1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ............cái ttvn này lại có thể làm chúng ta gần nhau hơn anh nhỉ ......rồi chính nó là rắc rối cho chúng ta, em không tin và không nghĩ rằng lại vậy.............anh như vậy sao, anh hiểu em mà.....sao lại làm vậy, em chưa đủ lớn để hiểu, em chưa đủ lớn để tiếp nhận như vậy, em chưa sẵn sàng............anh làm vậy là từ nay em không được vô tư như trước nữa...............lúc nào cũng có 1 cái j đó ắp đặt tâm lí, em ko muốn lại như chị ấy...........em không muốn anh hiểu không, lúc này quá nhiều chuyện đánh vào tâm lý em, em không muốn, em sợ............em sợ anh ạ........anh hãy cho em thêm thời gian nhé, sau khi anh sang bên đó giải quyết mọi chuyện rồi sẽ đến lượt em giải quyết chuyện này nhé, anh yên tâm rằng em sẽ chọn lựa cái mà mọi người không hiểu cái mà mọi người bảo là không nên, cái mà mọi người thường cho là em sẽ thiệt, nhưng hãy cho em tìm hiểu thêm về ......anh nhé. Em biết lúc này anh cũng đang bị ốm nhưng mà vẫn fải cố gắng anh nhé.
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu anh yêu ạ !
    Chỉ cần mỗi ánh mắt anh nhìn em anh cười với em thôi, anh cười và anh vui. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp !!!
    Em yêu anh nhiều lắm !!!!
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 10/07/2007
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ....Đến bây giờ thì Bé cần một sự thay đổi từ anh,Bé không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi được.... anh có hiểu được suy nghĩ của Bé bây giờ không????
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ....Đến bây giờ thì Bé cần một sự thay đổi từ anh,Bé không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi được.... anh có hiểu được suy nghĩ của Bé bây giờ không????
  5. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mười ba năm ở bên nhau từ những ngày em chưa là thiếu nữ, có nhiều lần anh mệt mỏi lắm rồi phải không anh? Chúng mình cùng học một mái trường, cùng sinh sống ở một mảnh đất ven đô bé tẹo teo! Ngày đầu tiên gặp em, anh là chàng trai 18 tuổi trẻ trung và hiền hậu - ngay từ lúc đó em đã có ấn tượng đặc biệt về anh. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn đùa: Ngày ấy em đã biết anh sẽ thuộc về em rồi và quyết tâm phải lừa anh cho bằng được.
    Anh không thích em gửi email vì những con chữ ấy vô hồn nhưng tự nhiên hôm nay em muốn viết cho anh một lá thư thật dài. Dẫu em vẫn biết anh sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này vì đi làm về anh ko động vào máy tính!
    6 năm trước khi anh ngỏ lời cầu hôn, em đã sững sờ đến phát khóc bên máy điện thoại! Chẳng hiểu tại sao em lại phản ứng như thế? Buồn cười nhỉ! Em cứ nghĩ rằng người ta phải yêu nhau xong rồi mới cầu hôn chứ! Ai lại ngược đời như anh: Em đồng ý lấy anh không? Anh trở về sau chuyến đi xa ấy chúng mình bắt đầu chuyển qua giai đoạn mới: tình yêu. Ba năm sau chúng mình kết hôn và thời gian đầu khủng hoảng trầm trọng, em sốc với cuộc sống hôn nhân. Đến bây giờ lại thêm ba năm nữa và một thiên thần đáng yêu ở bên chúng mình. Cuộc sống của chúng mình còn rất nhiều khó khăn, em biết gánh nặng trên vai anh nặng nề vô cùng. Em hy vọng những gì anh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng! Em và con luôn ủng hộ anh
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    viết cho ai, ai viết cho mình ?????
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    yêu và thương có phải luôn song hành, ??? yêu mà không thương thì không trọn vẹn, mà thương mà không yêu cũng có nhiều. yêu với chả thương. thế đấy.
  8. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em lại được ở nhà 1 mình, anh lại đi công tác . Chán wá roài anh ui
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em ........em viết cho anh .......nhỉ
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang có sự thay đổi anh nhỉ???" cứ thế này anh sợ mình sẽ dần dần xa nhau lúc nào không hay.." không phải là anh sợ mà đúng là như vậy đó anh..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này