1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, chính người đã nói yêu em? tại sao anh nói yêu em, để em mòn mỏi đợi tin anh? để em nhớ anh? em buồn quá anh ơi.. em hận anh mất rùi..
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em muốn anh yêu một ai đó và hạnh phúc hơn khi bên em Thật đấy anh thân yêu ạh
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò kiểu gì mà giờ này chưa thấy a có mặt ở Hn, ngồi chờ mà như bị kiến lửa đốt, nt ko thấy gì, gọi điện ko thấy bắt máy...hay cán bộ thu máy rồi, hơ, cũng có thể, cái tội ko cẩn thận của anh là đáng trách lắm...
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ đừng thấy em cứng rắn mà nghĩ rằng em ko sao cả! em cũng là con gái, lòng cũng yếu mềm như ai........ chỉ là bên ngoài em tỏ ra thế thôi, néu ko hiểu em, sẽ chẳng biết trong lòng em yếu đuối thế nào đâu.......
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    vào đây, đọc được những lời của anh những năm trước một thời đã xa của anh ước gì em cũng được như thế nhỉ
    Nhưng thực tế em lại không muốn thế em không biết có thật hay chỉ là ảo, nhưng dù sao em cũng không muốn mình ích kỷ quá. Không làm gì cho anh được, không chăm sóc, không chia sẻ, áất cả chỉ là số không ,. .. Vậy thì yêu làm gì nhỉ
    Luôn cầu mong anh hạnh phúc và tìm được chiếc dép thất lạc, em chỉ là chiếc dép lẻ đôi nhưng lại không vừa với chiếc của anh!
    em mong tòời gian quay trở lại, em sẽ về vùng quê, về với tuổi thơ em. Biết đâu anh nhỉ. NHưng dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước , không thực tế ...

  6. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    May quá , tai anh vẫn chưa bị điếc !
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à....vẫn khỏe chứu
    anh mập lên vậy em lo lắm...béo quá đâu có tôó
    anh fải bít tự chăm sóc mình chứ,đổ tội cho hoàn cảnh là sao
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    em biết ko chỉ anh sai, mà cả em nữa. e biết mình còn trẻ con , nhưng anh cũng chẳng quan tâm tới em, nên e mới buồn vậy, em mới quyết định vậy, e sẽ cố quên anh, a cũng sẽ vậy nhé! mình vẫn sẽ là bạn!
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh à...tối ngủ nhớ đắp chăn nhé
    mà ăn ít thoi.mập quá rùi
  10. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này