1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thế nào mà bác vào lôi ốc ra măm măm vậy
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Socola ăn thì đắng ngắt vậy là tại sao nhỉ.........ai cũng chê vậy mà mình lại bẩu ngon.....dở quá
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chị chẳng chê, nhóc mang cho chị thanh socola đắng ra đây, chị chén cho... khà khà.
    Bé iu wí. bé khen bé hoà đồng hơn à. chẳng có đâu, đó mới là tính cách của bé đấy, nhưng mà nó bị chôn mất một time, và h là lúc bé đang cố gắng đào nó lên, và phát huy nó đấy, tạo điều kiện cho bé bé nhé.
    Bản thân bé cũng rất thích bé lúc đấy, nên bé sẽ cố gắng hơn nữa, bé đi nấu cơm đây, tối còn đi chơi chứ. khờ khờ, tranh thủ lúc này đang nhàn rỗi.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    viết cho ai nhỉ ....cho anh .....à hì hì socola em đã chiến hết roài ....thì .........em cũng nên viết cho anh nhỉ........nhỉ
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, tha thiết, nồng nàn..Nghe nhé?!
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F60274/
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu thế nào, post trong nhật ký lại không thấy bài đâu, hic hic, post sang đây vậy, đó dù sao cũng là tình cảm mình danh cho các anh chị, những người yêu quý cả mà. chụt,
    vừa đọc lại topic buôn dưa lê bán dưa chuột những trang đầu... nhiều kỷ niệm đáng nhớ... đọc xong ... thấy mình thật vô tư... hì hì. nhớ mọi người quá. nhớ cái cảm giác ngồi nhà cả ngày chống nạng lang thang khắp nhà... nhớ vụ ốc lịch sử.... nhớ tình cảm anh em trong box buổi ban sơ. nhớ vụ chở bé Chảnh về muộn bị mắng té tát. nhớ vu 4 anh em ngồi quán rượu mực lần đầu tiên tại vỉa hè Nguyễn Trãi... nhiều cái để nhớ, nhớ món quà anh yêu~~ của ai đó~~ tặng, một bộ xếp hình chú mèo dễ thương... nhớ vụ anh Dũng HD rủ cả box ăn ốc và kem khao cái máy di động mới, ..., nhiều cái quá, không liệt kê được, nó cứ ùa về... ấm cúng, chan hoà, vui vẻ, vậy mà đã mấy năm rồi, nhanh quá.... yêu box mình nhiều lắm, những con người nhiệt tình, cá tính sống cũng rất chân thành, giản dị. Sẽ mãi như vậy nhé,,,,.....
  7. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến lúc còn đi học. Gạ gẫm mãi không được 1 nụ hôn của em
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Một nghìn lần khóc khi nghe dù chỉ một nốt đầu của bài hát...
    Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu...
    Nó thành một phần của vết thương ấy, xếp vào một góc, không chạm đến, không nhìn đến, không hề muốn nó thức dậy nữa...
    Chị Thuỷ khóc cùng không biết bao nhiêu lần...Lòng cứ rỗng đi...
    Vì ai?
    Để trái tim em tan thành nước mắt, đến giờ chỉ còn cái vỏ, không biết xúc động hay rung động nữa rồi.
    Để em không còn có thể yêu thêm một lần nữa.
    Lần cuối... xin chớ chua xót... Để trái tim bớt băng giá...
    Làm sao để băng tan? Để em lại yêu được như từng yêu? (không cần là với anh...
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi nụ hôn anh dành cho em, cưng ah!
  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    a/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và ðưa chúng vào mắt em.
    b/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có ðau không?
    c/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.
    d/ Xin lỗi anh đã làm mất số điện thoại của mình. Anh có thể mượn số của em được không?
    e/ Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để anh đi qua một lần nữa?
    f/ Xin lỗi em, em có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để anh tự giới thiệu nhé.
    g/ Chân em có đau khi chạy suốt ðêm trong giấc mơ của anh không?
    h/ Anh mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho anh đến căn hộ của em được không?
    i/ Xin hỏi em có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt em.
    k/ Ðiều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này