1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mất hơn 1h để đọc lại topic này từ đầu, thây...quý những giây phút xáo lòng, thương yêu cứ ùa về, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn , Mỗi người một hoàn cảnh .Trân trọng , cảm thông. ...
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    1/6
    Chúc bé Thu Na, Chip, con gái bố hay ăn chóng nhớn, khoẻ mạnh ngoan ngoãn
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    1/6
    Chúc bé Thu Na, Chip, con gái bố hay ăn chóng nhớn, khoẻ mạnh ngoan ngoãn
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em ốm.... đau nữa......Rồi yêu anh nhiều hơn !. Ko biết sẽ như thế nào nếu em ko có anh! Cảm ơn anh yêu nhiều lắm !!!!
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em ốm.... đau nữa......Rồi yêu anh nhiều hơn !. Ko biết sẽ như thế nào nếu em ko có anh! Cảm ơn anh yêu nhiều lắm !!!!
  6. guitar_0day

    guitar_0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không?
    Hạ đỏ nắng rôi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu, không yêu rồi không yêu nữa
    Cây phượng buồn rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi!
    Ve lại hát bản sầu ca một thủa
    Anh viết tiếp những bài thơ dang dở
    Mới được nửa dòng đã thấy tháng 6 qua
    Anh tưởng quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở nơi xa em có thấy?
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    ................
    Em đi rồi anh ở lại lang thang
    Dong xe qua những con đương cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người
    Có quán coc không em?
    Tháng 6 này hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng 6
    Nhà em trống bìm bịp leo kín đậu
    Nở hoa buồn cây hoa giấy xưa
    Tháng 6 ngoài kia tháng 6 mưa
    Anh lại viết một bài thơ dang dở.......
    ...............................................................​
  7. guitar_0day

    guitar_0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không?
    Hạ đỏ nắng rôi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu, không yêu rồi không yêu nữa
    Cây phượng buồn rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi!
    Ve lại hát bản sầu ca một thủa
    Anh viết tiếp những bài thơ dang dở
    Mới được nửa dòng đã thấy tháng 6 qua
    Anh tưởng quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở nơi xa em có thấy?
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    ................
    Em đi rồi anh ở lại lang thang
    Dong xe qua những con đương cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người
    Có quán coc không em?
    Tháng 6 này hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng 6
    Nhà em trống bìm bịp leo kín đậu
    Nở hoa buồn cây hoa giấy xưa
    Tháng 6 ngoài kia tháng 6 mưa
    Anh lại viết một bài thơ dang dở.......
    ...............................................................​
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cười, sẽ "vênh mặt" lên để ko còn những...mặc cảm.
    ..............Nhưng vẫn biết rằng em đã có lỗi với những người yêu quý em!!!!
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cười, sẽ "vênh mặt" lên để ko còn những...mặc cảm.
    ..............Nhưng vẫn biết rằng em đã có lỗi với những người yêu quý em!!!!
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều giản dị !!!! ku nhỉ ? nhà mình lại sắp đông vui rồi, chị về, ku cũng về...cả nhà mình lại quây quần...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này