1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Người yêu dấu: Anh đã chờ em bao năm tháng qua, vậy mà em vẫn bắt anh phải chờ đợi em nữa dao? Sao em tàn nhẫn vậy?
  2. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Ếch : nhìn cái mẹt thế nó còn bắt chờ dài !
  3. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    nhắn người yêu dấu : ngưòi yêu ơi em mún ăn xịt chó !
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời, mà sao em ơi, mà sao em ơi không có em để anh ôm
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhắn người yêu dấu: hãy còờ em mà anh! cứ chờ đi nhé! chờ và chờ nhá nhá nhá

     
     
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nhắn sếp yêu dấu : Ký em có xả rác linh tinh nhưng nóớ chừa cái mặt em ra cái ranh sách đen náh
  7. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời , mà sao anh ơi , mà sao anh ơi không ôm nổi ái im 1 con người !
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    vầng trăng đêm trôi nhanh, sương trắng ôm trăng bay về - em ngồi đây .... trăng àầu tháng một vầng trăng khuyết
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sắp 21 tháng 9 rồi em nhỉ! Cái lần đó đã xác định chúng mình sẽ chẳng bao giờ đi cùng một con đường. Rồi lắt lẻo đến tận 13/10 và tắt hẳn vào ngày 20/10 Chắc chỉ mình anh nhớ những ngày sóng gió ấy bởi có lẽ sóng gió chỉ ở bến bờ anh chứ không có ở con thuyền em nơi xa xôi kia.
    Sự kết thúc bao giờ cũng đánh dấu những điều mới mẻ bắt đầu
  10. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    yêu với chả "dấu", nếu yêu mà phải "dấu" thì ắt có vấn đề.
    uh, yêu nhưng không "dấu", sao tớ cứ thấy mình cứ xa xa, đến nhu cầu chia sẻ cũng không được đáp ứng, tớ thích cùng ấy đến những buổi vui cùng bạn bè tớ, cũng như tớ đã cùng ấy với bạn bè ấy, tớ nghĩ, bạn bè tớ cũng như bạn bè ấy, thế nhưng không phải nhỉ, chắc khác nhau là vì tớ có nhièu time rảnh rỗi để có thể chia là đôi, chia cho ấy và tớ, còn ấy thì quá bận, bận tối nỗi phải gộp time đi với bạn bè với time dành cho tớ,
    Nhưng tớ tham lam lắm ấy ạ, tớ không muốn chỉ bản thân tớ, mà fớ muốn ấy cùng tớ đi chơi, cùng tớ tham gia những cuộc vui với khoảng trời của tớ, với bạn bè "của tớ",
    Tham, tham lắm, thời gian tới ấy bận, cố gắng lên, tớ sẽ tìm cho mình niềm vui, và cách giết time để ấy rảnh rỗi làm việc và học tập. mong ấy hiểu tớ nhiều hơn nữa,
    Sẽ ít gặp ấy hơn, sẽ tự mình giải quyết công việc của mình, ..., Chúc ấy mạnh khoẻ, mạnh mẽ, may nắm, thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này