1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahahu

    hahahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ em
    Day dứt nhớ mong trông chờ đủ cả
    Không dào dạt qua mau như mưa rào mùa hạ
    Mà thấm sâu vào da thịt như giá lạnh đêm đông
    Em!
    giờ tôi lại phải quay lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Phải chăng tôi không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Mọi dự định của tôi chợt tan biến trong phút chốc. Tôi cần em hơn bất cứ lúc nào nhưng ............. Tôi yêu em
  2. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Biển Bờ
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
    ĐTH
  3. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Biển Bờ
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
    ĐTH
  4. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhạy Cảm
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi

    ĐTH
  5. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhạy Cảm
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi

    ĐTH
  6. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sự bình tĩnh như ban đầu muốn đã dần tan biến. Đủ tỉnh táo để mà nén khóc mặc dù chỉ muốn vỡ oà, lần đầu trái tim đau nhói.
    .......
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau
    .............
  7. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sự bình tĩnh như ban đầu muốn đã dần tan biến. Đủ tỉnh táo để mà nén khóc mặc dù chỉ muốn vỡ oà, lần đầu trái tim đau nhói.
    .......
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau
    .............
  8. zenken9

    zenken9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à!
    Anh biết là anh là người có lỗi trong mọi việc, em giận anh cũng đúng thôi, anh đáng bị em đối xử như vậy. Nhưng em có biết là anh rất lo, nếu giận nhau thế này chúng mình sẽ bớt yêu nhau đi. Chẳng nhẽ em không tiếc tình cảm của chúng ta sao, anh thì anh rất tiếc, anh hoàn toàn không muốn làm em buồn. J
    Anh đã quá vô tâm, đã không suy nghĩ kỹ khi hành động như vậy. Anh thực sự hối hận, ăn năn em ạ. Anh bị trừng phạt như vậy ko có gì là oan ức cả, tất cả là tại anh. Mấy hôm rồi anh lúc nào cũng nghĩ về em, cũng quan tâm em, em ạ. Mong rằng những điều đó sẽ giúp anh lấy lại tình cảm của em dành cho anh.
    Tình yêu cũng giống như hai người cầm một cái chun, kéo căng ra, nếu ai bỏ tay ra trước thì người kia sẽ bị đau. Mà anh thì không muốn cả anh và em đều bị đau, vậy nên chúng ta sẽ không ai bỏ tay ra em nhé, mà chúng ta sẽ nhẹ nhàng, từ từ lại gần nhau, cái chun sẽ trùng lại, tình cảm của chúng ta sẽ ấm lại, như vậy có phải là tốt hơn kô em nhỉ?
    Anh yêu em!
  9. zenken9

    zenken9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à!
    Anh biết là anh là người có lỗi trong mọi việc, em giận anh cũng đúng thôi, anh đáng bị em đối xử như vậy. Nhưng em có biết là anh rất lo, nếu giận nhau thế này chúng mình sẽ bớt yêu nhau đi. Chẳng nhẽ em không tiếc tình cảm của chúng ta sao, anh thì anh rất tiếc, anh hoàn toàn không muốn làm em buồn. J
    Anh đã quá vô tâm, đã không suy nghĩ kỹ khi hành động như vậy. Anh thực sự hối hận, ăn năn em ạ. Anh bị trừng phạt như vậy ko có gì là oan ức cả, tất cả là tại anh. Mấy hôm rồi anh lúc nào cũng nghĩ về em, cũng quan tâm em, em ạ. Mong rằng những điều đó sẽ giúp anh lấy lại tình cảm của em dành cho anh.
    Tình yêu cũng giống như hai người cầm một cái chun, kéo căng ra, nếu ai bỏ tay ra trước thì người kia sẽ bị đau. Mà anh thì không muốn cả anh và em đều bị đau, vậy nên chúng ta sẽ không ai bỏ tay ra em nhé, mà chúng ta sẽ nhẹ nhàng, từ từ lại gần nhau, cái chun sẽ trùng lại, tình cảm của chúng ta sẽ ấm lại, như vậy có phải là tốt hơn kô em nhỉ?
    Anh yêu em!
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhớ. Vừa mới gặp em mà sao giờ đã nhớ em đến vậy. Có thể anh đã làm em đau, có thể anh đã làm em buồn, em giận. Nhưng............
    Anh xin lỗi vì những gì mình đã làm , anh sai rồi. Anh biết mình không có quyền nói lời xin lỗi và khó được em chấp nhận lời xin lỗi đó. Sự khát khao được ôm em trong vòng tay mình, được hôn lên ánh mắt em, được ngắm em cười, được nhìn em vui vẻ luôn luôn thường trực trong anh. Yêu em nhiều hơn tất cả cuộc sống của anh vậy. Mãi mãi chỉ cần anh còn sống anh sẽ ở bên em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này