1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều giản dị !!!! ku nhỉ ? nhà mình lại sắp đông vui rồi, chị về, ku cũng về...cả nhà mình lại quây quần...
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh ôm em thật chặt và bảo rằng "em cố lên nhé"
    Đánh lý ra em nói câu đó với anh chư, em không có vấn đề gì cả, em vẫn ổn mà, dù trán đôi khi hơi nóng một tí, dù cái chân bị bỏng vấn đang nhức, dù mỗi khi đi lang thang tìm nhà trọ em chỉ muốn lăn quay ra mà ngất vì nắng và dù có gì đi nữa em cũng ko có những khó khăn như anh đang gặp phải.
    Anh ah! Chúng ta sẽ cố gắng, sẽ vượt qua tất cả anh nhé. Mỗi lúc em buồn anh hãy ôm em thật chặt như hôm qua ấy nhé. Hãy ôm em thật chặt để biết được rằng em yêu anh nhiều lắm. Đừng bao giờ có ý định xua đuổi em ra khỏi những khó khăn của anh anh nhé!
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh ôm em thật chặt và bảo rằng "em cố lên nhé"
    Đánh lý ra em nói câu đó với anh chư, em không có vấn đề gì cả, em vẫn ổn mà, dù trán đôi khi hơi nóng một tí, dù cái chân bị bỏng vấn đang nhức, dù mỗi khi đi lang thang tìm nhà trọ em chỉ muốn lăn quay ra mà ngất vì nắng và dù có gì đi nữa em cũng ko có những khó khăn như anh đang gặp phải.
    Anh ah! Chúng ta sẽ cố gắng, sẽ vượt qua tất cả anh nhé. Mỗi lúc em buồn anh hãy ôm em thật chặt như hôm qua ấy nhé. Hãy ôm em thật chặt để biết được rằng em yêu anh nhiều lắm. Đừng bao giờ có ý định xua đuổi em ra khỏi những khó khăn của anh anh nhé!
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào cũng mưa, những cơn mưa mùa hạ vô duyên và đáng yêu. Bỗng dưng...em chẳng ghét mưa nữa !
    Em thích cái cảm giác nép sau lưng anh trong cái áo mưa lùng bùng để tránh mưa.
    Nhưng em ghét cái tiếng sét to vật đó !Ghét những vạch chớp loằng ngoằng lắm.
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ta lại chỉ còn mình ta, tất cả là quá khứ và dĩ vãng. yêu và nghét chỉ là cảm giác, và cảm giác ấy lớn dần rùi tắt đi khi ta cố tình.
  6. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Cảm nắng" ơi!!! Tớ đang Spam box Hà Tây. Spam với tớ ko?
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhé !
    Dạo này có nhiều việc loằng ngoằng quá nên em chẳng còn sức đâu mà buôn bán nhiệt tình với anh cả, thái độ cũng không ổn định. Cả thời gian online chat chit cũng chẳng có nữa ...
    Hum anh về ... cũng chẳng gặp được anh .... Tiếc lắm chứ !
    Cuối tuần nhá ... Hẹn hò nhá ... dấu yêu của em ....
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đau ốm, cảm sốt, ngất xĩu ................sức khỏe em chán anh nhẫy! Nhớ anh quá!
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    hâm
    mãi chả nhớn
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay ! của bạn guitare đứt dây làm à? Mình hỏi thế để mình xin phép coppy paste và ghi tên tác giả cho rõ ràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này