1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g9man

    g9man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không cái gì có thể tồn tại mãi mãi, sự vật và sự kiện chỉ tồn tại nếu chúng ta lưu giữ và phát triển nó. Hiện tại , lớp trẻ đang sống mà không biết đến lịch sử nơi chúng ta sinh sống. Ngay cả bản thân mình sinh ra và lớn lên ở làng đên 13 năm, đi ra ngoài học 7 năm và hiện giờ về làng sinh sống mình cũng không hề biết hết được những giá trị lịch sử của quê hương mình. Khi mình hỏi cha mình; Cha có biết nhiều về làng mình không? Cha mình cũng cung cấp cho mình một số thông tin nhưng những thông tin đó cũng chỉ bập bõm. Những người giá giữ rất nhiều tư liệu quý giá, trong 3 ngày nghỉ mình đã có dịp tiếp xúc với họ và có được rất nhiều kiến thức quý báu. Từ những kết quả thu được và điều kiên công việc hiện nay của mịnh Mình quyết định thu thập thông tin về nơi mình đang sinh sống, các sự kiện lịch sử quan trọng tại quê hương mình để hiện tại và mai sau đều có thể đọc và tìm hiểu. Mình chỉ có thể làm tại địa phương mình nhưng còn những địa phương khác thì sao. Nên mình viết bài này để mọi người hãy quan tâm đến địa phương mình và cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để đưa lên mạng thông tin đầy đủ về quê hương mịnh Nếu bản thân mình không tự hào về nơi mình sinh ra và viết về nó thì ai sẽ viết đây. Người già mất đi, thông tin mất đi ai sẽ giữ lại đây, hãy cùng hành động nhé cùng giữ lại cho mình những gì làm mình tự hào.
    Hiện tại , mình đã thu âm các buổi nói chuyện, chụp ảnh các di tích và chú thích đầy đủ, chụp các sắc phong, ghi âm các bài vè ca dao, và mọi sự kiện liên quan đến làng Bát tràng. Bạn nào có ý nghĩ giống mình thì gọi điên cho mình : Vương Mạnh Hoàng
    0904949114
    Điện thoai: 04 2811042
    Hoặc đến công ty cổ phần iForce system
    địa chỉ: P.1001 tầng 10 nhà 17t3 khu đô thị mới Trung Hòa - nhân chính
    www.iforce.com.vn
    Còn nơi mình định cho thông tin về làng mình là : www.chogom.net

  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    :-j
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ rùi ...
    Chỉ còn vài tiếng nữa thôi ....
    - Chúc "chồng iu" của em tuổi 24 thành công ...
    Luôn luôn vui vẻ và "iu" em nhiều nhé !
    - Chúc con yêu của má tuổi 22 tươi đẹp ...
    Có người yêu đi cho má còn mừng ...

    Happy birthday !!!!!​
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    @ One: Forever....
  5. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác Hp Yêu thương, yên bình, khi anh gặp em yêu em .
    Anh thầm cảm ơn vị thần T/y mang em đến bên anh, .........
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày anh iu đi làm, em ở nhà buồn như con chuồn chuồn. Hoài có sang chơi và kể cho em nghe một chuyện, em ko biết sẽ thế nào nữa. Hoàng hôn rồi, đứng trên ban công và chợt thèm cái hoàng hôn trên dòng sông Đà quê anh quá, em sắp vào SG với công việc rồi, sắp xa anh, sắp xa tất cả, rồi chúng ta sẽ như thế nào anh nhỉ?
    Chỉ xa anh một ngày để anh lo công việc của mình mà em đã thế này rồi, liệu khi em vào SG sẽ sao đây. SG và HN ko thể như Hà Tây và HN, em chỉ muốn thu xếp xong công việc và ra HN với anh thôi.
    Chúng ta sẽ hạnh phúc anh nhé!
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
    nghe bài này buồn thế ,và nhớ anh ...biết khi nào hết nhớ nhi ?
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sến quá đi mất, hị hị hị
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh về quê, em lang thang khắp phố chỉ một mình. Nằm lỳ trong KS mà gặm nhấm những bộ phim cũng chán. Anh nói anh nhiều công việc, anh nói anh bận rộn, em biết khi là một người yêu của anh em cần phải chia sẽ cho anh điều đó nhưng sao em vẫn buồn, em rất buồn. Em sắp vào SG, em sắp xa anh, sắp xa cái hương vị ấm áp bên cạnh anh, cái cảm giác an toàn và bình yên. Em rồi cũng sẽ bộn bề với công việc, em rồi sẽ cũng có lúc bỏ rơi anh để lo toan với nghĩa vụ kiếm tiền, anh nhớ có lần em nói chúng ta có thể sống mà ko cần tiền ko? Chúng ta ko thể ko cần tiền anh nhỉ? Và em biết, anh vất vã như thế cũng vì lo cho tương lai của chúng ta, lo cho tổ ấm của chúng ta. Tất nhiên là em hạnh phúc, tất nhiên là em sẽ rấ tự hào vì chồng em có thể kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình, lo cho vợ và tổ ấm. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu chúng ta không chỉ cần mỗi tiền đâu anh ah, chúng ta còn cần thời gian dành cho nhau. Em ko phủ nhận em thích tiền, em ko phủ nhận việc em cầ tiền, em rất cần tiền nhưng em cần anh nhiều hơn. Em yêu anh bởi bên anh em được tự do, an toàn và hơn hết là hạnh phúc mà hạnh phúc không thể có nếu ta ko biết dành thời gian quan tâm và chăm sóc nhau.
    Em nhớ anh, anh ah! Chúng ta cần ở bên nhau và chia sẽ nhiều thứ, công việc của anh, công việc của em. Mặc dù chúng ta hứa sẽ ko cn thiệp cũng như cản trở công việc nhau nhưng em nghỉ chúng ta cần chia sẽ. Em đôi lúc cũng cần anh bên cạnh dạy em biết phải làm gì.
    Yêu và nhớ an nhiều lắm! Em sắp vào lại SG rồi anh hiểu điều đó chứ?
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt hôm qua em lại nhắc tên anh ...
    Bất chợt lại lượn trên những con phố ngày nào ?
    Còn đâu anh đi bên em ? Còn đâu những tiếng anh cười ngộ nghĩnh ....
    Xa anh rồi .... em chấp nhận .... mơ về một người không phải anh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này