1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @Người yêu dấu (NYD) N1: mới một hôm không gặp mà nhớ bia thế
    @NYD N2: Cố lên , cố lên, ngày mai trời lại sáng
    @NYD N3: DT hết hạn sử dụng , Không gọi được, Bao giờ ra.
    @NYD N4: LS ơi, anh nhớ MS của em không chịu được, xuống nhanh nhé
    @NYD N5 Hôm nọ đi mưa thì không ốm, hôm nay lại ốm nè, nhóc khoẻ không.
    @NYD N6: Nhóc hậu đậu quá, lại ngốc nữa, cố lên.
  2. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    27/8/2007 ..... Anh . Hôm nay là ngày mà em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ....
    Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em viết về anh ... lần cuối cùng .......
    Lần cuối cùng thôi ... hãy để cho em nhớ về anh, về tình yêu mà chúng mình đã có .... về tất cả ... để ngày mai, sẽ là một ngày mới ... sẽ ko còn đau thương ...
    Hom nay Em khóc .... anh khóc .... nhưng mọi chuyện ko thể cứu vãn được nữa anh nhi ... Vay thi Hãy để quá khứ ngủ yên .... Hãy chôn chặt tất cả ....
    Rồi ... mọi chuyện cũng sẽ qua .... ?

    Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
    Gương mặt em nụ cười em, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/05/05F62B5A/
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu của em!
    Em rất vui khi anh nói:"Vợ mặc áo này xinh". anh thích vợ buông tóc,..
    Em còn vui hơn khi anh nói :"càng ngày mình càng yêu vợ".
    ____________________________________________________
    Em đang ngụp lặn trong tình yêu ngọt ngào ! Em yêu anh!
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc mình được sếp hàng thứ 4.... ơ cơ mà MS ko fải mình
  5. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Định viết, nhưng thôi bốc điện thoại lên gọi cho nhanh
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn anh về tất cả, nhưng em nghĩ kĩ rồi em sẽ ra đi..!!!
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sang thu rồi,tối qua đi ngoài đường em đã cảm nhận được cái lạnh từ thời tiết,nhưng cái lạnh trong lòng em còn lớn hơn nhiều........Em luôn thích nhất mùa thu vì thời tiết đễ chịu nhất,vì mùa thu có hương hoa sữa và em thích hoa sữa_xưa em nghĩ mùa thu là mùa tình yêu_là lãng mạn.. nhưng bây giờ em thấy mùa thu buồn_không còn là mùa của tình yêu trong em_vì mình đã xa nhau. Nhưng em vẫn thích mùa thu lắm_nó dễ chịu hơn bất cứ mùa nào..
    Một mình về trên con đường quen thuộc,em thấy gai lạnh bởi cái gió đầu thu_bởi một lẽ em đi một mình_không có anh...em trống rỗng...trênh vênh...
    Hôm qua đi thử váy cưới với con L,nhìn mắt nó em biết nó đang hạnh phúc,em tự hỏi mình bao giờ được như nó...xa quá...
    Em ghét mùa đông lắm,vì em không chịu được lạnh,nhưng mùa đông năm trước em thấy ấm hơn nhiều,dễ chịu hơn_vì em có anh....lại sắp mùa đông rùi..em lại sợ_vì anh đã xa em...
    ( muốn oánh anh lắm )
    Em tự hỏi _hy vọng màu gì khi thất vọng màu xanh???
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Hus: 12h rồi ... sao còn chưa chịu về ... ? Cơm canh nguội hết cả .... Hix hix ... giờ mà đã thế này rùi ... sau này sẽ thế nào nữa đây ?
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em hứa, sẽ không gọi điện nữa. Thật đấy
  10. Gayoooo

    Gayoooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    @người yêu dấu: vì đã dấu yêu người, không ai biết được tình cảm này đâu. người hãy cứ bình an và mạnh khoẻ nhé. mong rằng vẫn luôn luôn giữu được tia lửa ấm áp trong đôi mắt đẹp ấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này