1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à....viết cho ngưòi đã xa rồi sao khó quá.....emchỉ muốn nhắn với anh rằng dù không có anh em vẫn sống tốt....anh hãy yên tâm nhé
  2. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Trời đang mưa. Và em ko về nhà được ! Em nhớ anh !
  4. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu thật diệu kỳ, đến lúc này em mới hiểu điều đó. cái điều mà cách đây nhiều năm em đã rất tin. nhưng rồi cs cuốn em vào, em lại cho rằng em quá mơ mộng khi cứ thần thánh hoá nó. nhưng đến lúc này, tự em cảm thấy rằng, tình cảm của em và anh, sẽ là động lực giúp em mạnh mẽ, vui vẻ, và tự tin. Hãy luôn là thế nhé bé.
  5. Maicave8x

    Maicave8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng qua. mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, nhưng em chưa yêu anh nào cả thế mới chết.
    Sao tình yêu em lạ thế nhỉ, chỉ có cảm tình với các anh thôi nhưng với các bạn gái tình cảm lại hơi vượt quá, kô biết có phải em bị gay kô Nói ra điều này em thấy ngại quá nhưng chả hiểu tại sao nữa, chắc chưa đến lúc yêu chăng
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Heo may rồi anh có nhớ em?
    Tóc em vẫn mềm như là gió
    Tựa vai anh êm đềm như cỏ
    Những hoàng hôn tím sẫm chân trời
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Anh . Có lẽ giờ này anh đang quá busy với công việc của mình . Còn em sau khi đọc kĩ lại tất cả những gì anh viết khó khăn lắm em mới bình tĩnh lại là email cho anh
    Em . Một con bé vốn chẳng có gì đặc biệt cả . Cho đến ngày em gặp anh . Kể ra chúng mình cũng có duyên đấy chứ anh yêu nhỉ < Duyên nhưng ko phận > . ANh sinh ngày 2/9 em 5/9 còn 3/9 là ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau, chiều hôm đấy anh có nhớ ko ? Mưa rất to anh ạh . Có lẽ đấy cũng là 1 điềm báo anh nhỉ ? Tình yêu của chúng mình . Sao lại gắn liền với mưa đến thế nhỉ ?
    Em nhớ .... Nhớ cái lần chúng mình ngồi trong quán cà phê gần Hồ Than thở . Tối đấy mưa to lắm . ANh bảo với em rằng Tình yêu mà gắn liền với mưa thường buồn và nhiều nước mắt lắm ...
    Em nhớ ... Nhớ cái lần đi chơi đầu tiên cùng anh . Hôm đấy là 15/3/06 . Là sinh nhật của anh Mập. Là tay anh lần đầu tiên cầm lấy tay em ...
    Em nhớ ... Nhớ rõ lắm trưa 15/2/07 ... Là ngày anh về .... Là ngày của tròn 11 tháng chúng mình ko gặp nhau ...
    Em nhớ .... Nhớ như in hôm mồng 2 tết ... Lần đầu tiên em ôm anh chặt đến thế ... Em ôm chặt đến nỗi sợ rằng nếu buông tay ra em sẽ mất anh mãi mãi .... Và em cũng ko bao h quên đựơc cái cảm giác của ngày hôm đấy ... Môi anh tìm đến môi em .....
    Anh có nhớ ko ? Khoảng thời gian đầu khi anh mới về ý .... Tháng giêng mưa dầm gió bấc ... Vậy mà mỗi khi đi bên anh em ko lúc nào ko nở nụ cười ....
    Anh có nhớ ko ? Những buổi chiều lang thang cùng em ... Chúng mình cùng nghe nhạc .... Anh vừa hát lại ... vừa dịch lời cho em nghe ... " CƯới anh đi em yêu .... CƯới anh đi em yêu ... "
    Anh có nhớ ko ? Cứ mỗi lần ngồi sau xe anh em lại có thói quen thơm nhẹ vào má anh .... Rồi sẽ mỉm cười .... ôm anh thật chặt để rồi qua gương lại nhìn thấy anh đang nhìn em cười ..... Giá mà lúc đấy thế giới này chỉ có 2 đứa mình anh yêu nhỉ ? ....
    ........ ANh có nhớ ko ? Những lần chúng mình giận hờn nhau . Em lại mít ướt ... hơi tý là nước mắt lại lưng tròng .... mỗi lần như thế anh lại ôm em vào lòng .... nhẹ nhàng an ủi em ... Giá mà lúc đấy thế giới này chỉ có 2 đứa mình anh yêu nhỉ ?
    ..... Nhưng ... Tất cả đã là của kỉ niệm rồi phải ko anh ?
    Em biết ... Ko có gì là mãi mãi cả anh yêu nhỉ .. cuộc sống ko ai có thể nói trước đựơc điều gì ... Giống như tình yêu của chúng mình vậy .... ..... Tay anh ko còn tìm đến tay em nữa .
    Em biết ... Em sẽ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình ... Dù ko còn có anh bên cạnh nữa ... Ko đựơc nhìn thấy nụ cười của anh hằng ngày nữa ... KO còn được nghe anh gọi " Ngốc yêu " nữa ... Ko được ... Nối buồn nào rồi cũng sẽ qua đi ... CÒn vết thương lòng thì sẽ mãi còn đấy anh yêu ạh . Sau này khi đang ở bên cạnh người ko phải là em . Liệu anh có thoáng nghĩ về em . Về nụ cười hạnh phúc của em khi ở bên cạnh anh . Về khoảng thời gian chúng mình đã có với nhau ko anh ? Liệu lúc đấy anh sẽ mỉm cười vì những điều đã qua hay sẽ chạnh lòng vì ..... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa .... Em vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho anh .... ANh phải sống thật hạnh phúc anh nhé .......
    CÒn em . Biết đâu đấy em sẽ rời xa nơi này . 4 hay 5 năm gì đấy cũng ko phải là quá dài nhưng có lẽ cũng đủ để cho em ko còn cảm thấy nhói đau nữa mỗi khi nhớ đến anh .... đến nụ cười của anh .....
    CÓ khi nào chúng mình sẽ tình cờ gặp lại nhau ko anh nhỉ ? Lúc đấy anh sẽ thế nào . Mỉm cười nhìn em ... Hay sẽ coi em như người xa lạ ....
    Và điều cuối cùng , em vẫn chỉ muốn nói rằng : Em yêu anh .... Yêu anh hơn những gì em nói '''' I love U more than I can say ... and Goodbye Mylove " ......
  8. Maicave8x

    Maicave8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Luôn phải đấu tranh với 2 thế giới tình cảm. Chả biết đấy là tình bạn hay tình yêu nữa. Lắm lúc 2 đứa ôm nhau nhưng lại nghĩ đến con bạn rồi thấy chán và lại ra về mà chẳng nói gì. Ôi, đến hâm mất. Chả biết nói gì đây khi tình yêu ở 2 thế giới tình cảm.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi ! vì sao thế chị?em không tin, không tin
    Chị ra đi bỏ lại sau lưng nỗi đau & niềm thương bất tận cho 1 người đàn ông chưa 1 ngày được làm chồng chị ! để những giọt nước mắt của người thân rơi xuống bên nấm mồ tiếc thương người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh !
    Mới hôm nào chị còn nói em vào photobucket xem ảnh cưới anh chị mới chụp để làm album, em còn nhớ lắm lời chị nói : 20/8 này chị lên xe tăng về nhà chồng, cô nhớ bay vào Sài Gòn dự để chung vui nhé !................chị ơi ! tất cả lời chị nói còn nguyên trong em nè, chỉ như mới vừa hôm qua thôi ! chị xem kìa, chị nói chị lên xe tăng về nhà chồng (mà sao bây giờ nó lại là xe tang thế chị ơi?................đúng rồi xe tang đưa chị về với đất Mẹ trong 1 sáng Sài Gòn rực nắng ! đau đớn lắm, xót xa lắm chị ạ !
    Đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng, người em cứ lạnh toát đi ngay giữa cái nắng oi ả của mùa hè này ! Anh Hoàng gọi điện báo tin chị gặp tai nạn trên đường đi trang điểm cô dâu về ! em đã dặn lòng mình chắc chị không sao, có khi chỉ bị thương hoặc xước sát gì đó, cùng lắm là hoãn đám cưới lại vài tháng thôi.........................vậy mà ! sẽ không còn đám cưới nào nữa ! chị vĩnh viễn ra đi trong hơi thở cuối cùng với người chồng yêu thương : anh đừng quên em nhé !
    Em cứ trăn trở mãi 1 điều : cuộc sống sao mà mong manh quá ! còn đâu những lần 2 chị em ol nói chuyện đến quên cả công việc, cả giờ ăn trưa ở cơ quan ; còn không những tháng ngày công tác SG được chị đưa đi chơi chọ Bến Thành, công viên Đầm Sen; rồi cả những lần 2 chị em đội mưa gió phóng vèo vèo trên từng cây số chỉ để em biết huyện Cần Giờ nó là thế nào?vẫn còn đấy mùi hoa sữa nồng nàn bên những con đường trải dài tít tắp của Thủ đô, chị nói chị yêu HN bởi nơi đây đã nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của chị cho tới ngày cả gia đình quyết định vô SG định cư ! Em xin lỗi vì có những lúc em phải phát ghen với chị khi chị có tất cả mà em thì lại khuyết đi 1 phần trong ấy !
    Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm ! Mong chị ngủ 1 giấc bình yên như thế bởi có lần chị nói với em : Giờ chị chỉ thèm ngủ thôi kưng ạ !
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ đến anh...tim em k còn đau nữa...thýa bình thản lạ lùng
    cuộc sống là vậy phải không anh?ai cũng fải sống tiếp cuộc đời mình...em cũng vậy
    sự xuất hiện của anh làm em quên đi nỗi đau cũ...nhưng khi anh ra đi em cảm thấy còn đau xót hơn...em ước j anh đừng đến,đừng khuấy đảo cuộc sống cuẩ em như thế
    nhưng jờ đây,em cảm thấy mình già dặn hơn trứoc nhiều...em đã dám đối điện với sự thật
    dù sao em cũng fải sống mà...em sẽ đi tiếp và đi tìm 1 nửa đích thực của đời mình
    hãy chúc phúc cho em anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này