1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    I know !
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    viết choấy:lại 1ngày nữa ấy ở nhà à
    tớ k thikấy thê tí nào...con trai j mà thu hẹp mình thía??tớ cảm jác như ấy muốn trốn tránh chứ k fải đó là cá tính của ấy
    tớ sẽ tìm hiểu nguyên nhân
  3. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Em thân yêu ! hôm nay mưa zữ quá , ngồi nhà một mình online và ngắm trời mưa. Nhớ em quá , nhớ *** chịu được , nhưng cũng nhờ trời mưa không đi chơi cùng em lên cái ví của anh vẫn còn nguyên.
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ a àh! em nhớ a !
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rùi .....
    Chồng đi công tác rùi ....
    Nhớ viết thư, gửi ảnh về cho em nhé !!!!
  6. tungbeng20042000

    tungbeng20042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ơh! Yêu đương gì mà lại văng tục thế!
    hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhớ.....
    ai<=== Nhớ???
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/10/2007
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.nhớ cả nồi chè hạt rẻ em nấu hôm đó nữa..cái mùi vị hạt rẻ của đất Jp khác nhiều quá
  8. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ong ngoại ơi...ong ốm làm con lo lắm..
    ông fải cố gắng lên nhé..con hôm nay không về thăm ông đựoc..con xin lỗi
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    mãi mới trốn được con vợ già! vừa đưa con bồ trẻ đi mua sắm.chốc lại phải kiếm mấy cái ảnh chụp 1 mình gửi về cho con vợ già!khổ thế đấy! ô e bồ trẻ đang hỏi anh thích mùi j kìa! ừ e cứ lấy cái đầu rồng phát sáng hương dâu ấy! ừ lại khổ và mệt!
  10. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em...nào có hay chăng nỗi lòng anh, khi đã yêu chỉ yêu mình em...và hiến dâng hết quãng đời này, thầm cầu mong sẽ mãi bên nhau...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này