1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong giật hít cả miềng!
    @Yêu dấu: Nhớ em nhiều nhắm í
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá!
    Cũng gióng mình fết!
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vàng Anh: Em cũng nhớ bác nhiều lắm
    Nhất là nhớ rượu và bia
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều những điều không thể hiểu được. Nếu có một ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có một ai có thể từ nó mà biết được điều bí mật khủng khiếp của em: Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh một quỹ đạo mà chính nó không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.
    Lúc nào em cũng chỉ thường trực trong đầu 2 câu hỏi : giờ này anh đang làm gì?anh có nghĩ đến em không?phải chăng em đa đoan nên mới vậy?đúng rồi ! ngày xưa em có thế đâu anh !Giá mà có thể nói với một người là em nhớ anh. Giá mà có thể nói cái câu " Em cần một bờ vai để khóc " và người ta mang bờ vai ấy đến. Giá mà mình đừng nghĩ rằng có một ai đấy.
    Em tưởng yêu thương quên mất em rồi
    Năm tháng tắt lối qua nhà em hờ hững...
    Khi mình bực, cái mình cần là được yêu thương. Mà " Yêu khó lắm người ta không thể cố. Chỉ tự yêu thương biết cách kiếm tìm"...
    Thì mình cứ im lặng vậy. Rồi tự cân bằng thôi
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Một Thoáng dạo này tâm trạng nhở
    @ anh thương yêu: Không biết anh có đọc được những dòng này ko? nhưng em vẫn muốn viết ra, muốn một lần anh ghé qua và biết Em nhớ anh nhiều lắm người yêu ạ! Nỗi nhớ em không thể tưởng tượng ra trước đây, nhớ vô cùng ... Cồn cào, da diết ... nhớ về anh ... nhớ những phút giây bên anh ... ...... Đúng là màn đêm và cái lành lạnh làm lòng người yếu mềm thế đấy!

  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ lúc anh ngồi bên em, ôm em một vòng thật đầy đặn vì anh nghe đồn là em hơi béo
    Keke, ném đá xong, chạy
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đi nãy giờ vìa thấy đá to quá
    mà là giề hở anh keke kệ em giai nhà em thích thế mừ

  10. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Từ ngày anh cưới em h chúng ta cũng đã gọi là tạm hiểu nhau em nhỉ?
    Thời gian cũng chẳng mấy chốc lát đã một tuần ! Tình yêu của anh với em tính đến nay cũng đã 4 năm có lẻ! vậy mà bây giờ anh mới quyết định, anh mới đủ can đảm để cưới em sau khi đã tìm hiểu về em đầy đủ mọi cái cần thiết ! Anh không hiểu đc nhiều lúc em làm anh phát bực nhưng mà xen lẫn cái bực đấy là niền vui và tất cả những gì em mang lại !. Em Đúng là người phụ nữ đẹp và khó tính nhất mà anh từng gặp..... Hôm trước anh có đổ nhiều nhớt vào quá thế là cứ đi được một đoạn là lại chết máy. Anh lại phải hì hịu tháo cốp ra vặn buji ra lau sạch rồi lắp vào cong chân lên đạp trời thì mùa đông lạnh rồi, nhưng cứ như thế nó cũng làm anh nóng bừng bừng mỗi khi đạp máy !
    Sau đợt đấy anh đã có them kinh nghiệm không đổ nhớt nhiều nữa, nhưng anh lại sợ nếu ít quá thì máy móc lại bị lỗi, cũng rất may anh quen đc nhiều người đã từng khổ sở vì em nên cũng có thêm nhiều tư vấn !
    Anh biết em là một chất gây nghiện rất mạnh ! một ngày anh không đc cưỡi lên em là một ngày anh thấy thiếu thốn và trống vắng, trong đầu anh lúc nào cũng rộn lên tiếng máy phằng phằng bên tai, dù là lúc ngủ hay lúc đi trên đường lúc nào cũng có tiếng của em theo anh, Anh biết từ bây giờ anh đã nghiện và nghiện rất nặng, nhưng anh không muốn cai, vì anh biết em đã làm lên một phần tính cách của anh !
    VesPa Anh Yêu Em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này