1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng đã sụp đổ!
    Vàng Anh ơi hỡi Vàng Anh!
  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ đi dưới mưa, e lại nhớ ngày nào mình cùng đi dưới mưa, a nhớ ko ? em thích đi mưa, a lại bảo vào trú cho khỏi ướt, e cứ đòi đi tiếp, a cũng nghe, e nói đi 1 lúc sẽ hết mưa mà, nói thế là để a đi, nhưng đúng là hết mưa thật! a nói đôi khi cứ liều thế cũng hay nhỉ! ôi......... nhớ..........
  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em lang thang một mình trên những con phố mình đã đi.Em chỉ ước rằng lúc này đây bên em có anh.Mọi người vẫn nói thích mui hoa sữa nhưng ko hiểu em em lại rất sợ mùi hương đó?
    Trời gió lạnh nhg trong lòng em còn thấy trống vắng hơn nhiều anh ạ!Em nhớ anh
  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh ở nhà xem phim hoạt hình với lại nhật ký VA. Biết em nhớ anh thì anh cũng nhớ lại
    Ka ka ka
    PS: Về với Sư đi bé, lang thang làm gì cho trống vắng!
  5. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong....
    Càng thương nhớ nhiều càng...thấy nhớ thêm...
  6. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    @ : đã hết rồi còn đâu !
  7. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay
    Dẫu biết yêu thương là trò đùa mà lòng cứ mê say
  8. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ em muốn nt hỏi thăm anh, xem a dạo này thế nào rồi ? nhưng làm thế thì em sẽ lại nhớ anh hơn, và lâu quên a hơn.........
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi anh nhé! Nhìn sang bên cạnh, thấy anh ngủ ngon, em nhìn rất rõ dáng hao gầy của anh. Anh gầy quá rồi đấy anh ạ! Em xin lổi vì mấy hôm nay đã làm anh lo lắng vì em, đã khiến anh mệt mỏi vì em. Mà em thì còn muốn "hành hạ" anh nữa
    Ngũ ngon đi anh, em ko ngủ được và cũng ko thể buồn được. Ngày mai anh thức dậy em lại toe toét với anh như chưa có gì ...
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Trăm ngàn lời nói ko = chẳng nói lời nào nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này