1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    --->--->--->--->--->
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    có ai hiểu đc không
    Em tạm dịch là thế này
    Nghe ca nhạc xong rùi khóc, khóc rùi lại nghe ca nhạc xong rùi buồn mặt đần thối ra, xong rùi trong đầu đầy những câu hỏi tại sao ngươì bình thường cũng hiểu thế mà mình lại không hiểu, xong rùi lại ui nhiều nhiều
    Có đúng không em ơi!!!!!????
  3. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy người trong mắt đi chống lầy, buồn vãi ........
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy. Được tin em lấy chồng chắc người từ độ ấy làm anh tan nát lòng......
    Hình như ai đã nói đc nghe bài này rùi thì phải, Công nhận bùn phết nhỉ????
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cô gái lại đang nghĩ :
    "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng ...
    Trời ơi, người ấy có buồn không ? "
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 21/05/2007
  6. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bé nghĩ ra rất nhiều diều mà bé cần phải làm cho anh,hạnh phúc không chịu được..hì
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Paste cái này vào đây. Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-xXGXt6E9eqggqed6KDWpy9U-?cq=1&p=1596 (anh_yêu''s blog)
    Gửi em yêu dấu!
    Đã lâu anh chẳng viết thư cho ai và có lẽ đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em. Nỗi nhớ cồn cào trong anh đã xui khiến anh viết lá thư này. Hy vọng em sẽ đọc đến dòng chữ cuối cùng để anh được bày tỏ cặn kẽ.
    Chắc em còn nhớ ngày ấy, trưa nào anh và em cũng cùng nhau tận hưởng niềm sung sướng. Anh đóng cửa lại, tắt đèn. Em phơi bày trước mặt anh và thách đố. Được, chơi luôn chứ sợ gì. Anh thường đến với em bằng tinh thần như thế. Em còn nhớ không?
    Việc của anh là tìm những điểm chung, và rồi miệt mài, miệt mài. Việc của em là phát ra những âm thanh (chút chút, chít chít) báo hiệu cho anh biết anh đã làm đúng. Nhưng cũng buồn cười, thỉnh thoảng khi làm sai, âm thanh của em phát ra khác hẳn. Nghe là biết anh sai. Công nhận chúng mình hợp nhau nhỉ.
    Đầu tiên, bao giờ em cũng để anh tự nhiên, không bắt buộc anh theo chiều hướng nào. Sau đó, em bắt anh chơi từ dưới lên, rồi lại từ trên xuống. Căng thẳng nhất là cái màn chơi từ trái sang phải, rồi lại từ phải qua trái. Anh mất bao nhiêu năng lượng vì cái màn ấy đấy. Chắc em quá hiểu!
    Sướng nhất là màn trình diễn dãn dần từ giữa sang hai bên, em nhỉ. Nó mới nhẹ nhàng làm sao.
    Và cuối cùng, chúng mình thường kết thúc bằng cách chơi từ hai bên vào giữa. Và anh hồi hộp chờ kết quả.
    Thỉnh thoảng anh lại được ghi tên vào bảng topten, thế là lại sướng!
    Bây giờ anh bận, chả có thời gian nào để chơi với em nữa. Nhưng anh vẫn nhớ như in những quân bài, nào là con chim cú, rồi cú trắng, hổ xám, hổ vàng, ếch xanh, cá sấu... rồi cả picachu nữa
    NHỚ TRÒ CHƠI PICACHU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!
    Tái bút: Anh chỉ thích chơi trò này ở phiên bản cũ thôi em Picachu yêu dấu của anh ạ!

  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nụ cười ơi, hãy luôn nở tươi, hãy cho tớ thấy niềm vui, hạnh phúc đang trong ấy, để tớ thấy cuộc sống thật đẹp, mỗi khi thấy nụ cười đó tớ lại thấy rạng rỡ niềm vui. đơn giản đúng không.. tớ luôn mong cuộc sống của tớ chỉ đơn giản như thế thôi,
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 24/05/2007
  9. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chán
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi! Em bị ốm,em mệt, em bị đau thương em quá mà không biết làm thế nào. Anh ước gì anh có thể chịu đựng giúp em một chút một chút thôi để cho em bớt đi một phần mệt mỏi, yêu em nhiều!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này