1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến sao dịu dàng quá đỗi
    Trong mùa thu em chẳng phải lá vàng
    Chỉ là chiếc lá non mỏng mảnh
    Rung rinh hồn theo làn gió thu sang...
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương
    ''''Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm..."
    Anh chở em đi trong mưa đêm
    Mưa bụi giăng giăng nhạt nhoà phố vắng
    Hơi thở anh lẫn trời khuya im ắng
    Em nhẹ nép đầu vào lưng áo anh khô
    Trời cứ mưa...trời cứ mưa...
    Ngồi sau anh mà tim như tam vỡ
    Em tự biến mình thành người đi tìm quá khứ
    Để giận hờn những lúc ở bên anh
    Tình yêu đầu đời có thật là mong manh?!
    Anh không giữ nổi bằng trái tim thành khẩn
    Rồi sau này khi anh để mất
    Vẫn hướng lòng về nơi quá khứ xa xăm
    Tình yêu đầu đời em trao cả cho anh
    Trái tim nhỏ đâu của riêng em nữa
    Để giờ đây khi nghĩ về quá khứ
    Em xin làm người xoa dịu vết thương xưa!​
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương
    ''''Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm..."
    Anh chở em đi trong mưa đêm
    Mưa bụi giăng giăng nhạt nhoà phố vắng
    Hơi thở anh lẫn trời khuya im ắng
    Em nhẹ nép đầu vào lưng áo anh khô
    Trời cứ mưa...trời cứ mưa...
    Ngồi sau anh mà tim như tam vỡ
    Em tự biến mình thành người đi tìm quá khứ
    Để giận hờn những lúc ở bên anh
    Tình yêu đầu đời có thật là mong manh?!
    Anh không giữ nổi bằng trái tim thành khẩn
    Rồi sau này khi anh để mất
    Vẫn hướng lòng về nơi quá khứ xa xăm
    Tình yêu đầu đời em trao cả cho anh
    Trái tim nhỏ đâu của riêng em nữa
    Để giờ đây khi nghĩ về quá khứ
    Em xin làm người xoa dịu vết thương xưa!​
  4. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay được đánh thức dậy bởi bản nhạc Romantice nhẹ nhàng da diết, chị Hiền mở thì phải anh ạ, em nằm như chú mèo lười trong chăn chẳng muốn dậy, cuốn cái chăn mỏng chặt hơn thả hồn theo điệu nhạc, nhớ anh quá! Chị gọi em dậy, đĩa nhạc đổi nhanh chóng bằng bài hát Người ấy & Tôi em phải chọn, hôm nay nghe thấy nó vô nghĩa hơn mọi khi, mỗi lần nghe bài hát đó, em thường nghĩ tâm trạng anh cũng đã như chàng trai ấy ! ừ! Em đã chọn rồi đó thôi, em đã lựa chọn bằng cả con tim mình. Lắm lúc em cứ nghĩ nhạc trẻ làm mình nhạt đi, nhưng giờ, em cũng chẳng còn định kiến về nó như trước nữa, bài hát đó khiến em hiểu thế nào là sự đau khổ khi người con gái đã không dứt khoát trong tình yêu...
    Ôi hôm nay em còn nhiều việc phải làm lắm cơ, ở nơi xa nhớ em nhiều không đấy!
  5. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay được đánh thức dậy bởi bản nhạc Romantice nhẹ nhàng da diết, chị Hiền mở thì phải anh ạ, em nằm như chú mèo lười trong chăn chẳng muốn dậy, cuốn cái chăn mỏng chặt hơn thả hồn theo điệu nhạc, nhớ anh quá! Chị gọi em dậy, đĩa nhạc đổi nhanh chóng bằng bài hát Người ấy & Tôi em phải chọn, hôm nay nghe thấy nó vô nghĩa hơn mọi khi, mỗi lần nghe bài hát đó, em thường nghĩ tâm trạng anh cũng đã như chàng trai ấy ! ừ! Em đã chọn rồi đó thôi, em đã lựa chọn bằng cả con tim mình. Lắm lúc em cứ nghĩ nhạc trẻ làm mình nhạt đi, nhưng giờ, em cũng chẳng còn định kiến về nó như trước nữa, bài hát đó khiến em hiểu thế nào là sự đau khổ khi người con gái đã không dứt khoát trong tình yêu...
    Ôi hôm nay em còn nhiều việc phải làm lắm cơ, ở nơi xa nhớ em nhiều không đấy!
  6. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em!
    chỉ mới một ngày không gặp nhau mà sao anh nhớ em đến thế, không hiểu từ bao giờ anh trở nên yếu đuối đến vậy, không biết từ bao giờ em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
    Em!
    Anh biết rằng thực sự anh chưa thể thay thế được người đó trong trái tim em, nhưng anh tin rằng mình có thể làm được tất cả, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy em với nụ cười như thường lệ trên đôi môi, trong ánh mắt em, lúc đó anh thấy mình thật hạnh phúc. Em đã từng nói với anh rằng tại sao anh cứ muốn tự làm khổ chính mình nhưng anh biết rằng mọi thứ mình có được đều có một cái giá phải trả, anh yêu em và anh sẽ cố gắng hết sức mình để có được tình yêu của em. Anh sẽ chờ và tranh đấu cho chính mình
    shmily thời gian se chứng minh cho tình cảm của anh
    anh yêu em
  7. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em!
    chỉ mới một ngày không gặp nhau mà sao anh nhớ em đến thế, không hiểu từ bao giờ anh trở nên yếu đuối đến vậy, không biết từ bao giờ em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
    Em!
    Anh biết rằng thực sự anh chưa thể thay thế được người đó trong trái tim em, nhưng anh tin rằng mình có thể làm được tất cả, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy em với nụ cười như thường lệ trên đôi môi, trong ánh mắt em, lúc đó anh thấy mình thật hạnh phúc. Em đã từng nói với anh rằng tại sao anh cứ muốn tự làm khổ chính mình nhưng anh biết rằng mọi thứ mình có được đều có một cái giá phải trả, anh yêu em và anh sẽ cố gắng hết sức mình để có được tình yêu của em. Anh sẽ chờ và tranh đấu cho chính mình
    shmily thời gian se chứng minh cho tình cảm của anh
    anh yêu em
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 26/04/2005
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 26/04/2005
  10. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em!
    hôm nay anh thật yếu đuối phải không, em nói rằng em không muốn thất vọng về anh nhưng anh đã thất vọng về mình quá nhiều, anh không trách em đâu, vĩnh viễn chẳng bao giờ trách hay giận hờn em cả, em có hiểu rằng giờ đây anh thật sự trống vắng, quyết định xa em một thời gian nhưng không biết anh có làm được không nữa khi ma hầu như toàn bộ tâm trí của anh đã hướng về em. thời gian đối với anh giờ đây không còn đếm bằng ngày bằng tháng mà đếm từng phút từng giây. Dù thế nào chăng nữa thì anh cũng se không bỏ cuộc đâu.
    SHMILY
    anh yêu em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này