1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    có thể suốt cuộc đời này chả gặp nhau anh nhở nhưng mà vẫnn òờ vẫn đau tim thì biết làm sao đơi
  2. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    vẫn chờ 1 lời nói !
    Chả bít nói jề
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống chị
    Lần này cũng k gọi Yếu nữa
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy anh nói gì không
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hic... hum nay cúm roài! mệt quá! nhớ.......
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đồ củ chuối!
  7. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe thấy gió nói jì không !
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ ... : Nhớ chồng quá !!!!
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn nói với anh rằng: phù phùuuuuuuuuuu
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em vừa lang thang qua blog anh, người yêu anh và người yêu cũ của anh. Blog riêng của anh & bạn ấy nữa chứ
    Thỉnh thoảng em vẫn thế, vẫn muốn biết thông tin về anh, vẫn muốn biết anh cuộc sống cảu anh. Một phần thôi nhé!
    Biết ẻể yên tâm là anh vẫn mạnh khỏe, vẫn hạnh phúc.
    Vào blog anh, anh đã cho nó dừng lại từ ngày đó. Anh đã thay đổi phần nào đó, hay nói đúng hơn là áắt đầu anh nhỉ.
    Qua blog người yêu, chỉ là để qua thôi, để biết anh av2 bạn vẫn tốt đẹp
    Qua blog ẽ của anh, vô tình em biết thôi. Ở blog này em biết nhèều hơn về anh, hẻểu về anh hơn... Em không biết bạn ấy, nhưng em có thể hiểu 1 phần cảm giác bạn ấy lúc này. Em muốn chia sẻ, nhưng lại thôi. Chuyện của 3 người mà. Em xen vào làm gì nhỉ. Nếu ko béết trước tác dụng thế nào thì thôi anh nhỉ? Cứ để cho nó lặng trôi.
    Qua blog riêng của 2 người, em ganh tị với hạnh phúc cảu anh & bạn Và thật vui vì anh đã có nơi dừng chân, bước chân lãng tử của anh. Bạn ấy quả thật xinh đẹp, nhìn th2i hiền & phcú hậu. Chắc chắn là giỏi nữa anh nhỉ Cả 2 thật hạnh phúc Em rất vui vì biết thực tại bây giờ là thế
    Cầu mong anh luôn mạnh khỏe & hạnh phúc nhé! Cầu mong tình yêu ấy sẽ bất diệt & một kết quả thật đẹp
    Em đã yên tâm rồi, sẽ không còn lo lắng cho anh nữa đâu. em biết anh đã có người cùng chia sẻ. Anh cũng yên tâm nhé! Em sẽ làm như những gì anh nói. Mà anh không nói em cũng làm thế thôi. Nhưng anh tệ thật. Không hỏi thăm em gì hết? Có người yêu rồi quên Tím em luôn. Nhưng em không trách và không mong điều ấy, như thế cuộc sống của cả 2 sẽ bình yên nhỉ.
    Lang thang qua mấy blog í tự dưng em muốn viết thế này ... Hôm qua có người hỏi em sao lâu rồi không táấy anh? Có người yêu sao lại bỏ nhiều thứ thế chử? Đâu nhất thiết phải thế đâu nào
    Cầu mong anh hãnh phúc anh nhé! Như anh luôn mong em như thế mà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này