1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở đâu? có nhớ em ko? hay là đang đi chơi với chị nào đấy!?
  2. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    NHớ anh nhiều !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh_ Yêu ! ( lần nài hông gọi Yếu nữa )
    Em vẫn thích mỗi lần anh gọi : Một Thoáng tình yêu em hỡi . Anh em mình quen & thân cũng chừng 1 năm có dư anh nhỉ?Hum trước anh nói đúng, sẽ còn thân hơn thế !
    Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em ( em chẳng bít nó là những gì ). Lần đầu tiên em biết nói 2 từ cảm ơn đến anh nhỉ?
    Với anh, không có nhiều kỉ niệm êm đềm nhưng em nhớ lém í ( nhớ từng kỉ niệm, nhớ từng khoảnh khắc). Nhớ lần đầu tiên đi off box HT mà không có anh ( anh đi công tác ) rùi alo về nói chuyện với mọi người trong box - hum í là 13 /09/ năm ngoái anh ạ ! Em cứ thắc mắc hoài : Anh là là ai? mà sao các mem yêu quý anh thế, cứ ríu rìt trò chuyện mãi không thôi. Giò thì em đã hiểu anh là ai rùi, anh là Anh_Yêu nhỉ?
    Anh biết đấy, em thì hay nhí nhố vui đùa, ít khi em sướt mướt thế này. Nhưng nếu anh hiểu em, anh sẽ thấy em cũng rất tình cảm như ai, cũng nội tâm & em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi, vẫn khóc khi sợ hãi, vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con vẫn cần lắm có anh ở bên, có anh để tin tưởng, có anh để che chở, có anh để hạnh phúc ! hí hí . Nghe có vẻ tình cảm quá ha, em viết thế để anh bít em nghĩ về anh xế nào
    Nhịn cơm ăn phở
    Nín thở chờ thư anh

  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    eo.hóa ra 1 thoáng là vip...sợ quá nì...
    chẹp chẹp...jum nọ k tiếp đãi chu đáo
    thành thật xin lỗi chị iu ná
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu! hôm nay trung thu, mà mưa to quá! chả đi đc tới đâu cả! em lại nhớ anh rồi! chán thật! đã bảo fải quên anh, vậy mà khó quá! ko biết giờ này anh đang làm gì ? có nhớ tới em ko ? Giá mà mình có thể nói chuyện nhỉ ? nhớ anh thật đấy, nhưng em ko muốn chủ động nói chuyện với anh, vì em muốn quên anh, nhưng em lại cứ mong rằng anh sẽ chủ động nói chuyện với em cơ......
  6. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,
    Vậy là hết trung thu rồi, vậy là mong muốn của em nó cũng bị làm bay rồi,
    emk đoán được ý anh, vậy em sẽ đoán theo cách hiểu của em.
    mà cách hiểu của em nó thô thiển lắm, hờ hờ. biết sao được, Chúc anh Trung thu năm nay vui vẻ, dù anh đáng tuổi làm bố trẻ con rồi, nhưng đôi khi em lại muốn anh là một cậu nhóc thôi, để mọi suy nghĩ nó đơn giản, và để anh thấy rằng cs không phức tạp như người lớn luôn thấy.
    Vậy thôi,
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oh hông có rì đâu
    Mờ cô nói chị Vip thế nghe cứ là lạ sao í
    Thank cô nhá ( mới gặp mà đã nhớ ròy )
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị HN viết cho anh Yêu mà xcú động quá, mà đau quạ Mình lại chậm chân roài chậm chân từ cơm đến phở Thế thì vẫn mãi là anh yêu hoa thôi chứ chả bao giờ dám gọi anh yêu thường
    (úi giời ơi, viết đến đơi ko thể viết típ đc nữa roài hehe)
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em viết thế còn là dài đấy Anh còn chạ viết được câu nào, cứ đọc xong bài của Một Thoáng lại ngất, ứ viết được gì
    @Một Tháng:
    Những tháng ngày xanh
    Vụt bay nhanh cùng cơm và phở
    Không cần nín thở
    Cũng chả cần nhịn phở hay cơm

  10. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hôk được gặp , nhớ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này