1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ko có người yêu dấu nào mà lại vào đây thế nhỉ.Thấy tên topic hay quá.No table
  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ e lại nhớ a, hôm nay e cũng học bắn súng như a ngày nào, e lại nhớ, lại nghĩ, ko biết trước kia, a có ngồi học như e thế này ko nhỉ?
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ....
    Bất giác tớ thấy nhớ ngày xưa quá cậu ạ , ngày xưa của cậu và tớ .... của 2 đứa mình ...
    Có khi nào mình quay trở lại được với ngày xưa ấy không nhỉ ?
    Tớ vẫn nhớ, những đêm 2 đứa mình lang thang trên phố, hét ầm ĩ ngoài đường.
    Tớ vẫn nhớ những bữa kem ngon tuyệt giữa mùa đông giá lạnh ....
    Và tớ vẫn nhớ ... cái cảm giác lạ lùng khi tay tớ nằm yên trong tay cậu ...
    Tớ nhớ ...''
    Nhớ nhiều lắm ....
    Nhớ kinh khủng cái cách cậu gọi tên tớ ....
    ....
    Giờ thì ....
    Cậu biết không ? Có đôi lúc, tớ ngồi và nghĩ , rồi tớ thấy mình đã mất khá nhiều ...
    Tớ đánh mất chính mình ...
    Đánh mất cậu .....
    Và tớ cảm thấy nghi ngờ về cái hạnh phúc mà tớ đang có ....
    Hạnh phúc đó .... sẽ được bao lâu nhỉ ?
    Đôi khi .... cái vỏ bên ngoài lại hoàn toàn đối lập với cái bản chất bên trong ?
    Có khi nào ... cậu nhìn sâu và xa hơn một chút chưa ?
    Có khi nào ... cậu nghĩ về tớ và tự hỏi xem cái hạnh phúc của tớ có fải là thực sự hay không ?
    ....
    Tớ không biết ...
    Chỉ biết .... trong lúc này ... tớ thèm được lang thang với cậu biết chừng nào ....
    Trong khi .... sự thật .... cậu lúc nào cũng túi bụi với công việc, công việc và công việc ....
  4. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ buồn cười thật! đêm qua e mơ thấy a đấy! ha ha...
  5. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tất cả đã chấm dứt,em sẽ ko khóc vì rằng anh đâu có xứng đáng với tình cảm của em.Sống mà ko có hoài bão,ko có ước mơ liệu có nên ko anh?Mọi thứ đối với anh quá bằng phẳng ,chưa bao giờ anh biết nghĩ em và mọi người vậy mà anh lại đòi hỏi quá nhiều
    Tất cả những gì anh biết đều là giả dối,em đã cố tình làm vậy đó.Chỉ có như vậy em mới có thể rời xa anh đc Bống ạ.Nỗi đau nào rồi thời gian sẽ nguôi ngoai.Em sẽ chôn vùi tất cả,sống và làm lại từ đầu
  6. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về anh thì vẫn nhiều,nhưng nhớ anh thì không,em đã tập quên,quên tất cả những gì thuộc về trước đây của 2 đứa và em sợ rằng điều cố gắng đó của em sẽ mang anh ra khỏi luôn trong trí nhớ của em Em không muốn thế ,em đang cố gắng quên những gì cần quên và nhớ mãi những gì cần nhớ bởi vì có nhiều điều rất đẹp mà mình cần nhớ đúng không anh?
    Bây giờ em thấy vui hơn trước nhiều rồi bởi mình có thể bình thường với nhau chứ không né tránh nhau như trước,đó là một thành công với em khi có thể nói cho anh hiểu được điều mà em mong muốn. Cảm ơn anh nhiều lắm vì anh đã một lần hiểu em....Trước đây mình không hiểu nhau được vì cả 2 đều không nói,cứ để cho người kia tự hiểu mà anh có biết rằng khi bên nhau thì rất khó để cảm nhận một số điều,chỉ khi xa nhau rồi nhịn lại mới nhận ra được lý do của nó.
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi và tấy vui vì bây giờ mình được như thế này,tưởng rằng chỉ rất bình thường với người khác nhưng đó là cả một sự cố gắng của cả 2 và là rất khó với nhiều người khác đó anh nhỉ??
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không như thế nữa ....
    Không bao giờ nữa ....
    Em hứa đấy !
  8. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    @ : Sao mờ ghét thế chứ lại !
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà ... chưa vơi nỗi nhớ đang nhớ anh nhiều lắm lắm
  10. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    @ : ghét thật ồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này