1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi...h này không có em...những đêm buồn cô đơn làm anh nhớ em...
  2. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi!!!!!!đi kiếm ít sữa đục hay còn gọi là rượu gạo của chú đi
  3. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn chọc thối em đang tâm trạng thế mà...
    Mà em uống sữa đục bao h em chỉ uống sữa cô gái...thôi
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon !
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    những lúc như thế này em mới cảm nhận hết được sự ấm áp bên anh. một ngày ko bình thường đến với em, em mệt mỏi...cần những lời động viên từ anh, dù biết rằng giờ chẳng còn như xưa......em nhớ anh, ốc !
    "có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông. Em đang thì con gái đợi anh chưa lấy chồng. Có một mùa hoa cải, nắng vàng trong mê mải. Cầm tay anh bối rối, anh nói lời yêu thương, anh nói rồi anh đi, chiến tranh ko hẹn ước, sợ làm con **** trắng thẫn thờ chiều ven sông..."
    Em biết nếu anh vào miền cát trắng...sẽ chẳng thể có ngày quay trở lại dù tất cả những gì thuộc về anh đều ở ngoài này. Nhưng khi gắn cuộc đời của mình vào binh nghiệp thì mọi thứ không thể theo ý muốn được. Em biết rồi mọi thứ sẽ theo thời gian mờ dần, rồi em sẽ quên anh như anh sẽ phải quên em. Nhưng em chỉ không biết đến khi nào em sẽ quên...
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Khỉ, sao lắm đứa diễn viên nhìn giống anh dã man. Cái mắt, cái mũi, nhất là cái môi =)), thôi rồi. Yêunhỉ nhỉ nhỉ
  7. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    tình chết ko đợi chờ , tình xa ai nào ngờ ...
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ăn không thấy no, ngủ không thấy ngon,... , đó là biểu hiện của bệnh gì nhỉ???. đùa thôi, tự dưng thấy chán ăn uống quá. chẳng thấy thích gì. chỉ muốn đi ra đường lang thang phát, nhưng k biết đi với ai. bình thường như trước kia, chắc mình nhẩy nhót đập phá, mua sắm, ăn uống, h không như thế rồi, chán bây h quá. chẳng buồn chẳng vui, chẳng đói chẳng nóng. chẳng cần, chẳng .., thèm cảm giác đói. lâu rồi. h chẳng biết làm gì, lang thang net vậy. có như không.
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tũn iu! Hôm nay lần đầu có cảm nhận về Tủn khi tự dưng thấy mệt mỏi. Yêu Tũn nắm nắm, Tũn đừng phá nhá, Tũn nhớ khoẻ nhá, hôm nay ăn được 3 bát cơm nhá, một bát canh rau muống nhá, Một cái đùi gà nhá, 1/2 dĩa rau cãi xào nhá. Hi hi hi hi béo phì nội bộ rùi!
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đó là bệnh tương ớt giã làm tư cô ạh!
    Hay đi miền Trung đú đởn với chị đi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này