thương !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Linh chuẩn bị mở cổng bước vào nhà Nga thì bất ngờ Dương chạy đến và nói như hét :
    - Linh ơi ! chờ mình 1 chút !
    Linh ngạc nhiên đứng lại nhìn về hướng ấy, không hiểu là có chuyện gì đây?
    - Ủa cậu chưa về sao?không lo vợ mắng à?
    Dương lại gần, tay anh đã tìm thấy bàn tay trái của cô, ánh mắt của anh nhìn cô không chớp :
    - Mình thật sự nhớ cậu Linh à !
    Cô đứng thần người ra 1 lúc, bất chợt cô giật mạnh tay ra rồi nói như không phải giọng của mình :
    - Thôi cũng đã muộn, Dương về đi ! Linh cũng buồn ngủ lắm rồi nè !
    Linh đi nhanh vào nhà thì bất chợt bàn tay Dương vòng qua người cô từ phía sau rồi siết thật mạnh :
    - Hãy đứng yên như thế nhé ! chỉ một chút thôi - một chút thôi mà !
    Linh đứng yên và nước mắt trào ra.Ngày xưa có bao giờ Dương thể hiện tình cảm như thế này?hai đứa trẻ con lúc nào cũng vênh mặt lên nhìn nhau, đến cầm tay nhau cũng không có, cô nghe thấy giọng mình run rẩy :
    - Chúng mình cũng đã lớn cả rồi, chuyện ngày xưa Dương đừng hoài niệm, đừng làm điều gì có lỗi với chính hai đứa mình.
    Dương về.Linh quay vào nhà Nga rồi vào thẳng giường.Cô bật khóc, tiếng khóc nấc lên nhưng không nói gì với Nga về chuyện vừa xảy ra.
    ****************************************
    Thật không thể hiểu nổi được là mình lại có những giây phút như thế Dương ơi !
    "Anh ở đâu trên cuộc đời này?
    Mà em gọi, mà em tìm đến thế.
    Đến lúc bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh ở ngoài vùng phủ sóng của em."
    Yêu thương ơi.......
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Một chút lo lắng !
    Một chút buồn !
    Một chút nao nao!
    Thấy nóng lòng !
    .......Dù sao vẫn cứ là nhớ....là yêu !
    Để rồi......nhưng ko thành mưa !
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh làm em lo quá.........nếu anh mà bị sao thì em sẽ ra sao đây , anh nói là muốn cho em sự bất ngờ .... chẳng lẽ sự bất ngờ là tin anh bị tai nạn xe máy à ...........may mà anh ko làm sao mà người ta cũng k làm sao nếu k thì em ăn nói thế nào đây khi mọi người biết a vì em mà vậy ..........yêu và thương anh nhiều
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ....
    Đừng uống rượu nhé !
    Khổ thân cái dạ dày lém !
    Nó mà bục ra thì .... hức hức .... không bít thế nào !
    Take good care !!!!!!!!!
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    sắp 30/4 ...bộ đội về nhà rồi ...sướng nhé ...nhớ một phát hai chú , nhớ thật
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    có chú nào ở Hà Đông không ?
    Chúc cả nhà Sơn Tây một kỳ nghỉ vui vẻ nhé
    Yêu cực đấy
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng, tưởng đang ở YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    @ anh yeu: cho chừa cái tội không nhìn kĩ hà hà
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lần này bạn về nhưng chẳng thấy gì cả, vẫn biết là ấy lâu lắm mới có dịp gặp bạn bè, thế nhưng sao bạn chẳng nghĩ tới tớ chứ? Tại sao thế? Tớ cảm thấy bạn có sự thay đổi rồi, chắc bạn chẳng thích hợp với tớ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này