1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_binh

    hoa_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi xa rồi tôi chỉ còn nỗi nhớ
    Bên cây đàn khúc hát thuở ngày xưa
    Chiếc lá rơi để lại mùa thu vắng
    Bóng em về trên chiếc lá vàng khô
    Tôi lại nhớ mùa thu đi để lại
    Những nỗi buồn và tiếng hát ngông nghênh
    Như vẫy gọi những nỗi niềm gia giết
    Bước em về trên chiếc lá vàng khô
    Mùa thu đi và mùa đông mới đến
    Mắt em buồn như đọng những giọt sương
    Tôi không thể và không sao biết đượơc
    Xa em rồi tôi lại nhớ mùa thu MUA THU VÀNG" Hòa_Bình
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Người hững hờ lắm người biết ko?
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Nghe sóng vỗ bì bõm vào bờ đá kè ở Hồ Tây. Thấp thoáng mùi sen thơm dịu. Cái cảm giác bồi hồi khó tả, 2 đứa ngắm sao trên trời và cùng hát câu" Kìa bầu trời đêm ngàn sao toả sáng, Chứng giám cho cuộc tình anh....."
    Ôi yêu sao cái cảm giác đó,
    Nhưng cũng bồi hồi lo âu về một tương lai phía trước, sao nó xa vời vợi vậy, Chợt nhớ câu thơ
    " Anh ạ mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp đây?
    Bao giờ hội đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay"
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Điếc, mù,......ngớ ngẩn, vô lo, vô nghĩ thì tốt hơn.
    Mẹ ơi! Con đã yêu anh nhiều hơn chính bản thân con rồi.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Alô, anh à....
    Chúc mừng sinh nhật nhé, người yêu quý. Em vẫn váng vất đâu đó những vô tình... Những giấc mơ em không muốn đến, những cảm xúc em không muốn đến .. những nỗi nhớ em có thể gọi tên, nhưng em không muốn... mà vẫn về ám ảnh em những yêu dấu về anh.
    Người yêu quý, dẫu dấu yêu chỉ là ngày hôm qua, dẫu em mừng vui thấy anh sống yên vui bên tình yêu đích thực của đời mình, nhưng em không thể nói dốii là em toàn tâm vui cho anh. Như trong giấc mơ tối qua của em, em ghen với chiếc bóng của cô ấy trong căn phòng anh...
    Người yêu quý, chúc sinh nhật vui và hạnh phúc (đừng nói là không muốn nhận lời chúc mừng nhé óanh chết)
    Không hiểu tình cờ hay thế nào mà tự dưng lại gọi cho anh nữa, mãi sau mới nhận ra là sinh nhật ^_^. Vui nhé
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có phải người yêu dấu không???
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 12/06/2007
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm qua choáng với một số tin, nhưng thôi, sau cơn mưa trời lại sáng, mỗt người có một sự lựa chọn cho mình, nên động viên và ủng hộ, nhưng mình thật tệ , không dấu được cảm xúc, làm buồn chị, xin lỗi chị, vì lo cho chị nên em mới có thái độ như thế, thôi, đó là con đường chị chọn, cố gắng nâng niu và xây đắp cho nó nhé. ổn định rồi thì lại quay lại với em, nhớ chị lắm, thèm đi chơi với chị lắm, dạo này em bận không dành time cho chị, chị gặp phải rắc rối vừa qua, tự dưng em thấy mình cũng có trách nhiệm, em nghĩ nếu mình gặp chị thường xuyên, đi với chị chắc không gặp chuyện đấy. qua rồi thì thôi, sống với hiện tại. chúc chị hạnh phúc.
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!
    Khi con người ta yêu nhau cái gì quan trọng nhất?
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em à khi người ta yêu nhau lòng tin là quan trọng nhất,
    Mất lòng tin rồi thì nên dùng cú đà đao của Quan Vũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này